1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui buồn hội ngộ trong kiếp con người...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi saodoingoi80, 20/08/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Viết cho mày, thằng bạn vô cùng yêu quái của tao...
    Mày là đứa bạn duy nhất của tao mang nhiễm sắc thể XY, quen nhau thật tình cờ và bất ngờ, đến bây giờ tao cũng không hiểu sao mối lương duyên bạn bè của tao và mày nó lại kéo dài thế ?
    Hai đứa quen nhau qua cái nick chát vu vơ có đuôi "the unforgiven" một bài hát của metallica, rồi rủ nhau đi học thêm Văn, mày dân chuyên Lý , khô như ngói, tao dân Văn học ngu Lý như bò . Hai đứa học thì ít buôn chuyện thì nhiều.
    Mày...là người đầu tiên đèo tao đi chơi khắp các đường nẻo đường Hà Nội, lên cầu Long Biên lộng gió để chúc mừng sinh nhật tao
    Mày...là người duy nhất biết mọi bí mật của tao. Với mày, tao có thể kể lể mọi điều, không giấu giếm, không ngại ngùng. Tao từng nói, mày đừng ghét tao nhé. Và mày bảo " tao ghét mày tao bỏ mày lâu rồi "
    7 năm quen nhau, tình bạn giữa tao và mày thật kỳ lạ. Hình như cứ 2 năm mới gặp nhau 1 lần dù ở cùng một thành phố.
    Mày...chăm sóc tao như một đứa em gái nhỏ. Mày dặn tao nếu có chuyện buồn không được uống rượu một mình, hoặc với người khác. Chỉ được uống với mày thôi. Nếu muốn đi chơi đêm HN cũng chỉ được đi với mày. Đi ăn, mày cặm cụi ngồi nhặt cho tao từng cọg hành vì biết tao không ăn được. KFC, mày hì hục gỡ thịt cho tao. Mày làm những điều đấy rất tự nhiên và đầy trách nhiệm.Mày hay xoa đầu tao và nói " mày ngu lắm " " trẻ con"...Mày vẫn luôn nhớ tao thích hoa hồng dại, thích màu xanh...
    Mày luôn biết cách an ủi tao bằng những câu nói " đâm bị thóc chọc bị gạo " , mày chê tao không có tý nữ tính nào cả nhưng là người duy nhất đòi xem ảnh tao mặc áo dài với lý do : xem có đúng là con gái không ?.
    Mày... cũg là một mem trên ttvnol nhưng tao biết mày chẳng bao giờ mò vào cái chốn này. Viết về mày cũng tốn không ít giấy mực của tao đâu, nên chỉ điểm danh thế thôi.
    Cảm ơn mày vì đã luôn ở bên tao trong mọi trường hợp, ủng hộ tao và luôn yêu thương tao theo cách của mày. Làm tao cười ngay cả khi đang khóc.
    Mày....người bạn duy nhất nắm tay tao khi tao mệt mỏi...và là người bạn đầu tiên tao nói : bạn yêu mày nhất trên đời
  2. hipdamgianho

    hipdamgianho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Miền Trung ư.
    Mình xa miền trung thân yêu cũng đã 9 năm rồi. Mỗi năm chỉ về được 1 lần vào dịp tết. Qua tết lại khăn gói vào lại SG quay cuồng với cuộc sống mưu sinh,
    Bây giờ mưa bão nổi lên, có lẽ quê nhà cũng chìm trong lũ lụt.
    Ôi mảnh đất thân yêu bao đời vẫn nghèo khó, nhưng lòng người lại đầy ắp nghĩa tình.
  3. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Người miền Trung (Quảng Ngãi) thật thà ..
    Đợt mình vào trong đó nói câu nào người trong đó tin câu đó
  4. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    "Ai nhìn xem, em ngồi đây buông vài câu hát ru lòng em
    Em chờ trông, mong điều chi ngại tiếng yêu
    Anh ở đâu sao lặng yên sao còn trông ấp e ngoài kia
    Hay là em mơ thật lâu một tiếng thương... "

    Chơi vơi...
    Muốn khóc thật to...
    Muốn hét thật to........
    Muốn đi thật xa....
    Muốn ....yêu !!! Tại sao mình lại vô cảm đến thế ????
  5. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
  6. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Sáng nay, những bông hoa sao bên nhà hàng xóm nở.Em đã dập dòm và theo dõi chậu hoa ấy từ 2 ngày hôm nay rồi. Định xin về trồng nhưng nghĩ mình cũng không chăm sóc được nên thôi. Cây cũng như con người vậy, nếu không thể dành trọn tình cảm hay sự yêu thương của mình thì đừng hứa hẹn điều gì. Em sợ rồi cây hoa sao cũng chết dần và héo úa. Nên quyết định thôi, không đa đoan ôm vào người....
    Em vẫn định pm cho anh như mọi ngày, nhưng chẳng hiểu sao riêng ngày hôm nay, em muốn viết lên đây, topic này.
    Em nhớ vào ngày này cách đây 2 tháng anh viết trên 1 topic rằng hôm nay là tròn 1 tháng anh chia tay mối tình đầu. Em đã rất ngạc nhiên, đọc các bài khác của anh em cứ nghĩ anh đang yêu hoặc là chuyện đó đã xảy ra từ rất lâu rồi. Anh lúc nào cũng nhí nhảnh vui vẻ mà. Và khi em đã quen anh rồi, anh vẫn nhắc về ngày này, em không hiểu khi anh nói về nó, tâm trạng anh thế nào, đang vui hay đang buồn. Tiếc hay không tiếc? Đôi khi em thấy trong các câu chuyện anh nhắc về ex của mình với vẻ thản nhiên nhưng hình như vẫn có 1 chút gì đó...em không cắt nghĩa được. Không hiểu và cũng không có ý định tìm hiểu.
    Thường khi em viết cho anh đọc em luôn viết theo kiểu vui nhộn vì chẳng hiểu sao em muốn anh vui. Thế thôi. Như em đã từng nói ấy, có cảm giác chỉ cần anh cười thôi là mọi việc sẽ ổn. Không fải là lời nhận xét vu vơ đâu.
    Hôm nay, lại là ngày đấy và thông điệp em gửi cho anh rất đơn giản:
    "a smile can bring you near to me "

    Ơ, Pretty Boy nhà hàng xóm...
    I lie awake at night
    See things in black and white
    I''ve only got you inside my mind
    You know you have made me blind
    I lie awake and pray
    That you will look my way
    I have all this longing in my heart
    I knew it right from the start
  7. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em
    "...This word, has lost its glory...": LOVE
  8. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Quên nữa, smile, anh vẫn luôn smile đây
    Ngày xưa, lâu lắm rồi, cứ mỗi khi YM dùng biểu tượng :) là anh đang cười buồn. Còn giờ... khi buồn, khi vui, lòng người thay đổi nhiều quá chăng? Đôi khi, vẫn cảm thấy đó như 1 nụ cười...cam chịu, chỉ là "cười xòa", để quên đi chút gì đó, nhưng cũng đôi khi, cười lại là lúc trong lòng thấy nhẹ bẫng, và vui vui.
    Tự mình quyết định cuộc sống của mình, nên anh sẽ cười nụ cười nhăn nhở này
  9. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Em nhặt chút dại khờ còn sót lại
    Đặt vào tay anh với tất cả tin yêu
    Anh mỉm cười vu vơ như chẳng biết
    Trái tim em đã đập lạc nhịp rồi
    Ặc, thơ trong cơn đói. Cóc ổi lẩn thẩn thật
    Đi học thôi,
    " Đường và chân là đôi bạn thân Chân đi chơi .Chân đi học Đường ngang dọc. Đường vẫn tới nơi. Chân nhớ đường. Chân bước đi. Đường theo chân in dấu lại. Đường và chân là đôi bạn thân. Đường và chân là đôi bạn thân."
    Hôm nay, một ngày bình thường, hết sức bình thường, đến thành bất bình thường ( mượn ý meomeoTom )
    Ố la la, Ố lê lê là Ố la la....
  10. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    .em hay vào hóng nhưng chả biết cmt gì cả tại văn dốt nhưng em để ý chị viết ngày càng hay hơn trước chị ah
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này