1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui buồn hội ngộ trong kiếp con người...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi saodoingoi80, 20/08/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Mưa ko phải là ngâu
    Mà ngậm ngùi thế
    Ngập trong lòng phố trắng nước thành sông...
    Ừ nhỉ mới năm ngoái thôi mà sao năm nay lại chả thấy Ngưu Lang Chức Nữ đoái nhau nhể?
  2. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay,trên đg đi làm về rẽ ngang 1 tiệm bánh trung thu.Tìm bánh dẻo chay hình con cá con heo khó quá.Ngày nay ng ta ko còn chuộng những loaị bánh như vậy nữa,may ra tới những nhà chuyên làm tay thì còn có.Đành mua 1 chiếc của Hữu Nghị về xơi tạm.Cảm giác ko đc như ngày còn bé...Thời gian trôi nhanh wá,thoáng chốc đã trưởng thành,lập gđ,sinh con...Ngồi nhâm nhi chiếc bánh mà cứ nhớ mãi ngày bé,mỗi lần sắp trung thu là tụ tập làm ***g đèn,tối nào cũng tha nhau đi hết ngõ này sang ngõ khác "thám hiểm"...vui biết mấy.Ko biết đến lúc con mình lớn thêm chút nữa,ngày lễ trung thu sẽ có trò gì để mà chơi khi mà xung quanh toàn nhà cao tầng,trẻ con nhà nào biết nhà nấy...
  3. NhiNhanhLaEm

    NhiNhanhLaEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Mình tin rằng tất cả mọi người trên trái đất này dù xa hay gần được gặp nhau nói chuyện , tiếp xúc ...tốt hay xấu đều có cái duyên " hội ngộ trong kiếp con người "
  4. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0

    Em ơi hình như năm nay ảnh hưởng của El Nino, mùa Ngâu mà vẫn ít mưa. Đấy, thời tiết cũng có tác động mạnh đến con người thế chứ, chàng Ngâu và nàng Ngâu chỉ chờ đến tháng 7 âm để gặp nhau, năm nay lại ngại ra đường vì trời nóng rồi....
    Hic, còn chuyện chữ H, anh thấy xoay ngang ra nó nhang nhác giống chữ I (i hoa) đấy chứ . Mà xem bói vui thì, những người có vần H ở đầu tên thường ko giữ được tiền, vì chữ H như cái thang, ăn tiêu rất vô tổ chức, ngẫm lại thấy....
    Hình như em nói đúng, anh ko hợp sống ở thành phố lắm, nhưng cũng nửa ý sai, anh cũng ko hợp sống ở quê lắm, nghĩ đi nghĩ lại chắc anh sống trên...mây là hợp nhất
    Chuyện nàng tiên cá và hoàng tử, và những câu chuyện phát triển sau đó thì....
    Uhm...mấy hôm nay đang đỡ buồn, hy vọng công việc lại vào, dạo này hơi bê trễ, chắc vì vậy Trời phạt ko được tìên 2-9
  5. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Trăng sáng !
    Đứng ngoài hành lang hưởng thụ toàn bộ ánh trăng thấy mình cũng sáng theo. Dạo này em để ý nhé, bên cạnh trăng luôn có một ngôi sao nhỏ, cứ le lói cùng nhau như thế. Vui anh nhỉ?
    Sắp đến trung thu rồi, em thích làm đèn ***g bằng vỏ lon bia lắm. Em nhớ ngày xưa đã rất ghen tỵ với đứa hàng xóm vì nó được bố làm cho cái đèn cực kỳ đẹp. Hồi đấy, nhà khó khăn, bố em fải đi làm xa, nên em tự thân vận động, mày mò làm một mình. Tay trẻ con mà, cắt cái vỏ bia rõ xấu lại còn méo mó nữa chứ. Nhưng tự hào vì đó là thành quả cả buổi chiều của mình . Buổi tối lũ trẻ con cùng khu léo nhéo rủ nhau đi rước đèn, em còn 1 loại đèn nữa là hộp xà phòng của mẹ. Đổ hết xà fòng ra túi ni lông, lấy vỏ, thắp nến, buộc dây. Xong, cũng đẹp như ai. Mỗi tội không ***g được bài hát Lambađa vào thôi
    Bây giờ trẻ con thì làm gì có khoảng không mà fá cỗ anh nhỉ? Có lẽ anh chị lớn còn háo hức hơn í chứ, vì ít nhất có xe để lượn đường, lấy cớ tụ tập bạn bè vui chơi . Đến bây giờ em vẫn thích chơi súng fun nước, ngày xưa sau mỗi tối trung thu là ướt sạch người. Không có súng thì dùng bóng bay chứa nướcvà ném nhau. Nghịch kinh khủng,nhưng vui, đó là những ký ức không thể nào quên.
    @ intense_emotion: tớ cũng thích ăn bánh dẻo hình con cá, không nhân, cả bánh nướng hình con lợn nữa chứ, những con lợn con trông rất đáng yêu nhỉ? Giờ bao nhiêu loại bánh, giá cả khác nhau để người ta đem biếu. Nhà sếp to thì hộp đẹp và đắt, sếp bé hộp sẽ bé hơn, nhân viên thì lại là loại khác...Và trẻ con liệu có còn được biết thế nào là một Trung thu thực sự ?
  6. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Tiền là tiền nhiều khi không mà có
    Tiền là tiền nhiều lúc có như không ...
    Nếu như có 1 cục tiền rơi vỡ đầu, em cũng xin nguyện vỡ đầu thành ngớ ngẩn...miễn sao đó là tờ polime mệnh giá to nhất và fải...xịn
    Nếu như tay nhặt lá chân đá ống bơ mà lá biến thành tiền em xin được nhặt lá suốt đời
    Nếu tay bị tay gậy mà có tiền em xin gia nhập cái bang để làm bang chủ
    Một buổi sáng vật vã vì Tiền hành
    P/S : anh, trà đá chưa tăng giá 10k/cốc nên đừng hiểu lầm nhá. Em không fải tiếc cốc trà đá đâu

  7. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Chỉ bằng một cái tin nhắn. Đời mình lại fơi fới.
    Chỉ bằng một dãy số, tiền lại về như chưa bao giờ được về
    Em yêu các bank.
    Hôm nay, buồn...vui...ôi cuộc đời....
    Hello, hello, hello!
    Hello! How do you do?
    I''m glad to be with you
    And you? And you? And you?
    Lá lá lá la la la la la la là ....
  8. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Chả bù cho anh, mỗi lần check tài khoản online lại thêm 1 lần tiu nghỉu. Dù Quốc khánh đã qua đi nhưng vẫn luôn ngơ ngác tự hỏi bao h tiền 2-9 đổ về, dù chả rõ có nó hay ko nữa
    1 tháng với rất nhiều sự kiện "nói trước bước không qua" , lại còn đang bị mẹ giận
  9. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em...
  10. vietdoan2003

    vietdoan2003 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Anh sẽ đợi, sẽ chờ tới khi em tha thứ
    Hãy để trái tim anh sau bao ngày say ngủ
    Thêm một lần, cháy bỏng để yêu em?
    hí hí, đọc lại từ đấu mới để ý về topic con gián em mở bên F69, bác có buồn thì ngồi đập chết mấy con gián nhá, vừa thư giãn, vừa kiểm chứng xem nó chết đứng hay chết ngửa, à quên chết sấp hay chết ngửa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này