1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui buồn hội ngộ trong kiếp con người...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi saodoingoi80, 20/08/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Cố ngồi chờ mãi cho cái PM mai mối, mà chưa thấy trả lời. Muộn mất rồi. Bé sao nhớ lời chị nhé.
    Tự nhiên lúc này, lại nghĩ đến mấy câu này:
    Hội ngộ rồi chia ly
    Cuộc đời vẫn thế
    Bao giờ hội ngộ?
    Lúc nào chia ly???
  2. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    @ SH : mời em mỗi cốc trà đá mà đồng chí anh liệt kê hoành tráng thế hả ?. May mà toàn những thứ em ghét chứ không thì anh cứa chuẩn bị chờ chết đi . Luyên thuyên cho lắm vào rồi cao chạy xa bay, để mỗi con em ngoài này ngồi chịu trận . Em mà ăn được lắm thế đã không bị giang hồ " khinh" là " còi
    @ ke_chien_bai:
    Hôm nay đang lơ ngơ trong bưu điện mua phong bì và tem bỗng thấy một ông hùng hổ fát biểu " ui zời, không có trăng thì đã còn có sao nhé " Giật cả mình . Cứ tượng có người theo mình xuống tận nơi ấy .
    Hôm nay lại có người khen ngôi sao pha lê em đeo trông đẹp và lấp lánh, sướng âm ỉ. Dù 2 năm qua em đeo vẫn có người khen, nhưng nghe lại vẫn thích. He he , đúng là ưa nịnh. Cơ mà nó cũng đẹp thật . Em vốn thích sao từ hồi bé tẹo mà nên cái gì cũng sao
    Tự nhiên thích nghe bài hát này
    "Em tặng anh bờ cát đêm
    Có khắc tên hai đứa mình
    Anh tặng em mặt biển đêm
    Có những vì sao lung linh..."
    Sẽ có lúc em nghe bài hát này cùng một ai đó, anh ạ
  3. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Đâu cái điền, điên cái đầu...là điên lung tung....
    Nghe today is a good day to die...fê quá.
  4. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Dù ttvn " mang bầu" như bác Ngungu bên f69 đã nhận định, em vẫn fải vào chào mừng ngày 2/9 phát. Kém miếng làu bàu mà. Anh chưa gì đã hí hửng chào ngay đầu trang rồi. Nhanh tay thật

  5. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Quên không kéo cờ, hát Quốc Ca. Sai sót quá . Chẹp

    Đoàn quân Việt Nam đi chung lòng cứu quốc, bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa, cờ in máu chiến thắng mang hồn nước, súng ngoài xa chen khúc quân hành ca, đường vinh quang xây xác quân thù, thắng gian lao cùng nhau lập chiến khu, vì nhân dân chiến đấu không ngừng, tiến mau ra sa trường. Tiến lên, cùng tiến lên, nước non Việt Nam ta vững bền.
    Đoàn quân Việt Nam đi, sao vàng phấp phới. Dắt giống nòi quê hương qua nơi lầm lan. Cùng chung sức phấn đấu xây đời mới. Đứng đều lên gông xích ta đập tan. Từ bao lâu ta nuốt căm hờn. quyết hy sinh đời ta tươi thăm hơn. Vì nhân dân chiến đấu không ngừng. tiến mau ra sa trường. tiến lên cùng tiến lên Nước non Việt Nam ta vững bền.

    Đề nghị mod không xoá bài em ạ. Đây là chào mừng ngày Quốc Khánh ạ. Không fải spam ạ. Em cảm ơn ạ
  6. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Một phút em thầm mơ...
    Mơ về nơi xa lắm, nơi có tiếng cười em hồn nhiên....
    Mơ về một người lãng tử, yêu em bằng tình yêu của gió, cuốn em đi cùng những tháng năm. Ngày ấy em đã đọc cho anh nghe " anh bao giờ cũng vội vã như một bài thơ chưa có tựa đề
    em nông nổi gửi tình yêu vào đam mê...."
    " Mơ như mình quên hết...quên đi tình yêu quá vô cùng..."
    Giá như xoá được tất cả các ký ức về nhau chỉ bằng một từ "quên"...
    Nhưng em biết mình không quên, chỉ là không nhớ rõ ràng thôi, mờ ảo như sương, như khói, như khuôn mặt anh qua ô cửa kính. Em nói, nhìn anh rất rõ mà không sao chạm vào được. Nếu em cứ cố tình để có được anh bằng xương bằng thịt thì người bị đau là em. Đập tan tấm kính ấy, tay em sẽ chảy máu...và người như anh có xứng đáng được nhận không ?
    Thôi thì cứ coi như mình là " người xa lạ khi đi tìm một nửa đời nhau " fải không anh ?
    Nghe một câu chuyện tình trong lúc chờ ttvn " xuất thần" thấy hay hay. Và có chút gì đó như mình...bồng bềnh trôi trong thương nhớ...
    Ngày nằm mơ đêm...đêm nằm mơ phố...phố chờ bóng ai ???
    Còn em, em chờ anh...
  7. kellyfire

    kellyfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Bi h mới bít là hóa ra hôm trước em được gặp toàn các hotboy và cool girl ở topic này ( tuy ko được như thế đâu nhưng thỉnh thoảng vẫn cứ xu nịnh nhau 1 tý cho đời nó tươi đẹp)......
    @ chị saodoingoi cho e hỏi là chị bảo anh Aq có một nét rất quyến rũ trên khuôn mặt ý là nét j ạh. Chị nói đi để lần sau em còn đeo kính nếu có off
    Mà khi nào chị em mình qua ăn cháo trai chỗ thành công đi, e cũng thik ăn nộm ở đấy nữa.ôi thèm quá đi mất
    Pm e cái số đt của chị nhá để khi nào qua ăn e còn rủ... chứ một mình e chả vào ăn bao h cả, ko thik ăn một mình lắm...mặc dù rất thèm ý

  8. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Vậy là Mod bless đã ra tay xóa 1 số bài, theo tớ cảm nhận thì đó đâu phải là spam nhỉ - trong Tâm sự, chả lẽ các mem ko được trao đổi/ nói chuyện với nhau sao
    Uhm... ngày hôm qua như trong giấc mơ.... bao xa cách chỉ như một chớp mắt....
  9. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Sorry Mod, e rằng do mạng lỗi nên em trước khi post bài trên đã thấy khoảng 8 bài bị xóa. Nhờ Mod xóa giúp 2 bài liên tiếp này, xin chân thành cảm ơn và vô cùng lượng thứ
  10. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Phù, tự dưng muốn chép lại 1 bài thơ, hy vọng ko phải vận vào người, kiểu....Thúy Kiều và Đạm Tiên ấy
    Đây thôn Vĩ Dạ
    Sao em không về chơi thôn Vĩ
    Nhìn nắng hàng cau, nắng mới lên
    Vườn ai mướt quá xanh như ngọc
    Lá trúc che ngang mặt chữ điền
    Gió theo lối gió, mây đường mây
    Mặt nước buồn thiu, hoa bắp lay
    Thuyền ai đậu bến sông trăng đó
    Có chở trăng về kịp tối nay...
    Mơ khách đường xa...khách đường xa
    Áo em trắng quá nhìn không ra
    Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
    Ai biết tình ai có đậm đà....

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này