1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui buồn hội ngộ trong kiếp con người...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi saodoingoi80, 20/08/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    chả nhẽ sau chừng đó năm ở nhật, anh chỉ mỗi món quà đó thôi sao? chẹp nản quá, cơ mà thôi, đó cũng là tấm lòng của anh , em xin nhận , anh có thể ko fải mua đồng hồ mà chuyển khoản số tiền mua đồng hồ vào tk của em để em tự mua cũng đc.
    cảm ơn anh , tự dưng ngay lúc này đây , em nhớ đến chồng bát đũa nhà anh quá, tất nhiên , em cũng nhớ anh điên đảo .chuyển khoản sớm cho em ná
    Được scarlet198 sửa chữa / chuyển vào 23:15 ngày 08/09/2009
  2. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Dạo này ế sưng ế xỉa lên hay sao ý mà bọn bạn em nhảy vào đòi làm bà mối liên tục. Chắc chúng nó tin lời thầy bói đầu năm phán cho em rằng " năm nay sẽ có người yêu nhưng fải qua mối lái ". Chết cười.
    Hôm qua cô bạn quảng cáo một anh : sn 84 (lại 84), đi Ấn về ( lại Kiều ), hiền lành đẹp trai (lại đẹp).
    Nó dạy em cách đi đong zai. Nghe nó thuyết xong một hồi tự thấy mình còn non và xanh lắm. Tủi hổ . Trong đống lùng bùng ấy nhớ được nhõn câu " tao yêu nhiều thằng nên rút ra được kinh nghiệm rằng không nên đợi zai đến tán mà mình fải tìm. Mình là người có quyền chọn lựa. Ưng thằng nào thì fải có bằng được nó " .
    Hic, đúng là không thuộc chuyên môn của em. Nó nói là nó làm, em nói là để fét
    @ Chị Đức : anh í hứa mua cho em con lap xịn cơ. Nhưng chẳng hiểu sao, giờ lại thành đồng hồ. Đúng là miệng lưỡi các anh. Không tin được
  3. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Nhớ mãi ko ra đoạn này anh nghe hay xem ở đâu rồi. Nó cứ khắc khoải, day dứt trong lòng mấy hôm, tối hôm trước vác ra hỏi thì mẹ cũng bảo chịu. Chẹp, chắc do mẹ ko còn trẻ nữa rồi
    Lời này như ở trong 1 tích nào đó, trong 1 cảnh nào đó được dựng lên vậy. Thống thiết và đầy nuối tiếc, đầy cam chịu thì phải...
    Haizzz, chả biết cảm nhận văn học của mình có đúng ko nữa [nếu ko dốt văn thì giờ đã khác roài =))], nhưng rõ ràng là đoạn này rất quen, rất đau đáu...
    Em Sao giải thích + phân tích hộ anh với
  4. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Vừa làm cái quiz bên FB ." when will you find love?" Câu trả lời là : "Tomorrow : you are very lucky finding love instantly is hard"
    Hơ hơ, lởn tởn phởn
    Thêm động lực để chiến đấu với bọn " quỷ " rồi anh ạ .Nhưng mà em không find love ở cái chốn ấy đâu nhé
  5. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Trăng Vàng Trăng Ngọc
    Hàn Mặc Tử
    Trăng! Trăng! Trăng! Là Trăng, Trăng, Trăng!
    Ai mua trăng tôi bán trăng cho
    Không bán đoàn viên, ước hẹn hò...
    Bao giờ đậu trạng vinh qui đã
    Anh lại đây tôi thối chữ thơ.
    Không, Không, Không! Tôi chẳng bán hòn Trăng.
    Tôi giả đò chơi, anh tưởng rằng
    Tôi nói thiệt, là anh dại quá:
    Trăng Vàng Trăng Ngọc bán sao đang.
    Trăng! Trăng! Trăng! Là Trăng, Trăng, Trăng!
    Trăng sáng trăng sáng khắp mọi nơi
    Tôi đang cầu nguyện cho trăng tôi
    Tôi lần cho trăng một tràng chuỗi
    Trăng mới là trăng của Rạng Ngời.
    Trăng! Trăng! Trăng! Là Trăng, Trăng, Trăng!
    Bây giờ thì anh đã nhớ ra chưa ? Còn fân tích thơ HMT có lẽ hẹn anh một ngày khác,rỗi rãi đi tìm quyển bình luân thơ và đời của HMT về nghiên cứu anh ạ. Cứ cảm nhận theo cách riêng.
    Em thích bài thơ này vì nhiều lẽ...
  6. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời, nghe lời giải xong anh lại thấy mình rõ....nhầm
    Nhưng quả thực, 3 câu trích lại nó rất quen, cứ lởn vởn trong đầu suốt. Hôm nay là 1 ngày như thế nào nhỉ...
    Chờ đến cuối tuần thôi
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Không biết AQ có phải nhầm như thế này không. Nhưng nó là mấy câu đầu trong bài hát về Hàn Mặc Tử( nhạc vàng)
    Ai mua trăng, tôi bán trăng cho
    Trăng vàng.....
    Ai mua trăng, tôi bán trăng cho
    Chẳng bán đoàn viên, ước hẹn hò....
    ..............
    Đường lên dốc đá, nửa đêm trăng tà nhớ câu chuyện cũ....
    .....
    Đấy, bài hát nó như thế.
  8. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Dạo qua phố phường, dạo qua thị trường, sang nhà hàng xóm lê la, hóng hớt, về nhà mình tự nhiên em muốn hát mấy câu anh ạ
    "Hãy cho em một ngăn, một ngăn nhỏ
    trong muôn ngàn triệu ngăn trái tim anh
    Hãy cho em tình yêu, tình yêu nhỏ,
    em xin làm lá cỏ cánh rừng anh..."

    "Hãy cho em một ngăn tình yêu nhỏ
    Yêu như là ... lá cỏ xót lòng anh..... "
    Anh ơi, anh chỉ 1 và 1 tình yêu thôi nhé
    @ KCB : chắc anh Aq nhớ nhầm như thế thật chị ạ
  9. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Bây giờ em không còn được ngủ dậy sớm hay muộn theo thời tiết nữa rồi anh ạ . Sáng gà gáy inh ỏi, em lóc cóc mắt nhắm mắt mở ôm túi đi học. Ngồi trên ô tô, đi qua những " mái nhà âm dương , những con đường ngái ngủ " những bụi chuối, hàng cây khẽ đung đưa nhè nhẹ trong gió. Trời mát !
    Em kể cho anh nghe chưa nhỉ? Con đường em đi về hàng ngày ấy. Này nhé,có rất nhiều đầm sen, nhưng đã là cuối mùa rồi nên chỉ còn lại lưa thưa vài bông hoa cố gắng khoe nốt hương sắc của mình. Một nỗ lực đáng khâm phục đấy anh ạ vì nó thực sự đẹp, vẻ đẹp giản dị mà vẫn đầy sức sống. Mỗi chiều khi hoàng hôn xuống, đỏ rực một góc trời, em không chia tay ai nhưng sao vẫn thấy bâng khuâng có lẽ bởi sen tàn, mặt trời lặn. Buồn !
    Hôm nay, em nói cho phép mình được mơ màng một chút rồi anh nhỉ ?Chỗ em đang ngồi có thể cảm nhận được rất rõ mùa thu đấy. Không kinh khủng như em đã tưởng tượng đâu. Thành phố nhiều cây cùng những cơn gió tuỳ hứng mát rượi ...
    " Có những ngày không được nghe anh nói
    Em lang thang
    Nghe gió
    Ngỡ anh cười ..."
    Con đường nỗi nhớ dài vô tận, vì thế anh đừng đợi em ở phía cuối đường. Anh hãy bước đi, chậm thôi cũng được, lơ đãng ngắm cỏ cây,hoa lá nhưng hãy anh hãy hứa rằng sẽ đi về phía em. Hẹn gặp anh nơi ấy, nơi bắt đầu của tình yêu...
  10. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Đề nghị khoá topic, ghi hẳn hoi lý do là: Đã hoàn thành nhiệm vụ, thế mà cuối cùng vẫn là "Theo yêu cầu của chủ topic". Thôi thì lý do gì cũng thế. Nhưng mà mình thấy ấm ức.
    Từ khi tí tởn nhảy vào tâm sự tập tành tâm sự, ngoài chuyện trở thành người buôn chuyện chuyên nghiệp, lại còn trở thành kẻ nói dối chuyên nghiệp và người ngu chuyên nghiệp nữa chứ. Thế mà chả được một chút tí ti gọi là biết ơn nào. Chúa ghét những đứa vô ơn.
    Như hôm qua, vừa đưa tay chỉ thẳng vào mặt một người:"Mày là đứa chẳng ra gì". Đã thế thì kệ *******, muốn làm gì thì làm, đừng hy vọng tao nói một câu nào nữa. Nói xong thấy rất là nhẹ nhàng. Đời, mấy khi dũng cảm đến thế.
    Hội ngộ, thường là vui- là vì gặp nhau. Mà có duyên mới gặp nhau đấy, chẳng phải dễ đâu. Nhưng hội ngộ xong, chưa chắc đã vui. Còn phải xem bạn hội ngộ với ai, là người thế nào đã.
    Phải nói trước, cho chữ đậm hẳn hoi, là tớ đang nói chung về con người, không hề ám chỉ đến bất cứ một ai cả. Chứ tớ mà đã thích ám chỉ, thì chỉ đứa đó biết thôi, thiên hạ có mà hiểu đằng trời. Với lại tớ cũng không thích phí công vì những thứ chả liên quan, chả có ý nghĩa gì với tớ.- câu này thì tớ viết cho bạn, bạn nhé.
    Bạn Sao nè, đừng trách secret vì mang cái không khí nặng nề vào topic này. Không có duyên thì không vào đâu, cứ nghĩ thế đi. Giờ cũng chẳng mảy may bực tức ấm ức gì nữa cả, viết là viết thế thôi. Trưa rồi, chẳng ai dại gì mà bực cả.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này