1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui buồn hội ngộ trong kiếp con người...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi saodoingoi80, 20/08/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Cứ muốn nói một câu gì đó với chị Vườn cơ mà chẳng biết fải nói gì.. Cứ coi như mình có duyên " hội ngộ " đi, và tất nhiên là sẽ rất vui vẻ rồi
    Với một tâm trạng như thế này, nên nghe nhạc Vàng hay nghe secret garden nhỉ? Có lẽ là Nocturne đi chị nhỉ ?
  2. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Chị định đọc cho xong cái tài liệu về phụ nữ này mới trả lời em, nhưng chẳng may topic về hotboy của Tâm sự có nhiều cm buồn cười quá, chị cũng nhảy vào trả lời cho có bạn có bè, nên trả lời luôn topic này.
    Tâm trạng thế này là tâm trạng thế nào? Cái tâm trạng ấy nó từ mấy chục tiếng trước, bay biến xong rùi. Nên chả biết phải nghe nhạc gì giờ. Nghe phải hợp cảnh. Lúc nào mà buồn quá, nghe nhạc không lời lại thấy dễ chịu hơn.
    Chị biết điều bé Sao định nói với chị. Đúng là có cái cảm giác ấy đấy. Nhưng thôi, vứt đi.Dạo này buồn cười thế, rất hay nghe cái câu: Đi làm từ thiện.
  3. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Bước ngược....
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Buồn cười cực, hôm qua, sau cái vụ kia ý, chị vào quán ăn kem. Tự nhiên nghe đúng ngay chóc cái bài Hàn Mặc Tử mà chị nói ở trên ý. Đúng là có duyên nhỉ.
    Sau kem còn cafe, còn lang thang nữa. Nên nó tỉnh cả ngủ, tỉnh hẳn người, không có vết tích gì đâu mà...say.Hôm qua có người nói với chị, uống rượu là mốt du nhập từ HQ, qua SG rùi ra HN. Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm. Hê hê, chả thấy sầu thêm, thấy đời bỏ đi được khối thứ.
    Hôm qua, buồn cười.
  5. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Nhiều khi nhìn thấy một cái nick onl chỉ muốn đấm cho nó fát. Nhưng mà chả dại. Đau tay mình. Em ghét thằng cha đấy
    Sáng thất thểu đi, trưa nhăn nhó lượn đường, em đồ rằng chỉ ít hôm nữa thôi trên các đường fố của NĐ sẽ dán 1 tờ thông báo như sau : " gần đây thường xuất hiện một người lạ khả nghi. Đặc điểm nhận dạng...., bà con đề cao cảnh giác " . Chiều lại tung tăng lê chân đi bộ trên những con đường quen thuộc. Ngày nào cũng fải 2km đi bộ. Trông chẳng khác gì đứa đi buôn. Nhưng về đến đầu ngõ, thấy 3 đứa cháu ríu rít hét ầm lên " a! dì đi học về rồi à " Một đứa xe đạp 3 bánh, 2 đứa chạy ra, nhảy lên đòi bế. Em đã còi, cái túi thì nặng, 2 đứa đu lên. Lảo đảo.
    Hôm qua, tí thì chết oan, sang đường, cái ô tô tải lao đến, sẽ không làm sao nếu cái ông xe ôm trong vỉa hè không hét lên " cẩn thận" . ÔI giời ơi, giật hết cả mình, không biết tiến hay lùi, may mà nó chỉ lao sượt qua. Nhưng cái cảm giác hồi hộp, đứng tim ấy, thú vị thật
    Hôm nay, một ngày gió...
    "Có điều gì gần như niềm tuyệt vọng. Rơi rất gần rơi xuống trong tôi..."
  6. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Hic, em Sao lại câu Secret vào topic cua em đấy à. Không thấy là do trời mát mẻ, nên chị viết mát thế còn gì, có nóng nảy chút nào đâu. Em cứ nhầm.
    Thế là lại đến cuối tuần rồi. Không biết thế nào mà dạo này mình lại cả tin, dễ bị lôi kéo thế. Chị không may lại ứ biết đọc chuyện chưởng, nên không đồng cảm với bất cứ cái nick nào, nếu như không lẽ phép, tử tế. Chuyện, khó tính như ma.
    Nghe nói em đang đi học xa à? Buồn nhỉ.
    Mấy hôm nay hay có người gửi nhạc cho mình thế, mà mình chỉ liếc qua, không nghe. Giờ thì quên béng mất bài nào rồi.
    Chợt nhớ, có một bài là: Sao em nỡ đành quên.
    May quá, chẳng quên gì, nên không ai trách mình được. Sự đời có vay có trả, công bằng mà.
  7. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Sinh nhật bố
    Chưa bao giờ con tặng bố một cái gì, bố nhỉ? Còn con thì luôn được nhận từ bố rất nhiều, không chỉ là tình yêu. Không biết có phải là " thần giao cách cảm " không ? Nhưng hôm qua, con mơ được gặp bố. Đã lâu lắm rồi con mới thấy bố trong giấc mơ của con, chập chờn như thế.

    Đã có một thời gian con rất sợ những giấc ngủ, vì chỉ cần nhắm mắt vào thôi, con sẽ mơ, những giấc mơ mang đầy nước mắt. Con không hiểu tại sao, con khóc rất nhiều, và khi tỉnh dậy gối ướt đẫm. Nhưng bên cạnh đó cũng có niềm vui, bố ạ. Con mơ được bố đưa đi chơi, vẫn như những ngày xưa ấy, trên chiếc xe máy 82, qua khắp phố phường, đến chỗ bố làm....
    Bố bao giờ cũng yêu con nhất, bố nhỉ? Một tình yêu không gì sánh nổi, ngay cả khi con sai, con làm điều có lỗi, bố vẫn sẽ yêu con.

    Con nhớ, ngày bé, lần đầu tiên thích mê tơi bộ đồ hàng nấu ăn bằng nhựa giá 3000VNĐ, đắn đo suy nghĩ mãi khôg biết có nên xin tiền bố mua khôg vì nhà mình nghèo. Bố đang không có việc làm, lương mẹ thì thấp lè tè. Cầm lên,đặt xuống,quay đi rồi nhìn lại và cuối cùng thì hộc tốc chạy về nhà xin tiền bố. Con vẫn nhớ như in bộ đồ chơi màu xanh ấy,có một cái đĩa bé xíu, 2 cái bát, 1 cái nồi và 2 cái thìa. Con đã sung sướng biết bao nhiêu,hí hửng đem ra góp để chơi chung với chị hàng xóm. Kết quả là bộ đồ chơi của con bị lãng quên bởi những cái nồi,cái bát...to hơn và đẹp hơn nhiều. Tuy nhiên con đã rất rất tự hào vì lần đầu tiên có riêng một bộ cho mình,không fải ké cẩm với ai. Cảm ơn bố đã sẵn sàng cho con tiền mua đồ chơi mà không giảng giải rằng nhà mình làm gì có tiền, con fải thế này thế kia...chỉ đơn giản rút bớt tiền chợ để đổi lấy nụ cười con
    Con thường rất tự hào khi mọi người khen là con gái giống bố sẽ giàu lắm đây. Nhưng đã từ lâu rồi mọi người không ai nói thế nữa. Giống mẹ thì cũng thích thật đấy nhưng...chẳng qua vì họ không được gặp bố thôi, bố ạ. Con vẫn giống bố nhiều nhiều lắm
    Bố chứ không fải mẹ là người đầu tiên dạy con cách yêu cách chọn một chàng trai cho riêng mình, " hãy yêu người nào có thể bảo vệ được con trước gia đình nó nếu bị fản đối. Không cần nhà nó giàu có, nhưng bản thân nó fải là một người đáng tin cậy và có nghị lực. Và nhớ mình là con gái, hãy đứng sau chồng và chăm lo cho gia đình của mình ".
    Và hôm nay, sinh nhật bố, con đang nghĩ không biết ông bà có tổ chức sinh nhật cho bố không nhỉ ? Con biết bố vẫn rất thích các bài hát về sinh nhật mà. Hồi trước cứ đến ngày sinh nhật 2 chị em là nhạc nhẽo ầm ĩ. Giọng ca bố con mình kinh khủng như nhau, nhưng có lẽ ta cứ nên song ca như ngày xưa đã nhỉ " Bởi chúng mình thương bao nhiêu mảnh đất cằn..."
    Đã 4 năm rồi, con không được gặp bố....trời đang mưa, con nhớ bố nhiều lắm.
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Chị ra khỏi nhà lúc trời cũng bắt đầu mưa. Mưa không nhiều, nhưng đủ ướt. Lúc nãy chị vừa nói với em: Thật chẳng dễ chịu gì, khi cứ phải nói dối. Chắc em sẽ chẳng bao giờ hiểu chị đang nói đến điều gì. Cứ tạm hiểu thế thôi đi.
    Hình như người ta hay nói: con gái thường yêu cha, con trai thường quý mẹ. Tại vì sao, thì cũng chẳng biết nữa. Con gái hay chọn cho mình một người đàn ông vững chắc giống bố, con trai thì tìm người đảm đang, dịu dàng như mẹ. Chẳng biết tìm đến bao giờ nhỉ, nhưng dường như, nó được đặt trong tiềm thức. Nếu như em yêu quý một người nào đó, hãy biết suy nghĩ, biết lựa chọn, hãy biết rằng họ ít nhất cũng yêu quý, tôn trọng em bằng những gì em đã giành cho họ. Dù cho, đó chỉ là sự quý mến, không phải tình yêu.
    Ngày xưa, có đứa bạn chị kể câu chuyện như thế này: Khi nó còn rất nhỏ, mấy tuổi thôi, bố nó bảo nó treo lên cao( giờ thì không nhớ lên đâu nữa), rồi nhảy xuống. Nó rất vui vẻ nhảy xuống, vì có bố ở đấy rồi. Nhưng rồi nó ngã, gẫy chân. Bố nó mới bảo: Đến bố là bố của con, còn có thể như vậy, thì trên đời này phải biết suy nghĩ trước khi làm một điều gì đó, không được phép tin ai cả, dù đó là người thân nhất của mình. Một bài học như vậy, với trẻ con, thì kể cũng tàn nhẫn nhỉ?
    Bố chị dạy cho chị cách tự mình làm mọi thứ, tự quyết định mọi việc, dám làm dám chịu. Người yêu đầu tiên cuả chị dạy cho chị bài học về long tốt và cách hy sinh. Rất nhiều người bạn dạy cho chị về sự tin tưởng và tình bạn. Chị học được nhiều, ấy vậy mà đôi khi vẫn mắc sai lầm. Chị sẽ không bao giờ tha thứ, khi những điều tốt đẹp, những tình cảm thiêng liêng bị mang ra coi như một trò đùa, để mỉa mai, bình phẩm, khi mà chưa hiểu gì về điều đó. Điều này em cũng chỉ biết thế thôi, bởi nếu biết rõ hơn, thì sẽ đau lòng lắm. Như lúc nãy chị nói ý nhỉ: Em chưa đủ tuổi.
    Xin chúc mừng ngày SN của bố em. Hy vọng rằng hình bóng của bố sẽ luôn làm cho em tự tin, vững chắc và biết lựa chọn đúng đắn. Trong mọi mối quan hệ.
  9. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Sáng nay trời vẫn còn mát dịu, em còn hát những bài hát vui nhộn của trẻ con, trước khi bước lên ô tô, trong đầu em nghĩ đến câu " đời không có mưa mà vẫn ướt mềm...."
    Vậy mà chiều, mưa to....
    Bão về... nghe đâu bão đổ bộ vào miền Trung. Thương những người dân ở đó, quanh năm gió Lào, cát trắng, rồi mưa, rồi bão...2 đầu đất nước cứ to hơn, rộng hơn, đẹp hơn, còn miền Trung vẫn thế, có cảm giác như còn thắt lại nhỏ hơn để chắt chiu cho 2 miền Nam , Bắc. Em vẫn luôn yêu mảnh đất ấy, chẳng hiểu sao...qua phim, ảnh, qua những câu hát....
  10. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Thay mặt Đảng bộ và nhân dân miền Trung , chúng tôi gửi tới đồng chí Sao lời cám ơn chân thành nhất.
    Trong lúc mưa bão đang sắp đổ bộ vào địa phương chúng tôi, thì những tấm lòng như đ/c quả thật đáng quý và trân trọng, không gì bằng.
    Để đối phó với cơn bão có sức gió giật trên cấp 12 này, ngoài lời động viên an ủi, báo cáo đ/c là chúng tôi...quả thật rất ...khó nói ạ.
    Mỳ tôm, dạ thưa loại Hảo Hảo ạ, chỗ đ/c có loại này không ạ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này