1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui buồn hội ngộ trong kiếp con người...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi saodoingoi80, 20/08/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    @3ly: JH đang sale off 50%, đi không chú?
  2. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    ttvn dạo này rất là dở quẻ, toàn đêm hôm mới mò mẫm vào được. Chán ơi là chán ! giờ đấy là giờ ngủ chứ chứ có fải giờ làm đâu cơ chứ
    Chắc tại những người làm văn phòng cứ tranh thủ tạt ngang tạt ngửa " em nó " để hóng hớt buôn dưa nên các bác lãnh đạo quyết định đổi thời gian làm việc từ ngày sang đêm . Đề nghị các bạn làm văn phòng tập trung vào công việc đi nhé
    Anh ơi, sao tự nhiên anh lại thích thơ HMT thế ? Mà hình như trăng chuẩn bị sáng nhất và tròn nhất rồi đấy ạ ?
  3. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Cắt tóc, hơ, bạn bè chơi với em lâu sẽ quen dần với việc em tự nhiên nổi cơn đi cắt tóc.. Mỗi lần như vậy là y như rằng sẽ có sự kiện gì đó gây sock với chúng nó, hoặc em đang có một âm mưu gì đấy cực kỳ ghê gớm . Mà cũng có thể là em đang ở trong tâm trạng không biết fải làm gì với vấn đề của mình, tức giận, buông xuôi
    Và bây giờ trông em như ... con sẻ xù
    " Yesterday has been and gone
    Tomorrow will I find the sun or will it rain
    Everybody''s having fun except me I''m the lonely one "
    ......................
    "I said goodbye to romance
    Goodbye to friends....I tell u
    Goodbye to all the past..
    I guess that we''ll meet, we''ll meet in the end.."
    Nghe cái giọng rè rè của Ozzy hay thật, chưa bao giờ em hiểu được hết ý nghĩa của bài hát này. Có lẽ nào bệnh cũ lại tái fát ?Cái cảm giác chỉ còn một mình mình, hoài nghi tất cả...Đáng sợ thật đấy....!!!
  4. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Oa, trời tự nhiên nổi gió, bụi mù, đứng từ trên cao mới thể cảm nhận hết được. Tự nhiên nhớ đến bài hát " gió" do Trần Thu Hà hát. Giọng hát cứ nhẹ nhàng như không vậy. " Gió" của Thuỷ Tiên hát nghe như một lời than thở, chờ đợi. Có chút gì đó của sự cam chịu, mong chờ người con trai quay lại để được nghe tiếng yêu
    " Gió! Có nghe chăng từng đêm! Nổi đau như dày thêm! Thời gian ơi! Một lần thôi
    Em muốn nghe thêm một lần nữa anh nói rằng ?oAnh rất yêu em "
    Tại sao cứ fải thế nhỉ ? Tại sao không tự biến mình thành gió nhỉ ?
    " Gió kia còn biết hẹn đền. Không như em đấy lặng lẽ rời ta chẳng nói thưa. Gió bao nhiêu vừa buồn đây. Gió bao nhiêu để em nghe tiếng...
    Nghe đêm thâu cơn gió nhắc ta rằng. Em ra đi nhưng ấm áp còn nguyên, em ra đi những mắt sáng môi hiền, còn ta bên ta suốt đời "
    Đấy, cũng có lúc các anh phải tiếc vì đã không bắt cơn gió thổi qua mình
    Quanh khu nhà em có rất nhiều cây dâu da đang ra hoa, đi qua thích ơi là thích, mùi thơm thoang thoảng nhẹ nhàng. Đã mấy lần em định bất chấp lũ muỗi để hái mang về nhưng...cây cao quá . Mà trèo thì....
  5. belongmyself

    belongmyself Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2009
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Tính tính tính tình tang tang tang, cuộc đời mình như chiếc thuyền nan, trôi nó trôi bồng bềnh
    ---> 1 ngày của bao cảm xúc hỗn độn...
  6. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Chị sao mấy hôm nay lại có điều gì nhầm lẫn, lôn xộn rồi.
    Lộn xộn, nhầm lẫn là mọi thứ rối tung lên. Rối tung chẳng phải vì gió, mà vì chính mình.
    Chị biết tìm hướng gió thổi không? Ngày xưa được hướng dẫn như thế này: lấy ngón tay trỏ, ngậm vào mồm, cho ướt tay. Giơ ra giữa gió 4 phương trời. Sẽ tìm thấy hướng gió thổi. Nhưng chẳng may phải hôm gió đổi chiều, thì mệt đấy.
    Chị thử đi. Để xem gió ở phương nào.
    Em chờ gió trong bão.
  7. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    2 anh Ối: chịu thôi anh ơi, anh chịu khó shopping 1 mình vậy nhé , ở phòng có ông đi chơi 2-9 vác về 1 cây JH rồi, em ngắm tạm đồ của ông ý vậy :((
    Dạo này rất hay buồn vu vơ. Tệ thật
  8. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Anh này, anh có bao giờ tin vào những câu truyện cổ tích không ?
    Những câu truyện về công chúa và hoàng tử sống hạnh phúc bên nhau trọn đời ấy. Em chẳng tin vào điều kỳ diệu ấy lắm. Nói đúng hơn là em không thích, công chúa và hoàng tử chẳng fải đấu tranh hay thể hiện tình yêu mãnh liệt gì cả. Họ cứ mặc nhiên rằng cuối cùng khi câu truyện kết thúc, sẽ là một đám cưới, một vương quốc và 2 người nắm tay nhau nhảy múa hát ca.
    Em thương cho một thuỷ nữ dám đánh đổi tất cả để đi tìm trái tim hoàng tử, khi nàng bước trên đôi chân của mình, như ngàn mũi kim đâm vào đau đớn, vẫn nụ cười trên môi, hoàng tử có biết đến nỗi đau ấy không? Hay hoàng tử chỉ mải kiếm tìm cho mình một nàng công chúa? Thuỷ nữ không fải là công chúa sao? Nàng cũng là 1 cô công chúa của đại dương, con gái út bé bỏng của vua thuỷ tề? Tại sao không fải là nàng? Tại sao đến fút cuối, khi nàng chọn cho mình cái chết để hoàng tử được sống hạnh phúc, thì tình yêu ấy cũng không được biết đến. Linh hồn bất diệt, fải 3 trăm năm sau mới có, cổ tích có đẹp đến như vậy không ?
    Chú lính chì một chân, yêu nàng vũ nữ chỉ vì nghĩ rằng nàng cũng như mình, cũng chỉ có một chân. Đấy có fải là sự đồng cảm không nhỉ? Nhưng có lẽ tình yêu của chú may mắn hơn vì ít ra nàng vũ nữ ấy còn biết đến tình yêu ấy.qua bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu thử thách, sự nguyền rủa của tên quỷ lùn, chú vẫn được trở về, để ngắm nhìn nàng vũ nữ của mình. Bằng ánh mắt chú gửi đến nàng tình yêu. Nhưng một lần nữa câu truyện không kết thúc bằng đám cưới. Chú bị ném vào ngọn lửa đang cháy, ánh mắt chú vẫn nhìn nàng vũ nữ của mình, nồng nàn tình yêu, người kể chuyện có lẽ đã bao dung hơn khi để ngọn gió vô tình thổi đưa nàng vũ nữ đến bên chú. Cái chết trong ngọn lửa, một trái tim, một tình yêu...
    Ngày hôm qua, em còn tin vào cổ tích, nhưng có lẽ giờ thì hết rồi...
    @ roll : gió máy gì em ơi, cái cách em tìm ra ngọn gió ấy là dành cho những người đi tàu ngoài biển. . Chứ còn mình ở đồng bằng thì tìm làm gì ? Gió chỉ làm cho người ta có cảm giác mát thôi, chứ còn thì ...vô tích sự .
    Em cứ tìm gió trong bão của em đi. Chị thích những cơn gió nhẹ nhàng, mơ màng như kiểu " gió nhớ gì ngẩn ngơ ngoài hiên " ấy
    Không biết khi em nói " anh này ", anh có biết là em đang nói với anh không nhỉ? Hoà Bình mùa này có sim không ta?
  9. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Một trong những sai lầm lớn nhất của đời anh là tin vào cái gọi là "câu chuyện cổ tích", hay cái "kết cục có hậu" nào đó, chí ít đến giờ anh vẫn thấy sai lầm, còn đường xa hơn để nhìn lại, thì anh chưa biết em ạh
    Hòa Bình mùa này không biết có sim ko, nhưng em nhắc sim, tự nhiên anh nhớ về tụi trẻ con bán sim cho du khách ở động Phong Nha. Có những việc anh muốn làm, nhưng có điều gì đó ngăn cản anh ko làm được, và đã có những lúc có việc anh ko muốn làm, nhưng vẫn phải làm...
    Cái kết của một câu chuyện cũng thế, có cái kết mình mong muốn thì ko đến được, và có cái kết mình ko mong muốn thì lại đến.
    Cuộc đời nhiều khi khó vẹn toàn hết được... Có chăng, ta nên chấp nhận cái ko như ý và bước tiếp. Nói vậy nhưng anh biết, anh vẫn còn chênh vênh và mông lung lắm...
    Sigh...
  10. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Hôm qua về quê, sang chùa ngồi chơi, tự nhiên em lại nghĩ không biết nếu em là nàng tiên cá, em có đâm cho hoàng tử 1 nhát để mình được sống khôg nhỉ? Ngày bé em cứ thắc mắc mãi tại sao nàng tiên cá lại chọn cái chết?
    Em nghĩ câu truyện cổ tích này nên dành cho người lớn hơn là cho trẻ con. Bởi vì khi lớn, khi yêu sẽ hiểu tại sao nàng tiên cá có thể làm tất cả vì hoàng tử, vì niềm tin vào tình yêu mà mình đã chọn lựa. Nếu ai đó nói rằng " yêu là mong cho người yêu mình được hạnh phúc " chỉ là điều sáo rỗng và lý thuyết, em nghĩ người đó chưa thực sự yêu. Nếu đã từng yêu, yêu thật lòng thì sẽ hiểu ... chỉ cần biết người đó vẫn sống, vẫn tồn tại và vẫn biết yêu tha thiết...thế là đủ, đâu cần fải có người đó ở bên cạnh mình. Đúng không anh ?
    Em có thói quen hay vẽ hình ngôi sao hoặc viết chữ H lên trên giấy trong khi chờ đợi hoặc nhàn rỗi. . Ngôi Sao 5 cánh, xoay kiểu gì cũng sẽ trở về hình ngôi Sao, em thích điều đấy, không thay đổi bản chất. Vững vàng. Chữ H cũng vậy, lật trái lật phải, quay ngược quay xuôi cũng sẽ vẫn là chữ H. Khi fát hiện ra điều này em đã rất thích thú, với lại chữ H và chữ P tên em ghép lại sẽ thành viết tắt của 2 từ Hạnh Phúc . Hay phải không anh ? Không biết những người tên có chữ H ở đầu có được cái tính tốt đẹp, kiên định như chữ H không nhỉ ?
    Sáng nay nắng to quá...! tháng Ngâu mà ít mưa, hay vì Ngưu Lang _ Chức Nữ ghét nhau rồi? khôg thèm gặp nhau nữa? Có khi nào họ hết yêu nhau rồi không anh ?
    "Và cơn mưa, mưa còn rớt rơi trên khung trời đầy nắng gió,
    Giọt mưa ngâu hay là nước mắt ai nhớ nhau.
    Chuyện tình yêu như là những cơn mưa trong đời đầy nắng gió,
    Để trên mi ai bây giờ ướt đẫm mưa ngâu..."
    Nghe bài hát này tự nhiên nhớ nụ cười anh...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này