1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui buồn hội ngộ trong kiếp con người...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi saodoingoi80, 20/08/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Đã ăn cơm xong
    Nghe cái bài trên có vẻ như dọa mình ý , kiểu này anh cứ chờ câu hỏi, cảm thấy nếu khó trả lời + có hỏi bên f69 cũng ko ra thì anh sẽ "câm như hến" và "đánh bài chuồn", mới nhớ lại kế thứ 36 này nhờ.... mà lị
    À, nghĩ ra một điều nữa. Hoặc do anh lâu chưa....tắm rửa sạch sẽ , hoặc em Sao hơi khắt khe với anh thì phải, chứ mặt này mà chỉ duyên ko thôi thì phí...
    Túm lại là anh Ối thì đẩy hàng lên cao quá, em Sao thì hơi dìm hàng 1 tý, hãy trả lại giá trị đích thực cho AQ đi ạh
    Ngày xưa, bọn con gái lớp mình toàn bảo mình cười nhìn rất...đểu, hôm nay mới được khen là cười dễ thương, ngại ghê
    Cơm no rồi, đến lượt chúc mọi người ngủ ngon nhỉ
    Gotta go...
  2. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    " Nhìn lại quanh đây. Lô nhô loài người
    Một ngày bỗng thấy. Gắn bó cuộc đời
    Mọi người vẫn tới. Ta chưa lạc loài
    Dù còn phút cuối. Xin em nụ cười."
    Một buổi chiều....buồn !
    Lại hâm rồi...
  3. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    uhhh đọc bài thơ con cóc cũng thấy... hâm thật rồi
    Vui lên be bé
  4. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Chị ơi, em vui được rồi vì câu nói của chị. Bài hát Trịnh, chị lại bảo thơ con cóc
    Làm em vừa vừa
    Ôi fức tạp cái cuộc đời ...
  5. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    hehe chị mù âm nhạc, đặc biệt nhạc Trịnh
    hôm nay chị cũng ... hâm thật rồi
    ÔI cái cuộc đời này... thật là phức tạp
  6. djemxua2009

    djemxua2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Ôi, cho ké toipc cái.
    Hôm nay là một ngày lắm nỗi bực mình...
  7. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Dạo này thằng hâm cũng đang trở lại với tớ rồi...
    Biết viết gì nữa đây....ko viết thì là tớ spam....viết tiếp thì thực sự ko biết viết gì...
    Biết thế ngày xưa thi ĐH TDTT, hồi lớp 12 tự dưng mê đá bóng kinh khủng , sống cuộc đời cầu thủ có khi an nhàn hơn
    Cứ khi nào phải suy nghĩ nhiều mà mình lại như thế này.... :))
    Thích thật.... =))
  8. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Em vừa lừa được thằng em trai rửa bát anh ạ . Khà khà...đời lại vui
    Không fải em lười biếng gì đâu, chẳng qua em muốn rèn luyện nó trở thành một người đàn ông...chân chính
    Quét nhà, nấu cơm( nồi cơm điện ), giặt giũ ( bằng máy ), để sau nay có vớ được cô vợ vụng cũng không đến nỗi ngồi thở ngắn than dài
    Tình yêu của em thật là bao la vô bờ bế anh nhờ ?
    Em nghĩ anh không nên theo nghiệp bóng đá, vì anh là AQ lơ đãng mà. Rất có thể vào fút 90+3 anh sẽ giúp đội bạn thêm một bàn thắng dưới nhiều hình thức
    Mà đang chạy hùng hục trên sân có khi lại mơ mộng khát khao cái điều hoà í chứ. Anh nhỉ ?
    Hôm nay, vui buồn lẫn lộn, không hiểu là cái thể loại gì nữa
  9. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Từ khi em Sao đổi avatar, mấy lần vào Tâm sự anh lại giật mình vì ko thấy topic đâu, tại anh cứ nhìn topic theo cái hình vàng vàng mà
    Chiều nay làm đưọc rất nhiều việc. Một ngày ko vui cũng chả buồn. Nói chung là...buồn vu vơ
    Mai, chắc phải làm ối việc. Dạo này bỗng dưng chán việc mới kinh khủng chứ. Trước chưa bao giờ thấy chán việc ở đây cả. Cảm giác này từ đâu ra nhỉ? Miếng cơm manh áo, ko thể lãng đãng được, hic
  10. omaimo2009

    omaimo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    hic cũng đang chán việc đây , đc cái mai tớ đc nghỉ ngơi, mai tớ vi vu HLong, ngày kia mới fải đi làm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này