1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui buồn hội ngộ trong kiếp con người...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi saodoingoi80, 20/08/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    ặc. thấy chị sao giống mi?nh quá. rất la? hay tin ngươ?i. ai nói cái gi? cufng tin trước đaf. xong sau đấy mới nghi ngơ? sau. hic. vi? thế ma? ex cu?a mi?nh có nhiê?u lần cươ?i ruf ra vi? hắn ta lư?a một cú rất điêu ma? mi?nh vâfn tin được. ai ba?o hắn ta de?o mo?. tự dưng nhớ...
  2. muathu_phale

    muathu_phale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    1
    A, thôi xong định âm mưu lôi topic này lên và sẽ để dành trang 25 cho 1 ngày đặc biệt. Em lucky tem mất rồi
    Ờ ngày xưa chị toàn mắng ex là lừa chị có hệ thống, có bài bản, có tổ chức. Biết bị 1 quả lừa to đùg mà vẫn cứ há mỏ ra ăn thôi. . Cơ bản mình cả tin, chứ hắn có dẻo mỏ gì cho cam... Không biết bao giờ mới khôn ra được. hic, mưa suốt, buồn quá !!! đời cơ bản là buồn
  3. muathu_phale

    muathu_phale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    1
    Trời lại mưa rồi...
    Mỗi khi mưa là em rất dễ mềm lòng.
    Và bây giờ, nghe mưa, em nhớ anh...nhớ thật sự
    Có lẽ em đã để mình trượt quá dài trong trò chơi mà em bày ra...
    Đọc lại những gì em viết cách đây khôg lâu em phì cười vì sao lúc đó mình nhí nhố thế không biết. Em đã save lại vì biết đâu sau này sẽ trở thành những " bức thư tình hay nhất thời đại in tơ nét "
    Em đã thử nghe theo 1 trò chơi trên FB và hình như em lại tìm được anh 1 lần nữa.. Em nói rồi đúng không ? Thấy nhớ nhớ một điều gì đó đã mất...
    Ừm thế nào em cũng nhận được một lời cảm ơn chăng ?
    Nhưng mà có lẽ anh vẫn nhớ em đã nói gì
    Bây giờ em bổ sung thêm nhé, đôi khi người ta cho đi nỗi nhớ của mình không fải là để nhận lại mà đơn giản chỉ để gió cuốn đi...
    Mưa, em thường thích nghe bài hát này, tiếng guitar nhịp nhàng cùng giọng hát tràn đầy hy vọng và vui nhộn của chàng trai đang yêu...Đơn giản là I''m yours
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=iZuUghb-43
  4. muathu_phale

    muathu_phale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay, bỗng nhiên thấy vui lạ. Mà lý do thì lại chẳng vì cái gì cả. Đơn giản là vui thôi. Sắp trung thu rồi, sao mà em háo hức thế không biết? Mặc dù không biết các kế hoạch của mình có thành công không? Và cả cái đống sách vở đang ngủ ngoan chờ em nữa chứ. Nghĩ đến đã choáng váng rồi
    Trung thu. Chỉ cần nghĩ đến thôi là không khép miệng lại được dù em đã qua cái tuổi " nghịch dại " lâu lắm rồi.. Nhưng cái quan trọng là hôm đấy hẹn tình yêu ra hồ ngồi thưởng trăng. He he sắp được gặp tình yêu thì ai chả vui cơ chứ. Lạy trời hôm đấy đừng mưa nhé. Bão tan nhanh đi, mà không biết các em nhỏ miền Trung đón trung thu sao nhỉ ?
    Chỉ nghĩ đến niềm vui của mình mà quên mất rằng có những đứa trẻ không trọn một tuổi thơ. Em nhớ hồi cấp 3 đã tham gia tổ chức trung thu cho trẻ em lang thang cùng các anh chị tình nguyện. Vui lắm nhé. Em đã ngượng ngùng đứng ở ngã 4 đường, đi dọc các vỉa hè để bán kẹo cao su hộ các bé. Bọn em đã fải hứa chắc chắn rằng sẽ bán hết kẹo rồi mới về để các em yên tâm phá cỗ, liên hoan và xem kịch . Bây giờ không còn cái sự nhiệt tình ấy trong mình, cứ tự bào chữa rằng chẳng qua mình không có thời gian, mình không có điều kiện....đều là nói dối, cứ thẳng băng ra rằng vì mình đã sống quá thờ ơ với cuộc đời này. Nhiều khi nghĩ cũng buồn thật đấy.
    Khi còn nhỏ mỗi lần xem ti vi thấy cảnh chống lũ rồi những người vào hỗ trợ cho dân miền Trung, em thường nói với bố, mẹ rằng : sau này con lớn, nhất định con cũng sẽ đi tình nguyện, tham gia như thế kia kìa . Bây giờ con lớn con chỉ biết kêu, biết than, biết hưởng thụ mà không biết yêu thương... Trẻ con và người lớn khác nhau, hay chính mình đã khác ? Có người hỏi em , em có thấy mình sống thiếu ước mơ không ? Em nợ một câu trả lời...
    Trời vẫn lất phất mưa, em thường fải đi bộ cùng với chiếc ô. Tự nhiên nghĩ đến bài hát " chiếc ô ngăn đôi " mà có người đã quảng cáo là hay lắm . Chiếc ô giống như một mái nhà ấy nhỉ ? Để cùng đi với nhau suốt trên quãng đường mà không ướt, 2 người fải biết nhường nhịn nhau, biết yêu thương,che cho nhau, nếu không khéo, cứ mải co kéo về mình thì chắc chắn người kia sẽ bị ướt. Nhưng cứ nghiêng mãi về fía kia thì mình sẽ bị ướt. Mà như thế chắc gì đã làm người kia vui? Có khi lại lo lắng hơn í chứ. Em cứ nghĩ đã đi cùng nhau, đã che chung một chiếc ô thì hãy chia sẻ với nhau mọi điều kể cả là những giọt mưa...
    Hình như theo nguyên tắc người nào cao hơn thì sẽ được cầm ô thì fải ? Em chưa bao giờ bon chen được cái chân ấy . Nhưng có người cầm ô che cho mình thì cũng
  5. muathu_phale

    muathu_phale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    1
    Sau bão luôn là những ngày bình yên dù rằng hậu quả bão để lại không hề nhỏ.
    Hôm nay, một ngày nắng vàng tươi. Chưa bao giờ em thích nắng vì nắng luôn làm con người ta mệt mỏi và nhăn nhó. Nhưng vì có người đã chúc em giàu cảm xúc bất kể nắng hay mưa...nên em sẽ yêu thêm cả nắng. Yêu từng vạt nắng bên đường, yêu cả những giọt nắng cười đùa trên lá và tia nắng chiếu xuyên kính làm mắt em chói loà
    Người ta hay nói đến một thứ tình cảm mới, tình ảo. Không chỉ là tình yêu mà còn là cả tình bạn. Giữa đống bề bộn đổ nát đầy bon chen của cuộc sống này, con người ta có nhu cầu tâm sự rất nhiều. Đôi khi vì nhiều lý do không fải cứ vồ lấy 1 người bạn của mình để kể lể được, mà chắc gì đã tìm được sự đồng cảm, kéo lại khiến bạn mình thêm mệt mỏi. Và cứ thế cùng với ảo, người ta xích lại gần nhau hơn
    Khi yêu thương và được yêu thương lại, dù không biết sẽ đi đến đâu, có được mãi mãi hay không nhưng vẫn thấy lòng mình ấm áp. Thế giới mạng là ảo, nhưng tình cảm dành cho nhau là thật. Tất cả đều xuất fát từ cảm xúc của mình, tâm hồn của mình và trái tim mình với những nhịp đập khe khẽ của 1 chữ " ... "
    Nắng vàng của mùa thu tháng 10. Tặng anh bài hát này này
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=cB-s14067J
    "Ước mơ trong cuộc sống luôn được sánh đôi...
    Ước mơ cho thời gian... im lặng khẽ trôi...
    Ước mơ nhỏ bé trong đời, ước mơ được gần bên anh
    Ngước mắt thấy bao giấc mơ! "
  6. muathu_phale

    muathu_phale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    1
    ....................
    Ôi, sự trái ngược - những sợi tầm gai!
    Không kỳ vọng những điều lớn lao
    Em lặng lẽ dệt hạnh phúc từ những nỗi buồn - những
    sợi tầm gai - không ai nhìn thấy
    ...............................................
    Em đừng buồn, mọi thứ luôn đi theo đúng trình tự và quy luật của nó
    Sẽ có một ngày, người ta hiểu...
    Một ngày bình yên...
  7. muathu_phale

    muathu_phale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    1
    Phởn ! vì được ăn tận 2 cốc kem. Thật đúng là cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao
    Sau ngày hôm nay chắc chắn sẽ có người fải xem ngày và tâm trạng của mình trước khi rủ đi ăn uống. .
    Thật là...
    Xin lỗi tình yêu tại ta đang buồn nên ăn hơi nhiều he he, tình yêu hiểu ta mà
  8. muathu_phale

    muathu_phale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay, là một ngày vô cùng quan trọng và đặc biệt. Em sẽ nhớ mãi ngày này, ngày 18.08 năm Kỷ Sửu tức ngày 05.10.2009 theo lịch Tây. Vì sao nó đặc biệt ? À thì vâng, hơn 20 năm có lẻ em sống ở trên đời này, lần đầu tiên em biết mùi vị của thất tình.
    Haizzz, em cười, cười như nắc nẻ vì em không nghĩ thất tình nó lại đau thế. Em thề từ trước đến nay em chưa làm điều gì thất đức với đứa nào ? Con kiến đốt em thì em giết, con muỗi đốt em thì em dùng lưới điện để bức tử nó, chứ con người thì...tha được ai là em tha tuốt. Ấy vậy mà, trời không thương em, nỡ để 1 cô gái có tâm hồn trong sáng như nước sông Hồng bị tổn thương. Ôi, trái tim em tan vỡ, vỡ vụn như gói bim bim PuCa bị đập nát.
    Hệ tuần hoàn của em như ngừng hoạt động trong vài fút để tưởng niệm cái " tình yêu" vừa chết yểu kia. À, nhưng vì em bị thất tình nên em biết ở 1 nơi nào đó trong cái đất Hà Thành này có 1 người " ăn chưởng " như em, và người tung chưởng thật đau xót lại chính là em. Đấy cái sự đời éo le, nó lại đánh võng như thế đấy. Chậc, em biết em không nên buồn, mà em fải vui, vì em đã để cho cái cõi lòng của em được nhẹ đi, cơ mà... cũng khó lắm người ạ.
    Ôi, em cứ dùng những lời lẽ đao to búa lớn để doạ người thế thôi, chứ em tin chắc chỉ sau 24h nữa, tính từ thời điểm này, em thề em hứa em bảo đảm người sẽ bốc hơi khỏi trái tim em, người sẽ không được fép ngự trị trong trái tim bé nhỏ của em nữa, hệ tuần hoàn fải hoạt động trở lại thôi người ạ. Vì đơn giản...em fải sống, sống thật vui vẻ để người yên tâm, để người thấy mình không sai, để người vẫn cứ là người và em hoàn toàn là chính em. Như khi em và người còn dò dẫm nhau từng cái dấu chấm, dấu fẩy...
    Nên, người cứ yên tâm đi nhé, em lúc nào cũng cười vì em có những người bạn tốt và người thì luôn là bạn tốt đặc biệt của em. Người đã an ủi và khiến em cười ngay cả khi người vừa vô tình làm em đau. Em tự hỏi không biết người có họ hàng gì với vợ chồng Nghị Quế không mà cái bài " vừa đấm vừa xoa " nó chuẩn thế không biết
    Ô zê em đã vui trở lại rồi, cảm ơn người vì tất cả, em xin fép được chuyển những tình cảm em dành cho người vào kho lưu trữ trên não em ( kho này nhiều " đồ đạc " lắm nên chắc người cũng không được quan tâm nhiều nữa đâu, đừng tủi thân nhé ). Và em bắt đầu với người bằng 1 tình cảm mới, Tình Bạn. Em là người cung Thiên Bình nên em không muốn bỏ sót bất cứ người bạn tốt nào cả, kể cả là "bạn cừu" nhỏ xinh.
    Người hiểu em, đúng không ?
    Được muathu_phale sửa chữa / chuyển vào 17:20 ngày 06/10/2009
  9. muathu_phale

    muathu_phale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    1
    Giữa hai chiều quên nhớ
    "Chưa đủ nhớ để gọi là yêu
    Chưa đủ quên để thành xa lạ
    Anh ám ảnh em giữa hai chiều nghiệt ngã
    Nghiêng bên này lại chống chếnh bên kia
    Ngôi sao nào thổn thức giữa trời khuya
    Dịu dàng quá lời thì thầm của gió
    Ngủ ngoan thôi ngọn cỏ mềm bé nhỏ
    Biết đâu chừng thiên sứ đứng vây quanh
    Trái tim đa mang chở tình yêu chòng chành
    Quên với nhớ lắc lư nhịp sóng
    Anh là gì giữa bốn bề vang vọng
    Em nghẹn lòng khi thốt gọi thành tên. "
    Cuối cùng cho một tình yêu...tít tít te te tạch tạch...
    @ m.b : cảm ơn anh đã cho em mượn nick này suốt thời gian qua, nhưng bởi vì " mùa thu cây cầu đã gẫy " nên...Pha lê lấp lánh nhưng chắc em fải . Trả lại anh một " thành viên tích cực ". Anh thấy em giỏi không ?
  10. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Khoá topic với lý do: Theo yêu cầu chủ topic
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này