1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui buồn hội ngộ trong kiếp con người...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi saodoingoi80, 20/08/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Độc ác lộ bản chất
    Nhưng không sao, cứ cơm no rượu say là em lại vui ngay. Mai em lại kể cho anh nghe chuyện này hay cực. hà hà .
    Sao dạo này em hay cười hà hà hoặc khà khà thế nhỉ ? Chết dở, con gái fải cười hi hi chứ nhỉ ? Thế mới đáng yêu. Có đúng không nhỉ ?
  2. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    chị sao ơi, em đọc hết mấy trang rùi...nhưng em vẫn chưa thấy chị update cái quan trọng nhất cho mọi người xem , hee đó là;
    + ảnh của anh AQ
    + chiều cao cân nặng, số đo 3 vòng
  3. bematden

    bematden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tớ ra tù. Ngạc nhiên vì 3 em bị hạn chế còn em này vẫn hiên ngang đi lại
    Hôm nay tớ lĩnh lương
    Hôm nay hẹn nàng (*) cơ mà lại buzy cả ngày, phải cancel , nàng ấy chắc lại ở nhà lườm nguýt mình đây .
    Hôm nay bạn lễ tân xin nghỉ việc, hic hic, làm với nhau 1 năm rồi, thấy buồn buồn..
    Hôm nay buồn vui lẫn lộn
  4. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Do quá bất ngờ và hồi hộp nên chị không kịp chạy đi thuê cái cân điện tử của mấy bà cân dạo, cũng sơ suất không mang theo thước dây. Chị hứa nếu được vấn an anh AQ một lần nữa chị sẽ mang đầy đủ dụng cụ và đồ nghề đi để đo đạc và báo cáo các em gái

    Anh AQ hình như cao hơn chị từ 1/2 đến 3/4 cái đầu. Còn số đo 3 vòng thì....chưa dám thử
    Mà tại sao chả ai hỏi đến " rung nhan " của Sao nhỉ ? Dù người ta có xấu thì cũng đừng có bơ đi như thế chứ. Mẹ đã dặn ghen tỵ là xấu nhưng... tụi thân quá
    Thêm, sáng nay vẫn fải đèo abc đi Vincom sắm đồ cưới. Chơi với đồ hám zai nó tai hại thế đấy. Hà hà. à quên hi hi
  5. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, box Tâm sự chào đón 1 người spammer đặc biệt trở về ^^
    2 em Sao: em Ki có hỏi anh đấy, nhưng hỏi khẽ thôi, nên em ko nghe thấy. Anh thì quyết ko khai 2 đồng chí trong đống rơm, nên mọi việc vẫn ở trong vùng bí ẩn
    Mà, mới nghe kể chuyện buổi sáng, jật mình tưởng em abc sau khi chán ngán vì bị lock tại box TS, quyết định "theo chồng bỏ cuộc chơi"
  6. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Lại chảy máu cam rồi, dạo này hay chảy máu cam thế ?
    Theo chẩn đoán của bác sỹ trong phim Hàn Quốc thì em có triệu chứng của ...ung thư
    Ôi, sợ quá, đừng nhá, chưa hưởng dương được bao nhiêu. Chưa thấm hết mùi đời...Đừng nhá, đừng nhá...
    Hay tại đợt này ngu đi nên fải huy động máu dồn lên não nhiều. Đâm ra...chết dở, tốn bao nhiêu giấy ăn của mẹ. Mẹ ơi, con xin lỗi
    Tối nay có được đi chơi, đời lại phơ phới . A ha ha
  7. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Đói ! Abc, đồ dã man
    Hoa mắt rồi, đi ngủ thôi...
    Thỉnh thoảng cho vài ...lít máu đi cũng được anh ạ. Tại chả ai quan tâm đến em nên em mới fải lên đây lu loa ăn vạ
    Nóng quá thì chảy máu cam thôi, em ngồi điều hoà 1 tý là máu đông ngay. He he
    Abc một sề bánh đúc, u cờ úc là cục mắm tôm...Đói quá ! Hứa cho em ăn rồi vứt em trơ mồm ngồi đây. Sang bên chị Vịt thấy cồn cào và hậm hực vì có người ăn sung mặc không sướng lắm...
    Em càng ngày càng lộ bản chất ghen ăn tức ở rồi. . Hư quá !
    A, " điều giản dị " của Phú Quang...
    " Người yêu ơi dù mai này cách xa
    Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta
    Và ta biết một điều thật giản dị
    Càng xa em ta càng thấy yêu em ..."
    Khoảng cách địa lý chỉ là muỗi nhép, chủ yếu là tình cảm dành cho nhau có đủ lớn không thôi, một ai đó ạ...
    Thực sự là đói..híc !
  8. redherring

    redherring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2009
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    :D
    Đọc topic nhớ 1 tình cũ. Cũng í ới với nhau qua 1 topic, cũng iu roài.
    Nhưng đến đoạn bông hoa giấy trên bàn nước thì teo huyền.
    Chả bít đôi này thế nào hén.
  9. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Hôm nay, em thấy vui vui vì có người nhận ra tâm trạng "buồn vui hội ngộ" của em nên đã rủ em đi ăn . Em mà buồn thì chỉ thích măm măm. Cứ nghĩ cảnh sau này giận chồng, ông í lôi đi cho ăn ngon là lại tít mắt lên bỏ qua. Thấy sao mình dễ bị dụ dỗ thế không biết . Nhưng cũng chả thiệt đi đâu mà sợ anh nhờ ?
    Thêm một điều nữa, hôm trước thấy anh đeo đồng hồ làm em càng nhớ da diết, tha thiết cái đồng hồ gia truyền của em. Đang không biết nó lưu lạc ở chỗ nào thì thật tình cờ và thật bất ngờ em đã vồ được nó ở một nơi không ai ngờ đến . Mừng mừng, tủi tủi...
    Khà khà thế là em có thể đọ đồng hồ đẹp với anh được rồi. Hết ghen tỵ và thèm...đồng hồ rồi.
    La la la
  10. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Sao tự nhiên em ghét em thế không biết . Không fải chuyện đồng hồ nhé. Đeo đồng hồ là sở thích của em mà
    Mà về cái đồng hồ em cũng có kỷ niệm buồn
    @ bạn gì ở trên : bạn thực sự là rất nhầm rồi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này