1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui buồn hội ngộ trong kiếp con người...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi saodoingoi80, 20/08/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Đã tìm hiểu nguyên nhân. Bố nó không thích chỉ vì không thích . Thế mới đau. 2 con ngồi ôm nhau than thở
    Bây giờ nhà nó còn rõ lắm chuyện nữa chứ. Mẹ ông kia cũng thuộc hàng cao thủ đầu có mủ, ghê gớm chả kém ai. Cũng đang nhảy chồm chồm lên fản đối và giục ông này lấy vợ ( nhưng không fải bạn em )
    Em xui nó cứ cưới đê, đẻ 1 đứa cho 2 nhà lác mắt. Nhưng cứ nghĩ cảnh bố nó ôm ngực lảo đảo em lại chột dạ và lên cơn đau tim theo
    Ngày xưa bác í dễ tính, từ sau vụ của của mẹ nó. Hức, em nghĩ có lẽ bố nó ghét 83 vì thằng bồ của mẹ nó cũng 83. Hồi trước, dắt về cho con gái rồi loạng quạng thế nào...
  2. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ chuyện của "mẹ bạn em" và "tên bồ" hợp với chữ ký của em hơn
    Có lẽ bố của bạn em do ức quá nên đã bị thành kiến
    Có lẽ chuyện của bạn em khó thành (theo những thông tin em kể)
    Có lẽ đây lại là lúc tình yêu bị giết dần, bóp nghẹt từng chút, từng chút một . Hoặc, đây là lúc để chứng minh tình yêu
    Bạn em và người yêu có quyết tâm tranh đấu đến cùng không? Phải chống thù trong (ấn tượng ko tốt từ mỗi bên gia đình) và giặc ngoài (xuất hiện nhân vật do mẹ của người yêu bạn em mối lái) đấy
  3. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    chị ơi. cho em góp một chân vào trong này nhé.
    hôm qua em với bạn em nằm nói chuyện đến hai giờ sáng. chợt nhận ra hình như mình là con người hời hợt, nông cạn. chẹp. buồn buồn một tí.
    ây dà, nhiều người cũng gặp nhiều chuyện phức tạp nhỉ. như bạn của chị í, gặp được người mình yêu rồi mà vẫn không đâu vào với đâu. số phận thật là trắc trở.
    em chỉ muốn nói với bạn chị một câu thôi: cố lên, làm hết cả sức mình để đến lúc không cảm thấy hối hận
  4. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Chuyện của bạn em bây giờ không thể manh động được anh ạ. Bố nó sức khoẻ yếu lắm, em chỉ lo năm nay không cưới được, đợi 2 năm nữa. Thời gian trôi qua, tình yêu đầy biến động rồi không biết thế nào. Nói dại ông kia nghe lời mẹ, chắc bạn em nó đi viện tâm thần luôn quá. Có một đợt đã gần thành ba ngơ rồi, em fải chửi rủa ( 1 dạng của động viên ) mãi mới tỉnh. Haizzz. Nản quá. Chỉ biết hô cố lên thôi, nhưng cố cái gì và cố như thế nào thì vẫn là một câu hỏi to đùng ngã ngửa
    Tình yêu, nỗi đau muôn thưở của loài người. Vẫn biết đó là một liều thuốc cực độc vậy mà ai cũng tranh nhau uống. Nếu tin rằng Chúa đã tạo ra con người vậy thì Chúa cũng hơi bị dã man anh nhỉ? Cho con người sức mạnh của lý trí lại còn khuyến mại thêm sự mềm yếu của trái tim.
    Ngày trước, thầy em nói, các cô các cậu fải biết rằng, tim chỉ là một cơ quan trong cơ thể con người. Nó là hệ tuần hoàn, hình dạng thì như tim...lợn ở ngoài chợ thôi. Đừng có tô vẽ nó lên làm gì, không đẹp như các ông nhà thơ nhà văn tưởng tượng đâu. Khi yêu, hay gặp người mình yêu cảm giác hồi hộp, tim đập nhanh đều là do thằng thần kinh chỉ đạo hết . Còn tim hấp lên ăn là ngon nhất
    Vẫn biết là thế, nhưng em thích cái cảm giác vui vui, xen lẫn hồi hộp và hy vọng khi nghĩ về anh. Dù em cũng chẳng hiểu sẽ ra sao . À, nghĩ đến anh, cũng tài ghê, vừa mới ốm dậy đã đi chơi ngay được. Đúng là " sư phụuuuu"
    @ lắcki: cứ góp tay viết em ạ. Chị nghĩ em không hời hợt đâu vì có những lúc chị thấy em rất tinh tế ( qua bài viết thôi ). Cứ tin và tìm đi, trong mỗi con người đều có một " kho báu " đấy
  5. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    Tâm sự là một box có nhiều bài viết hay, có khi đọc lại vẫn thấy hay. Mà khoảng 1 tháng gần đây, xuất hiện bao nhiêu là topic, e nói thật, chả khác j cái quán nước, người này vào đong 1 câu, thế là cả trang mỗi người vào spam thêm 1 câu nữa. Thế thì khác j các bác lập quán nước. Mấy cái topic bị xóa, đọc mấy trang đầu thấy thú vị, sau cứ nhạt nhòa dần...
  6. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Nhạc Trịnh này,ta yêu người từ bao giờ nhỉ?
    Có lẽ là từ ngày ta còn là 1 cô bé con gào vào cái cát xét cũ rỉn của bố bài hát tuổi thơ "em sẽ là mùa xuân của mẹ,em sẽ là màu nắng của cha..."
    Có lẽ là từ khi nghe Thu Hiền hát qua cái loa rè của đài chạy băng "đêm trong đèn ngồi nhớ lại từng câu chuyện ngày xưa,mẹ về đứng dưới mưa che đàn con nằm ngủ..."có hiểu gì đâu chỉ thấy thương bà mẹ già ngồi trong mưa để ru đàn con ngủ
    Có lẽ là từ hôm nghe được ở nhà cô bạn "ta mang cho em một đoá quỳnh,quỳnh thơm hay môi em thơm..."để ước rằng giá như mình tên Quỳnh và sau nay sẽ có 1 người hát cho mình nghe "Quỳnh Hương"
    Có lẽ là từ 1 lần vô tình thấy cô diễn viên trên ti vi hát 1 đoạn nhạc " em đi qua chuyến đò ối a con trăng còn trẻ.con sông đâu có ngờ ngày kia trăng đã già..."thấy buồn cho anh chàng chèo đò vì cô ấy đã đi mãi ,đi mãi
    Đó là khi ta còn ở cái tuổi "biết ăn,biết ngủ,học hành là ngoan".Ta đâu có biết những câu hát ta đã nghe,đã cảm ấy là của người nhạc sĩ tài hoa mà sau này chỉ gọi tắt là Nhạc Trịnh.
    Tưởng rằng thời gian đã phủ bụi lên tất cả,bỗng chợt một ngày trái tim ta lại rung lên khe khẽ 1 niềm đau khi nghe "tình ngỡ đã quên đi,như lòng cố lạnh lùng.người ngỡ đã xa xăm bỗng về quá thênh thang.ôi áo xưa ***g lộng đã xô dạt trời chiều như từng cơn nước rộng xoá một ngày đìu hiu..."
    Hằng đêm nằm nghe Sơn Ca 7 với bố,giọng hát Khánh Ly buồn da diết như một nỗi ám ảnh.Bố dắt ta vào với cõi Trịnh,và cứ thế ta hồn nhiên yêu
    Bố từng nói rằng khi ốm nghe "Cát Bụi" thấy hay thật.Thấy lòng thanh thản, thấy chết cũng chẳng có gì đâu vì dù thế nào cũng sẽ "hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi để một mai vươn hình hài sống dậy..."Sống trên đời này dù làm gì cũng chỉ để là "cho trăm năm vào chết một ngày...".Để giờ đây mỗi khi nghe cái bụi lại nhớ về bố và thấy mình đã khóc
    Mẹ thì lúc nào cũng nồng nàn với "ru mãi ngàn năm dòng tóc em buồn,bàn tay em 5 ngón ru trên ngàn năm,trên mùa lá xanh ngón tay em gầy nên mãi ru thêm ngàn năm..."Mẹ cứ ru như thế thôi mẹ nhé.Đi bên cuộc đời chúng con dù bố đã không còn.Mẹ con mình sẽ tự bù đắp những yêu thương cho nhau
    Còn bạn,có lẽ bạn sẽ chẳng bao giờ biết được ta đã yêu quý bạn như thế nào .Ta đã trách mình quá vô tâm để rồi suýt đánh mất 1 người bạn mà cuộc đời đã ưu ái dành cho ta.Ngày bạn mang cho ta đĩa Mp3 với toàn bộ bài hát của Trịnh ta đã biết rằng " còn đây có bao ngày còn ta cứ vui chơi rồi mai sẽ ra đi dù nhớ thương con người.Còn đây những đêm này còn em hãy yêu tôi,đời đốt nến chia phôi dù nhớ thương cũng đành..."
    Và cho riêng mình đôi khi ta cảm thấy " đường nào dìu tôi đi đến cơn say ,một lần nằm mơ tôi thấy tôi qua đời..." lúc nào cũng mong có 1 người sẽ ghé qua cuộc đời mình và nói
    "Ru từng ngọt bùi đã qua.
    Ru người lận đân héo khô.
    Yêu em yêu thêm tình phụ.
    Yêu em lòng chợt từ bi bất ngờ..."
    Hiểu người ta đến thế làm sao không yêu cho được?
    Vậy là Trịnh nhé,Ta yêu Người từ thưở đó....
    @ lam_mai_anh và elula : không biết 2 bạn có ý nhắc nhở hay trách móc, nhưng có vẻ đã bị mất lòng tin từ các bạn rồi nhờ. Đó cũng là một nỗi buồn
  7. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Vừa gặm bánh mỳ em vừa xem lại bộ phim hoạt hình Tazan. Không biết mọi người thế nào, nhưng em rất thích bài hát và hình ảnh 2 bàn tay áp vào nhau trong phim.
    Em nghiệm ra rằng trong cuộc sống bình thường, một cái chạm tay khe khẽ đôi khi lại làm được những điều kỳ diệu
    Khi người bệnh đang sợ chết khiếp với các dụng cụ y tế, chỉ cần một cái nắm tay nhẹ, tự nhiên toàn bộ nỗi sợ hãi tan biến. Họ lại cười với em anh ạ
    Khi một đứa trẻ con đứng khóc, chỉ cần nắm tay và hỏi " bé có sao không ? ", sẽ khiến trẻ yên tâm hơn là một cái ôm đấy anh ạ
    Em còn nhớ một câu nói " Nếu tôi thất bại, không có ai chìa tay cho tôi, tôi sẽ đút tay vào túi, sâu thật sâu, sẽ không sao đâu ". Đấy anh thấy không ? Bàn tay của con người là quan trọng lắm nhé, không fải chỉ để cho đủ bộ phận, để múa, để gõ bàn fím spam, hay biến " sỏi đá thành cơm " đâu. Bàn tay là sự tiếp xúc đầu tiên giữa 2 người
    Anh nghĩ xem, 2 đối tác gặp nhau, việc đầu tiên là họ bắt tay nhau, chỉ cần thế thôi sẽ đoán được người kia thế nào.. Cái này có hẳn một bài trắc nghiệm mà
    Hay khi các cầu thủ trước khi bắt đầu trận đấu bóng đá sẽ bắt tay nhau, thể hiện sự tôn trọng nhưng em nghĩ qua cái bắt tay ông nào run hoặc tâm lý bất ổn sẽ bị lộ nhỉ ?. Cái này em đọc được ở trong truyện tranh
    Và những cái chạm tay của tình yêu .
    Khi Tazan áp bàn tay người của mình vào bàn tay khỉ của người mẹ , bài hát " you''ll be in my heart " vang lên, đó là cái chạm tay của tình mẫu_tử
    Khi Tazan áp bàn tay của mình vào tay Jane, đó là cái chạm tay của 2 người yêu nhau. Jane đã bỏ lại cuộc sống của mình để biến thành 1 bà Tazan, sức mạnh của tình yêu, ngưỡng mộ làm sao
    Trong phần 2 của phim hoạt hình cô bé Lọ Lem. Hoàng tử bị bà mẹ kế dùng fép làm chàng mất trí nhớ, quên Lọ Lem, quên cả tình yêu. Nhưng có một điều bà ta không thể ngờ được, khi hoàng tử vô tình chạm vào tay Lọ Lem, tình yêu lại bắt đầu. Bằng cảm nhận của bàn tay, hoàng tử đã tìm lại được Lọ Lem của mình
    Có người nói với em rằng, nếu cầm tay nhau mà thấy ấm ấm, nóng nóng, chứng tỏ là đã yêu rồi . Dù đã từng yêu, từng trải qua nhiều cảm xúc, nhưng em vẫn tin vào sự hồi hộp, run run và một cái gì đó khó gọi thành tên của lần chạm tay đầu tiên
    Cũng lâu lắm rồi chẳng có ai nắm tay em thật chặt, ngoài thằng bạn đểu . Ăn cơm uống nước xong, nó chép miệng cầm tay em và lịch sự hỏi : " liệu tao có thể mượn một ngón tay của mày để xỉa răng không ? " .
    Thôi thì em cứ chờ vậy, chờ anh, người có bàn tay ấm, chờ một cái chạm tay như thế, cái chạm tay của tình yêu....
    " I love you more with every breath
    Truly madly deeply do..
    I will be strong I will be faithful
    ''Cos I''m counting on a new beginning.
    A reason for living.
    A deeper meaning...".

  8. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Hôm nay một ngày không vui, không buồn, không gì cả...
    Một ngày tưng tửng...
    Tự nhiên thấy yêu bản thân mình ghê gớm
    " Mưa vừa ghé qua rằng mưa vừa ôm em đấy.
    Gió phiêu diêu tìm tóc em và tìm bờ môi phai.
    Ghen với gió, giận cơn mưa, mong cho trời đứng lại.
    Giật nụ hôn từ gió khát, làm trời cao để ôm mưa.
    Đi kiếm nắng tận mây xa, mong cho lòng ấm lại.
    Để còn yêu mùa gió mới, để còn say tình chênh vênh..."
  9. nguoilaigio

    nguoilaigio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2009
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    chia sẻ với bạn chủ topic
  10. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày, mặt mình nghệt ra từ sáng, đến tối. Thảm thật
    Nãy giờ về thì lại oánh lộn với cái Modem, đúng là cả ngày, chả thấy vui tý nào.
    Sang ngày mới rồi, hy vọng hôm nay có vui - thế mới là chuyện buồn vui lẫn lộn chứ
    Uhm, spam hay ko spam đây nhỉ?
    Khi tớ thất vọng, chán chường về 1 ai đó, tớ sẽ ko dõi theo người đó.
    Khi tớ quý mến, cảm tình với ai đó, tớ sẽ dõi theo.
    Spam hay ko spam, ranh giới nhiều khi cũng mong manh lắm đấy.
    Chúc mọi người ngủ ngon
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này