1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui buồn hội ngộ trong kiếp con người...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi saodoingoi80, 20/08/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Ừ, anh toàn bị bồ đá thôi.
    Toàn cú đá hiểm, nên đau lâu lắm. Chả muốn lấy vợ nữa
  2. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    đọc đến cái vàng vàng kia lộn cả ruột..đáng nhẽ lúc đấy chị phải bảo.." chính thức chia tay" thì anh phải viết ra thành văn bản, kí tên đóng dấu đàng hoàng chứ.... may cho chị là chia tay anh ấy rùi..chúc mừng chị..
    em là em thích anh AQ hơn
  3. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Em Sao khôn ở đâu không biết, chứ anh thấy trong vụ kia thì em chả tỉnh chút nào.
    Thôi vào YM đi, anh truyền cho ít kinh nghiệm để lần sau đọc vị giai. Khổ, đã còi lại còn bị đè nén.
  4. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Thế á? Em thích anh Aq thật á ?. Vụ này to đây .
    Có văn bản đấy em ạ. Email mờ. Dưng mà chị vẫn ở thế chủ động nên không fải lôn ruột đâu em
    Chị mà
    Anh SH toàn tạo điều kiện để cho bồ đá, nên giờ ngồi ăn vạ. Không lấy được vợ chẳng qua ế, không đứa nào thèm ngó ngàng...
    Tối nay em lại fởn. Thấy vui vui và nhanh buồn... ngủ la la la
    Cảm ơn mọi người đã chia sẻ với em
    Yêu nhau cho nhau nụ cười... anh nhờ
  5. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Ôi anh chỉ quen đóng vai vệ tinh thôi , thế này thì...ngại chết....
    Chẹp, hôm nay cả ngày lại...buồn vu vơ. Tâm trạng cứ như là tòa thiên nhiên ý
    Tối thì cũng....fởn fởn giống em Sao
  6. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    dạo này em để ý anh aq toàn buồn vu vơ ah..theo em có 2 nguyên nhân:
    1. là anh đang trong thời kì tiền mãn teen
    2. là anh dậy thì tập 2
    ah có khi anh nghe bài buồn vu vơ của trà mi đê
  7. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Có đứa đang i rờ mờ lờ giống mình
    Nhưng nó điên, mình không điên, chỉ không ngủ được thôi
    Cứ nhe răng cười mãi
    Khéo cười cả đêm mất

  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Vào chia sẻ với bé Sao chút. Thế cả đêm có ngủ được không? Hôm qua cũng buồn ngủ lắm, nhưng cứ tham chat dd. Đến hết sạch pin, cắm được cái sạc rồi không biết trời đất gì.
    Đầu hôm qua mới váng vất một ý tưởng siêu kinh di. Stop ngay không chết mất.
  9. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Hôm nay xem xong cái lịch học mà tý nữa thì ngã lăn quay ra đất vì quá sock.....Tay run run bấm điện thoại để than thở với tình yêu. Học cả tuần, thứ 7 , chủ nhật cũng không tha cho con nhà người ta. Bọn này nó định vùi dập tuổi hồi teen của em ở đây chắc ?. Đã thế lại còn chọn nhầm tình yêu để tâm sự chứ. Cái đồ hám zai háo sắc ấy an ủi em rằng. Chỉ cần có zai đẹp thì học cũng được . Ôi zồi ôi. Zai ziếc gì, về về ngay cơ . Thế là " những hẹn hò từ nay khép lại... "
    Trên ô tô về, đang ngồi ủ dột bỗng một ni cô bước lên. Mắt em sáng thêm được vài đi ốp mất. Cô ấy không xinh, cũng không đẹp, không bí ẩn mơ màng như những ni cô mà em đã xem trên phim. Nhưng em không sao mà rời mắt khỏi cô ấy được bởi tay cô í ôm một con lap quá xịn.... Ôi, cạnh trường em có một ngôi chùa, trưa em sẽ xin tá túc ở đấy. Nếu nhà chùa mà có mạng wifi , chắc em sẽ về ăn vạ u già ở nhà cái lap ghẻ để lên chùa tu cho suớng
    Haizzz mai bắt đầu một cuộc chiến với thế lực bóng tối đây. Học với chả hành, mệt chết đi được.. Nếu không nghĩ đến tiền lương hưu sau này không đủ để cho cháu ăn sáng. Em thề, em ứ thèm đi học

    Được saodoingoi80 sửa chữa / chuyển vào 11:20 ngày 08/09/2009
  10. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Cô đơn cùng với tôi về
    Nhớ nhà
    Ra ra vào vào, lẩn thẩn thật rồi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này