1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui buồn hội ngộ trong kiếp con người...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi saodoingoi80, 20/08/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Mình chả bao giờ spam, toàn vào chia sẻ + động viên tinh thần các bạn thôi.
    Đấy, như vụ cái bạn Sao với AQ này này, mình vào toàn khuyến khích, kích thích trí tò mò của bạn Sao về AQ. Nhiều lúc nói quá lên 1 tẹo để bạn Sao nếu có mê trai đẹp thì phải gắng gượng, xông phi à quên, xông pha trận mạc, dấn thân vào hòn tên mũi đạn rồi chốt hạ luôn. Nhưng mà ..
    Âu cũng là cái chuyện tình cảm, nhiều khi bỗng nhiên cảm thấy mình rụt rè, e ngại hay xao xuyến trước ....mùa thu
    Nhắc đến mùa thu thì chợt nhận ra, mùa thu đã về. Sáng sớm ngủ dậy chợt thấy lành lạnh ...
  2. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Mưa !
    Em có một điều rất mâu thuẫn với mình...
    Em thích mưa, nhưng mưa luôn làm em thấy bất ổn....
    "Ngoài hiên mưa rơi rơi,
    Lòng ai như chơi vơi
    Người ơi nước mắt hoen mi rồi..."
    Nhưng....
    " But if You wanna cry, cry on my shoulder
    If You need someone who cares for You
    If You"re feeling sad Your heart get"s colder
    Yes I show You what will love can do ..."
    Tự nói với chính mình....
    Và thế là em bình yên...con người sống đơn giản, nó sướng thế đấy
    Anh, tiễn cái moden lên đường đi anh . Khéo em nó già rồi, mệt mỏi nên muốn làm nũng anh đấy .
    Anh oisoioi : em ghét người nào đẹp trai lắm . Em nói thật đấy, nhìn lượng gái bu xung quanh những người này, em chóng mặt không chịu được . Em vốn mỏng manh yếu đuối mờ
  3. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Em vừa chạy ra chợ xem tình hình đời sống của nhân dân dạo này thế nào? Ăn uống có no đủ không ? Ơn giời, ơn Đảng, ơn Bác Hồ, dân mình vẫn sung túc anh ạ
    Chợt nhìn thấy bó hoa đồng tiền vàng, em ngập ngừng dừng bước. Lưỡng lự định mua về cắm, nhưng bỗng quá khứ xa xăm hiện về trong em
    Ngày ấy,
    Mẹ em : Ai cho bông hoa này thế ?
    Em : Con mua ạ
    Mẹ em : Sao mua một bông ? Mà cắm trong cái lọ to thế ? (lọ không to lắm nhưng cũng chứa được chục bông anh ạ )
    Em : con thích thế ạ, một bông hoa cắm trong lọ to, có cảm giác một mình một cõi, tự do, muốn xoay theo hướng nào cũng được.
    Mẹ em : Trông chẳng ra cái gì cả.
    Em : Con thấy đẹp đấy chứ ạ? Càng nhìn càng đẹp. Không bị ai lấn át , xô đẩy
    Mẹ em : Đồ hâm

    Mẹ em luôn kết thúc câu chuyện với em bằng câu nói fũ fàng ấy. Mẹ em không biết rằng như thế rất dễ làm em hoang mang, tự hỏi " hay là mình hâm thật ??? ".
    Có lẽ sắp tới em sẽ tặng mẹ quyển " tâm lý con gái tuổi ...ế chồng " . Để mẹ em đọc và sẽ không làm tổn thương em sâu sắc nữa . Mà quyển này đã có trên thị trường chưa nhỉ ? . Nếu chưa còn sang rủ chị Mơ viết . Cho chị Bưởi vào chương " ẩm ương đi lấy chồng "
    Hết buổi sáng, hy vọng chiều có tí nắng để em còn đi chơi với....
  4. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Em sẽ nguyện đi theo anh suốt cả cuộc đời này,không suy nghĩ,không đòi hỏi nếu như...
    Anh có 1 chút gì đấy của Chí Phèo. Thật! Em luôn nghĩ Chí Phèo của làng Vũ Đại ngày ấy là 1 người yêu rất đáng để yêu. Đằng sau cái bộ mặt sứt sẹo, sau cái mà người đời hay gọi là "chí phèo" là một tâm hồn nhạy cảm , dễ bị tổn thương, luôn khao khát yêu và được yêu.Nhưng cái mà em thích nhất ở anh Chí là sự dũng cảm. Dòng đời xô đẩy anh đến cái tận cùng của tội lỗi vậy mà chỉ cần 1 người đàn bà xấu không thể xấu hơn được đã khiến anh đi đòi "lương thiện". Không bàn đến những vấn đề khác chỉ nói đến tình yêu thôi.Ai dám bảo cái ngày anh Chí đến tìm Bá Kiến mà không mang trong đầu hình ảnh của chị Nở? Ờ kể cả cứ cho là anh í say đi nhưng tận trong tiềm thức của anh chị Nở mới là động lực chính để anh làm lại cuộc đời. Em thích 1 chàng trai dũng cảm dám từ bỏ tất cả, dám thay đổi mình, dám chết để mình được tốt đẹp lên trong mắt mọi người, trong mắt người yêu. Chết để giành lấy cái hạnh phúc cho riêng mình. Em không cần anh phải làm "cảm tử quân" nhưng ít nhất anh phải được như anh Chí vì người yêu mà quyết liều mình. Mấy lị đầu gấu như anh Chí sẽ chẳng có bố con thằng nào dám bắt nạt mình. Anh í sẽ cho ngay cái chai vào mặt nó. Khửa khửa
    Anh có 1 chút gì đấy của anh chàng siêu Xay_da Cadich trong truyện 7 viên ngọc rồng.Cadic lúc mới đầu xuất hiện là 1 nhân vật độc ác nhưng đã biết hồi tâm chuyển ý. Trở thành 1 người tốt. Tuy sống cùng mọi người,thay đổi suy nghĩ của mình về cái thiện_ác nhưng cũng không bị mất đi con người thật của chính mình. Em thích Cadic vì khuôn mặt lạnh lùng,cá tính,một cái đầu sáng suốt luôn tỉnh táo trong mọi việc. Dù Cadic luôn ghen tị với Sôn gô ku giỏi hơn mình nhưng thử hỏi trong con người mình có ai là không ghen tị với người khác?Có ai lại không "đứng núi này trông núi kia"?thấy người ta có mình không có thì ấm ức không nguôi?Ừ thì cứ cho là có đi,dưng mà 1 người đàn ông không biết sân si với đời há chẳng phải quá là kém cỏi tầm thường sao?Cadic luôn nỗ lực hết mình để có được 1 lần đánh thắng Sôn gô ku.Không bao giờ có tư tưởng bỏ cuộc,ngày đêm tập luyện để trở thành 1 siêu Xay_da oai hùng với mái tóc vàng rực rỡ. Nhưng cuối cùng Cadic cũng phải tự nhận mình không thể thắng được "khỉ con" và vui vẻ chiu thua.Một người con trai sau khi đã cố gắng làm hết khả năng của mình rồi mà không thành công , vui vẻ chấp nhận thất bại thì luôn là một anh hùng trong mắt em.Chẳng phải các cụ đã phán rằng "không thành công thì cũng thành nhân" sao?
    Anh có một chút gì đấy của anh chàng Dương Quá trong Thần Điêu Đại Hiệp.Mang trong mình nửa chính nửa tà.Sống trên đời phải biết mình nên tốt với ai và nên xấu với ai.Hiền lành quá thiên hạ lại dè bỉu là "đồ đần".Chán chết.Nhưng cái mà em thích ở Dương Quá là tình yêu dành cho Tiểu Long Nữ.Sâu nặng và vững như kiềng 3 chân.Dù thiên hạ có nói ngả nói nghiêng,có đâm bị thóc chọc bị gạo.Bị người đời phỉ báng đồ đệ mà yêu sư phụ,trái với luân thường đạo lí.Bị "cô,dì ,chú,bác" phản đối ầm ầm nhưng chàng vẫn ngồi xổm lên miệng lưỡi thế gian để bảo vệ tình yêu của mình.Em cũng mong có 1 chàng trai sẽ ra sức bảo vệ em,tin tưởng vào tình yêu của em,vào sự lựa chọn của chính mình trước gia đình và những người xung quanh(tất nhiên em cũng phải là 1 cô gái xứng đáng với sự bảo vệ đó rồi).Có thể lúc đầu mọi người không ưng ý em lắm,không thích em ở điểm này điểm kia,nhưng anh nhé,hãy là chỗ dựa vững chắc cho em,hãy là cầu nối để đưa em đến với gia đình anh,với bạn bè anh để em cũng được yêu thương và trân trọng bởi những người thân của anhÀ phải nói thêm dù bị 1 đàn mĩ nhân vây quanh nhưng Dương Quá lúc nào cũng chỉ có Tiểu Long Nữ mà thôi.Nhưng công bằng mà nói trong cái đống đấy chẳng ai có thể sánh được với nàng.Đến em là con gái mà còn thích nữa là...Hí hí
    Anh có chút gì đó của bang chủ cái bang Kiều Phong.Trùi ui! cứ mỗi lần xem anh í làm quả "giáng long thập bát chưởng" là trái tim em lại đập loạn nhịp.Đẹp không thể tả được.Tóc bay bay trong gió,khuôn mặt rất đàn ông và .....không biết phải nói gì hơn.Quá đẹp,quá chất,quá...không nói thành lời..Kiều Phong đã giỏi,lại "hàng Việt Nam chất lượng cao" như thế vậy mà vẫn một lòng một dạ thuỷ chung son sắt với A Châu.Người mà chỉ đến bên anh ấy có mấy ngày nhưng lại để cho anh cả một nỗi nhớ suốt đời.Cho đến lúc chết A Châu vẫn là người con gái mà chàng yêu thuơng nhất.Em đã từng ao ước rằng giá như mình có được 1 chút dịu dàng của nàng A Châu để có anh chàng nào đó đậm chất Kiều Phong đến "tha lôi" em đi khắp giang hồ,lên rừng xuống biển.Cùng đứng ngắm hoàng hôn bên dòng sông.Không dắn đo suy nghĩ,không lo âu phiền muộn.Từ bỏ mọi "hỉ,nộ,ái,ố" trên thế gian chỉ cùng nhau rong chơi,phiêu lãng chìm đắm vào thế giới tình yêu của mình,giấc mơ về một gia đình hạnh phúc.Sao mà thích thếNhưng em cũng biết không làm lấy gì mà ăn?Cho nên anh cứ kiếm xiền(để em tiêu) cứ bon chen với xã hội,chỉ cần khi anh mệt mỏi hãy về với em để trút mọi ưu phiền,anh nhé
    Anh có chút gì đó của cậu bé Tappi trong truyện "nhóc MiKô".Đó là 1 cậu bé lớp 5.Rất thích nhóc MiKô nhưng lúc nào cũng tỏ ra là không thích.Chỉ luôn âm thầm giúp đỡ cô nhóc lúc khó khăn,trẻ con nhưng rất dịu dàng.Có câu " đừng nghe những gì người ta nói mà hãy xem những gì người ta làm".Anh không phải nói gì nhiều,không phải rót vào tai em những lời đường mật mỗi ngày,không cần khen em xinh,em thế này em thế kia.Cũng chẳng cần phải hứa rằng anh sẽ làm tất cả cho em,làm em hạnh phúc...sáo rỗng lắm.Anh chỉ cần bình lặng đi bên cuộc đời em.Hiểu những gì em nghĩ ,biết những gì em cần,chia sẻ với em những gì em thích...Nghe có vẻ khó anh nhỉ?nhưng thực ra đơn giản lắm nếu anh yêu em thật lòng
    Anh có chút khờ khạo của anh chàng Nôbita trong Đôrêmon.Lúc nào cũng chỉ Xuka,Xuka.Có trò chơi gì hay,món gì ngon,bảo bối(của mèo máy) mới là đem khoe với Xuka.Anh chàng tuy học dốt,hậu đậu yếu đuối nhưng cuối cùng cũng có được Xuka.Đó là nhờ sự tốt bụng,chân thành.Thấy chưa?Ai dám bảo tán gái thì phải có chiến thuật?phải có bí kíp này kia?Vứt,vứt hết.Chỉ cần niềm tin,tình yêu và chính con người mình là đủ
    Đấy,em sẽ nguyện xách va li đi theo anh.Không cần anh phải tán đâu.Em sẽ đổ rầmmmmmm...nếu anh có đủ những điều mà em thích ở 1 chàng trai.Anh ở đâu hả anh?Hoàng tử của lòng em?
    Hehe mơ mộng thế thôi.Chứ em biết làm quoé gì có người nào gom đủ được những điều trên?Có chăng chỉ là ở 1 hành tinh khác cách trái đất 1 nghìn năm ánh sáng,1 tỉ tỉ...chả biết là cái gì.Vậy nên nếu như tình yêu 1 lần nữa mỉm cười với em.Em sẽ yêu anh 1 con người bình thường,sống 1 cuộc sống bình thường,xấu bình thường nhưng yêu em bằng cả trái tim.Người mà sẽ cùng em viết nên 1 chữ YÊU tròn nghĩa.Em sẽ đợi ngày "chàng trai bình thường" của em xuất hiện
    "Yêu như là yêu thôi
    Vì sông như là thế thôi
    Cứ âm thầm hát ,âm thầm trôi
    Trái tim em tìm được nhịp rồi
    Sẽ trôi xuôi về tim anh...."
    Ngồi không, chẳng có việc gì làm, post lại cái tiêu chuẩn chọn chồng. Không biết có ai giống tớ không nhỉ ?
  5. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Rồi, hôm nay fan cũng đã bon chen để được gặp thần tượng
    Giờ vẫn xúc động chưa fát biểu được câu gì. Chỉ biết anh AQ đứng dậy lảo đảo vì Sao...nói quá nhiều . Khổ thân anh AQ. Em vô cùng xin lỗi vì đã làm anh ù tai
    " Một phút em thầm mơ..."
  6. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    biết ngay là đi gặp anh AQ mà. thảo nào để em bơ vơ bên VLKT. hic.
    hì. anh AQ có đẹp trai không chị?
  7. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0

    Nói chung cuộc gặp gỡ diễn ra tốt đẹp em Ki àh, vì 1 số sự cố kỹ thuật nên phải có chương trình gặp lần 2, hy vọng lần 2 AQ sẽ tung hết bài để "tiếng hát át tiếng...Sao"
    (Cái này là nói theo ý của em Sao - hôm nay nói nhiều làm ù tai anh AQ :D)
    Đang phởn phởn vì Arsenal lại thắng 4-1, nói chung sáng sớm thốt ra 1 câu cũng hợp lý, hôm nay "vui cả ngày"
    Vừa sang ngày mới, đã lại thấy buồn buồn....
    Mọi người ngủ ngon
  8. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    mợ chúc mừng em sao nhá
  9. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Hôm qua một ngày không trăng, ít sao, lặng gió, anh em mình gặp nhau
    Hẹn ở cổng công viên, em đứng bên này đường, anh đứng ở bên kia. Muốn sang fải chặn đầu ô tô, xe máy lại, thế là em " xông fa " để đến chỗ anh. Giống như câu hát ý nhỉ ?" thương anh em lội sông sâu..."
    Mô tả nhân vật anh AQ cho các em gái nhé : anh Oisoioi là đồ nói fét . Anh AQ không đẹp trai, không hề luôn nhá, nói chính xác là trông anh AQ...hay hay, nhìn duyên duyên, nói chung là... rất hay
    Địa điểm " buôn " là một nơi nhập nhoạng tối, cạnh hồ nước và ngồi chiếu .
    Câu chuyện diễn ra xung quanh 3 chủ đề chính :
    _ Đập chết con gián để xem nó có chết ngửa như 1 bạn bên f69 hỏi không ?
    _ttvnol và những người bạn, nói xấu những người xấu và nói tốt những người hơi hơi xấu. Dù sao cũng fải nâng bạn mình lên tý, anh nhỉ ?
    _ Và chuyện " thiên cơ bất khả lộ ". Các bạn đừng tò mò
    Anh AQ thì đúng là ...3ly...thật như từ tâm sự bước ra. Đúng là 100% sữa tươi nguyên chất Vinamilk ...
    Phát hiện ra thêm một điều nữa . Trong khi em Sao thay đổi tư thế ngồi liên tục vì mỏi, anh AQ vẫn điềm nhiên ngồi khoanh chân, khôg hề nao núng . Chứng tỏ anh AQ ngồi xới chuyên nghiệp, còn em Sao chỉ là hạng tép riu mà thôi
    Thế đã anh nhờ
  10. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Ô, ở bài trước anh đã nói quá 1 tẹo để em xông phi còn gì. Tuy nhiên thì anh hơi băn khoăn về quan niệm như thế nào là đẹp trai của em.
    Chắc em không thích ngừơi mũi cao, mắt sâu, cười dịu dàng như mùa thu tỏa nắng???
    Vàng vàng: Rất hay thì còn hơn cả đẹp trai, ấn tượng đầu tiên như thế thì quá được. Xông phi, à quên xông lên đi em AQ
    Biết đâu vì em nói em ghét ai đẹp trai nên AQ bôi xấu bản thân đi. Biết đâu đấy chứ AQ là đẹp trai lắm, chả phải người thường đâu
    Hay định dìm hàng để giữ làm của riêng thế?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này