1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui buồn hội ngộ trong kiếp con người...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi saodoingoi80, 20/08/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 8kenshin

    8kenshin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Chị sao: cuối cùng cũng chỉ là tin đồn à chị? thôi thì chị chuyển sang anh mèo tôm đi chị ạ. mèo tôm nhìn cũng tàm tạm đấy cơ mà hay chửi tục quá em dị ứng, à mà aq ko đẹp trai thì cũng có sao đâu chị, đàn ông quan trọng gì hình thức, phỏng ạ? chúc chị đừng tuyệt vọng quá chị nhé.
  2. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Em chả thất vọng gì về anh cả. Vì em đâu có thích người đẹp trai . Với lại ngay từ đầu em hâm mộ anh vì gì nhỉ ? Cách nói chuyện cơ mà. Hôm nào thử nốt " uống bia cực khá " xem anh Ối còn thanh minh được gì không?
    Và vấn đề là em thấy anh rất hay, đúng như anh Ối nói í . Rất hay là trên cả đẹp trai mà
    Em 8kenshin : Chị không thích mèo dù mèo cũng khá hài hước nhưng mèo vẫn ôm nặng một hình ảnh. Con trai chung thuỷ thì tốt nhưng nên biết quên những gì không thuộc về mình.
  3. linhkhue3

    linhkhue3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Chết rồi đúng ý thích của mình rồi , thế thật là anh AQ đó mũi cao mắt sâu thật àh
  4. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    bảo vệ AQ cho chị sao. không để ai cướp mất. chị sao có biết là anh AQ rất chi là hiểu chị không?
  5. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Lucky đáng yêu nhỉ ?
    Anh AQ đúng là mũi cao, mắt sâu, cười duyên gần chết
    Nhưng có 1 điều chị thắc mắc về anh AQ từ hôm qua đến giờ mà chưa hỏi được . Để hôm nào có dịp thử lại, nếu vẫn thế thì sẽ hỏi
    À, mợ, em cảm ơn mợ đã chúc mừng nhé, nhưng hình như hơi sớm
  6. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    chị hỏi gì. để em hỏi cho. ra ngay í mà. hi hi. thích thật.
  7. vietdoan206

    vietdoan206 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    đời là 1 khúc bi hài hoành tráng
    để sau này có cơ kể cháu con
  8. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Hình như cụ PBC có nói câu này "rậm râu, sâu mắt"
    Râu mình thì cũng ko rậm lắm, nhưng cũng ko thưa
    Đấy, mỗi người 1 cảm nhận nhá, rồi có người khác sẽ cảm nhận ngược lại so với em Sao và anh Ối cho xem (với ĐK là cảm nhận của 2 nhân vật của chúng ta phải là...thật đã )
    Sáng nghe báo thức mà định ngủ tiếp, nhưng nghĩ lại là hôm qua đã đặt chuông khá sát giờ, vậy là bật dậy và lục tục ra sân. 7h mà nắng khủng khiếp. Nói chung hôm nay là 1 trận đấu khá vui, và sẽ trọn vẹn nếu ko có sự...hớ hênh và bất cẩn của mình phút 90 + 3, làm đội bị gỡ hòa
    Thôi chúc mọi người ăn trưa ngon
  9. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Trả lời em lucky nốt. Không fải em spam đâu mod nhé
    Nếu chị search anh AQ mà không ra chị vác sang F69 hỏi. Cho các bác í chém
    Cái nay hay lắm . Hỏi xong anh AQ giật mình thon thót. He he
    Hôm nay, mẹ đi công tác. Lởn tởn phởn khôg chịu được

    Mẹ đi vắng, mẹ đi vắng
    con sang chơi nhà bạn
    í a, con cầm cây đàn con hát,
    con cầm cây đàn con hát
    hát cho mẹ về với con,
    hát cho mẹ về với con.

  10. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Giữa trưa tình yêu vừa vừa của em gọi điện trách móc . Trách vì hôm qua em đi gặp anh mà không nói năng gì để còn ...gà bài .
    Ôi zời ơi, hắn mà biết anh " thật thà, chất fác " thế nào chắc chả cần fải lo lắng thế, chỉ cần ngồi mà hát " đi lang thang trong sân có con gà, có con gà ..." là được . Anh nhỉ ? . Tự nhiên lại thèm ăn ... cháo gà
    Theo thông tin mật đã được ... public, mẹ đi vắng, nên ngay và luôn, tình yêu rủ đi thác loạn vào tối nay. .
    Chẹp, cứ đu đưa với đội gái trẻ này thì bao giờ mới lấy được chồng cơ chứ . Nhưng đời được mấy tý ăn chơi anh nhỉ ? Đi thôi nào, ta đi chơi nào
    A ha ha.... .
    À cảm nhận của em là rất thật, còn không biết bên anh Ối thế nào . Em đã nói là chỉ có chuận. Anh AQ cứ tự tin mà đi ... đong các bé xinh tươi đê
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này