1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui buồn hội ngộ trong kiếp con người...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi saodoingoi80, 20/08/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Kính gửi mod !
    Mod thân nhưng không yêu của box chứ không phải của em
    Mod có biết vì sao em cứ lẵng nhẵng theo mod để nhờ vả việc ấy không ? Đấy, mod thấy luôn hậu quả của nó đấy, em không sao tập trung vào học hành được khi mà nick sáng, net nhanh ttvnol vẫy gọi, mời chào
    Haizzz, quả thực em rất rất thông cảm với mod khi mà không hiểu sao cái nick của em vưỡn lông nhông lộng hành khắp nơi như thế này. Có lẽ nào cái số của nó sinh ra là để đi xì pam, để la liếm khắp các tô píc từ vui đến buồn?
    Em suy nghĩ và trăn trở mãi. Phải chăng mình đã sai khi bắt nó fải đi ngược lại cuộc đời nó ? Chắc zời chả chiều lòng người cũng như mod không thể " chiều " nick của em
    Ý zời thật, chưa kịp an fận với kiếp tu hành thì nắng lại lên. Em lại fởn và thấy cuộc đời lại đáng yêu ghê gớm. Có lẽ bạn em nói đúng. Em không nên đặt trước quan tài hay gõ chiêng gõ trống làm gì vì chẳng biết khi nào thì em bật nóc quan tài dậy mà liên hoan thác loạn.
    Cho nên nếu mod đọc được những dòng này, mod cứ tuỳ theo suy nghĩ và tâm trạng của mình lúc đó để quyết định xem có thực hiện sự " gửi gắm" của em không nhé.
    Kính Mod
    Em : đã ký
    La la la . Nắng luôn có ở trong mắt bão
    Em yêu các tình yêu của em và yêu các bạn của em
  2. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang suy nghĩ, trong thời gian suy nghĩ thì bạn cứ tranh thủ "SPAM" tiếp đi nhé
  3. muathu_phale

    muathu_phale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    1
    Tự tin để xa anh...
    Tự tin để quên anh...
    Tự tin để em bước trên một con đường không có anh...
    Tự tin để em nhìn lại chính mình, nhìn lại tình cảm của em đã dành cho anh trong thời gian qua...
    Và tự tin để một ngày em nhìn vào mắt anh em sẽ nói...em quên anh rồi...bái bai tình yêu...hê hê
    Buồn + vui = dở hơi. Chẹp
  4. 8kenshin

    8kenshin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    sáng mở cái nick 8kenshin ra, tim run lên khi thấy dòng thông báo : Bạn có 7 thư mới..
    Ôi zời uiiiii....chắc thư anh iu đây chứ ai. mấy hum vắng mặt làm mình buồn ghê gứm, thấy như con chim chiền chiện chết rũ trong lòng.
    check thư phát......:
    Bạn đã bị Blessthechild xoa bai viết mang id 15816888
    trong topic : Chuyện công trình !
    với lý do:Bài viết của bạn có nội dung không phù hợp với chủ đề đặt ra, hoặc không mang thông tin hữu ích.
    Dư này thì Qua_Dang thật, mình làm gì mà mod tặng cho tận 7 cái thư cơ chứ? hic, tưởng ít nhất anh iu cũng có 1-2 lá cho mình....
  5. 8kenshin

    8kenshin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    hum trước anh iu bảo, anh gửi 1 cái sms cho 1 em mà anh đang đong. đợi từ sáng đến trưa vẫn ko thấy em í reply, cứ đi ra đi vào mong ngóng. nội dung cũng là tỏ tình như cách anh vẫn tà lưa cho vui thôi.
    thế rùi đang quạt bếp lò thì cái đt tàu của anh kêu um lên báo có tin nhắn. anh hồi hộp nín thở check sms, lòng vui như hoa Pơ Lang mùa xuân về:
    Vietel trân trọng thông báo CTKM cho TBTT từ 28/9 - 30/9: Tang 50% gia tri tat ca cac the nap. Chi tiet lien he 19008198 hoac truy cap website www.vietteltelecom.vn....
    anh chửi ầm lên, mk sao cái thằng tổng đài 199 lại khéo chơi xỏ nhau thế, nó chọn đúng lúc người ta đang chờ tin nhắn của gái để chơi đểu.
    cho anh iu chết nha, ai bảo đong đưa tà lưa cho lắm vào..
  6. muathu_phale

    muathu_phale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    1
    Tại sao cứ fải cố gắng làm người ta vui dù người ta không thèm liếc đến mình 1 nhát ?
    Tại sao cứ fải cố quên để thôi nhớ ?
    Có là gì đâu ?
    Cái tuyên ngôn không thèm đi đường 1 chiều của mình bị fá vỡ từ khi nào vậy ? Cứ ngoạc mồm ra lên án những chuyện tình củ chuối, giờ đến lượt mình. Chết chửa ? Đáng đời.
    À, hình như hôm nay là tròn 2 tháng kể từ cái ngày ấy, cái ngày mình bị trúng "bùa yêu" và "tương tư chưởng" cùng 1 lúc . Không đỡ được. Chẹp, đúng là " sao đổi ngôi "
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=e7ooUsnFlU
    "Và em nói sẽ quên nhưng đâu phải thế
    Tình yêu như khúc ca đã ngân và ta đã hát
    Rồi hôm nay nhớ anh
    Em buồn nhìn sao thay ngôi đầy trời "
    Vì là một ngày đẹp, nắng nhẹ, gió mơn man, một ngày giữa thu... nên phá lệ, gửi cho một người bài thơ nho nhỏ. Đọc xong thì đừng cười nhé
    Em hỏi anh : " cơn gió lạ "
    Sao anh không dừng bước ngao du
    Vẫn cứ mãi lênh đênh muôn góc phố
    Thích trêu đùa cùng những áng mây trôi
    Anh mỉm cười với các vì sao
    A ! reo ca trong từng câu hát
    Quay một vòng rồi anh mỏi mệt
    Nhất định về nhắm mắt xuôi tay...
    Cười lăn lộn với thơ của mình. Trù dập kinh khủng. Nhưng cơ bản là ra được cái thông điệp em muốn gửi, nếu anh có lỡ bộ tạt qua. Nhớ tìm nhé. . Gợi í, trong từng câu thơ sẽ có 1 cái gì đó để anh
  7. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Anh ko tình cờ tạt qua đây (anh chủ định vào mà ^^), và anh đã thấy cái cần thấy chứ ko phải tìm đâu
    Cám ơn em nhiều
  8. muathu_phale

    muathu_phale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    1
    Một bài hát nghe bao nhiêu lần cũng vẫn là cảm giác ấy. Tiếng ghi ta tan theo từng giọt mưa. Giật mình nhận ra mưa và nước mắt hoá ra đều là những thứ dễ rơi và dễ vỡ...
    " Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em..." đã có người " hát " cho em nghe vào một đêm mưa, hát theo cách riêg của mình
    Tình cảm là một thứ gì đó rất khó nắm bắt. Em chưa bao giờ để mình quá chìm đắm vào cái thứ uỷ mỵ và dấm dớ ấy. Và cho đến bây giờ cũng vậy, em sống theo trường fái " cái gì đã qua là qua " và " cái gì không thuộc về mình thì nhất định sẽ là của người khác " .
    Đêm qua nằm đọc 1 quyển truyện ma, phải nói là lâu lắm rồi mới dám sờ vào những thể loại này. Kể từ sau khi bị ám ảnh bởi truyện " chết chưa fải là hết ". Lúc đầu thì cũg rờn rợn, nhất là có kẻ xấu bụng còn doạ nạt mình . Nhưng " anh hùng" thì sợ gì chứ. Có điều đọc hết truyện đọg lại trong mình không fải hình ảnh của những tử thi, những tiêu bản, ánh trăng, giọng hát, bộ mặt nát...
    Tình yêu và niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống có lẽ át cả những con ma trong truyện. Nhân vật chính có một tình yêu đẹp. Đẹp không fải ở tính ly kỳ khi người và âm hồn yêu nhau. Đẹp bởi nó được xây dựng trên một niềm tin tuyệt đối. Chỉ cần cô ấy tin là anh tồn tại, chỉ cần cô ấy thực sự nhớ là anh sẽ hiện ra, và chỉ cần cô ấy khóc anh sẽ đến lau nước mắt cho cô...
    Ngay cả khi đã lựa chọn " biến mất " mãi mãi để cho cô có 1 cuộc sống bình thường thì tình yêu ấy vẫn tồn tại, bởi đơn giản cô chưa bao giờ hết yêu anh...
    10 năm sau, cô vẫn yêu anh, tình yêu chưa bao giờ vơi cạn...để rồi anh lại xuất hiện...có thể kết thúc câu truyện như thế là cách tác giả tiếp tục fần 2. Nhưng bản thân mình cứ muốn tin rằng vì niềm tin vẫn còn nên tình yêu vẫn tồn tại...
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Kỳ án ánh trăng!
    Nhớ hôm đọc truyện này, tự nhiên thấy mình yếu đuối, khi bỗng cảm thấy cái lo sợ, bất an.
    Niềm tin luôn còn, chỉ có điều niềm tin đó được đặt vào ai. Cứ tin vào những điều không thể, tin vào người không đáng tin, thì lại phí mất lòng tin.
    Tình yêu còn? Bao nhiêu tỷ con người, chia đôi, tính xấp xỉ, được mấy tình yêu bất tử?
    Không có gì mãi mãi.
  10. muathu_phale

    muathu_phale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    1
    Vẫn biết niềm tin phải được đặt đúng chỗ và trao đúng người. Nhưng không hiểu sao em rất ngại fải đắn đo suy nghĩ xem có nên tin vào người nào đó hay không?
    Với em mọi thứ đơn giản lắm, tin là tin, yêu là yêu và ghét là ghét. Em là người hay hành động theo cảm tính, có thể nói sốc nổi và bồng bột cũng được ( có người dự đoán khoảng 60 tuổi sẽ là đồg bóng ) và em đã fải tự gặm nhấm hậu quả của nó rất nhiều
    " Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời " vẫn biết nên học cách nghi ngờ, học cách đặt câu hỏi " đáng hay không đáng ", nhưg em không thể thay đổi được. Em tin tất cả mọi điều người ta nói, em tin chỉ cần mình có lòng thì chắc người ta cũng sẽ có dạ.
    Nên, e luôn tin và hy vọng vào một điều gì đó dù là mơ hồ, hão huyền và không có thật...
    "Anh như là sương khói, mong manh về trên phố,
    Đâu hay một hôm gió mùa thu...."
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=EgHRyUvnjE
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này