1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui buồn hội ngộ trong kiếp con người...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi saodoingoi80, 20/08/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bematden

    bematden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhận đc bao lo*i` mời mọc, gạ gẫm, rủ rê ăn uống, chơi bời, lượn lờ... ít nhất là 4 lời mời ở mức độ chân thành . Lòng thì buồn thênh thang vì tiếc, thế mà vẫn phải ngồi đây tươi cời hớn hở với mấy anh chàng cô nàng mắt xanh mũi lõ .
    Mình mong ai đi đá lẻ với nhau thì ăn nem, ăn kem, cafe bị nghẹn hết . Mình đi ăn cơm thịt gà. là lá la
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Chị thích nhìn mặt bé sao nè. Để chị nghía xem thế nào rồi dẫn mối cho( ấy là nếu bé đã có ý định muốn lấy chồng)
    Nói thêm vài câu không lại bị cho là spam. Vui buồn với buồn vui. Không hội ngộ được, chẳng biết là nên vui hay nên buồn nhỉ.
    Có số cả, Kệ nó.
  3. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    định víêt bên topic lipton nhưng thôi viết đây tiện hơi vì nhan đề topic cũng na ná
    tình hình là độ này bạn Đức đang rảnh ko biết các bạn thế nào? , các bạn xem xem dư lào off 1 bữa, tự dưng độ này thèm tụ tập chém gió thế cơ chứ.hic
  4. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Vote một fiếu cho chị. Off đi, cho em ăn chơi nhảy múa thác loạn với. Sắp bị đi tù rồi
    Off nha nha, thứ 6 đê...đăng ký nào
    1/ em
    2/...
  5. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    ặ...off câng hay hay 'ỏƠy nhỏằ?....hặĂi Ăc ỏằY chỏằ- là tỏằ'i t6...thôi cỏằâ hóng xem thỏ nào, 'ỏn ngày 'ó hÊy hay, cho tỏằ> sỏằ' "2 phỏây" - sau sỏằ' 1 và trặỏằ>c sỏằ' 2 nhĂ
  6. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Vì quá fấn khích trước ý kiến off của chị Đức nên quên không hỏi lại chị này ( chả biết có fải chị thật hay không? )
    Chị cứ như má mì í nhở? Có cả dẫn mối, không biết em có bị bán sang Đài Loan không? Nhan sắc chỉ đủ để làm osin thoai
    Vụ off , tối chủ nhật hoặc tối thứ 7 đi ạ. Nói chung là tối cho nó dễ sắp xếp và dễ làm việc ạ . Thời tiết mát mẻ, chứ trưa hay ngày nóng và nắng lắm ạ.
    Sáng, đang ngủ bị một đứa dựng dậy và ăn vạ. Chạ biết vui hay buồn nữa . Hức
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710

    Vì quá fấn khích trước ý kiến off của chị Đức nên quên không hỏi lại chị này ( chả biết có fải chị thật hay không? )
    Chị cứ như má mì í nhở? Có cả dẫn mối, không biết em có bị bán sang Đài Loan không? Nhan sắc chỉ đủ để làm osin thoai
    [/quote]
    Ừ, cũng hóng hớt từ sáng, nhưng chẳng thấy ý kiến gì, nên chị lượn. Chị là khó tính, nên phải coi em viết mãi, rùi mới xem đến cái mẹt. Mà hỏi mẹt như ý, lại bị nghĩ này nghĩ nọ. Khổ ghê.
    Chị cũng chưa có mối nào ở Đài Loan, chị chỉ chơi hàng Việt Nam thui. Mà khổ nỗi, đứa bạn chị nó lại nêu ra cái tiêu chuẩn( có khi lại hợp với em): càng xấu càng tốt, càng ngu càng tốt. ( thề không nói sai một từ nào). Cơ bản là cái tiêu chuẩn gì gì thanh lịch hào hoa hòi gì em nói kia kia. Mà người HN, mấy khi ngu. Thế mới mâu thuẫn chứ.
    Thế nhé, có ý định thì mình trao đổi liên lạc, mặt mũi đầu tóc sau.
  8. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Giữa trưa nghe tình khúc 24 của Phú Quang. Sau bác Trịnh, Phú Quang là sự lựa chọn của em...
    Em cũng sắp đuổi cổ tuổi 24 ra khỏi đời mình rồi đấy anh ạ. Không biết sang tuổi 25 có khá hơn không? Chứ mọi người năm nào cũng chúc em là " Tuổi mới, bớt nhí nhố và khôn ra, đừng ngu hết fần của thiên hạ mãi thế ".
    " Mùi hoa sữa, 24 miền hoài niệm ... cơn mơ chợt hiện chợt tan ..."
    Hoa sữa có ở rất nhiều nơi, nhưng không hiểu sao chỉ khi đi trên những con đường Hà Nội mới cảm nhận được hết mùi thơm nồng nàn ấy...
    Cách đây 4 năm, em 20, xa nhà, xa Hà Nội...Lúc gần thì chẳng thấy gì đến khi xa mới biết nhớ. Mỗi lần về, ngồi tàu đêm đi qua cầu Long Biên nhìn sang fía bên kia, thấy Hà Nội đẹp lung linh huyền ảo, chẳng còn bụi, hay cái không khí ngột ngạt nữa. Chỉ thấy sao mà yêu mà thân quen đến vậy...Nghe Phú Quang thấy nhớ Hà Nội da diết và ám ảnh
    Tuổi 20 đầy mơ ước nhưng cũng đầy nước mắt. Hoài niệm xa rồi...
    24 tuổi, em có gì trong tay? Ngoài cái tính thất thường mưa nắng, những câu chuyện bắt đầu bằng từ " ngày xưa..."
    Có người hỏi em " thế định lông bông đến bao giờ ?". Em bật cười, " còn trẻ còn chơi" . Nhưng nếu thật thà ra thì fải nói là " chẳng có nơi nào chứa chấp tôi cả, chẳng có bờ vai nào cho tôi dựa, mà cũng chưa thấy ai đủ mạnh mẽ hơn tôi để tôi dừng lại cả " Đấy em cứ fải xù lông, xù cánh há mỏ bật tanh tách như vậy em mới thấy vui. Chứ thực ra em cũng thèm được giả vờ yếu đuối và cần che chở lắm lắm...
    Thôi thì vẫy tay chào tuổi 24 nhé, "24 quầng bóng xuống đời " em xin được giữ lại cho em...
    Dại mồm, dại miệng sang tuổi 25 lại ngồi hát " một đam mê, một dại khờ...một tôi " thì cũng bi lắm cơ.
  9. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Chú Hải xem vụ này như nào đấy?
    Có nghe em * nói gì không thế? Một lời gợi ý hay ho cho chú, chú mà bỏ qua thì anh hơi buồn đấy.
  10. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Thế túm lại vụ off thế nào nhở các anh chị ? Theo những thông tin em hóng và nhặt nhạnh khắp nơi thì tối chủ nhật là ổn nhất đấy ạ. Anh Oisoioi quả là chuận
    Chị Đức vào cho ý kiến ăn hay uống hay cả 2 ạ? . Chứ chị ngồi nhìn em áy náy lắm. . Bụng xấu gặp em cũng thành tốt chị cứ yên chí nhớn
    @ ke_chien_bai : Thế mình cứ hàng Việt Nam chất lượng thấp thôi hở chị? Em không lên biên giới đâu nhé. Ở đấy buồn lắm, ứ có net và zai đẹp
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này