1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui buồn hội ngộ trong kiếp con người...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi saodoingoi80, 20/08/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Bình thường thấy anh tuy fán những câu lung tung nhưng cũng chuẩn chuẩn 1 tý.
    Hôm nay nói câu này làm em Sao vô cùng buồn. Trưa không được ngủ hay sao mà anh nói nhảm thế ? Lệch mục tiêu hàng trăm ki lô mét. Chẹp. Càng già càng lẫn. Khổ nhờ
    Đính chính, không dành cho ai hết cả. Cho em thoai. Thế nhớ
  2. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    anh mát dây thấy vụ này như nào, đi off chứ có fải đi vào chỗ chết đâu mà kêu gọi đồng minh thế
    tình hình lên quán "chim sáo" chỗ ngõ Huế nhá,ở đây có gita, bác nào biết bật bông thì bật,.ý kiến của tớ là thế, của các bác thì sao a?
  3. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Em Đức, đong hộ anh 1 em rồi anh ra off sau nhá!
    Cứ phải tiền tươi thóc thật thôi, chứ hô khẩu hiệu trên mạng mãi chạ ăn thua.
  4. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Buồn ngủ...buồn nôn....người lạnh toát...vã mồ hôi...
    Sao chỉ ở cùng abc thôi mà lại có những triệu chứng này nhỉ ?
    A ! trăng hôm nay không khuyết nữa, đã thành một nửa rồi, cố lên sắp tròn rồi
    Buồn nôn và chóng mặt quá !
  5. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Quên không dặn mọi người . Ở cái câu trên bỏ dấu " , " đi cho tớ.

    Ở nhà một mình một mình nhỡ có mệnh hệ gì thì...
    Không biết có qua khỏi đêm nay không ?
    Cái ngày gì không biết nữa
  6. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Hai hôm nay em bị ăn " đá " liên hoàn cước. Hết zai ruồng giẫy rồi đến gái hắt hủi
    Nhớ đấy nhé, đến lúc cần bạn, bạn bơ cho chúng mày xem. Bạn là bạn cũng kiêu lắm đấy
    Đến lúc đó nhớ bạn thì đứng có mà chơi trò " cháu con trở về sum vầy ". Tớ đuổi hết . Đểu thế
    Quý mỗi abc, mai lại mua sữa chua Ba Vì nữa em nhá, để mình còn đi đóng quảng cáo gì mà cứ " mịn......." í nhờ . Rồi chị cho ăn kem Tràng Tiền nhờ
  7. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Ăn cho lắm vào rồi tha hồ mà chạy
  8. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    với level của anh sao nói câu trên , thật là nản quá cơ.thoai thân em em lo chưa xong, sao nghĩ đc cho anh ?anh tự túc đi anh, chẹp
    @ mọi người tình hình dư lào
    có tớ
    em sao
    bạn mèo tính dư lào nhỉ
    ........
    Được scarlet198 sửa chữa / chuyển vào 23:06 ngày 26/08/2009
  9. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Tình hình tớ vừa ngủ dậy , hôm qua là 1 ngày khá bận rộn, hôm nay cũng ko kém đây
    Chiều vừa lên kế hoạch hủy vụ bi-a tối t6 xong, giờ lại chuyển off sang tối CN àh - tối hôm đó thì...chúc các chị em vui vẻ vậy (xem ra toàn chị em còn gì ), tớ có hẹn rồi
    Tối t7 cũng ko bận, tớ chỉ về quê cả ngày thôi, chiều tối lại tí tởn ở nhà mà. Đi đâu cũng được, miễn là ko quá....23h , về xem MU - Arsenal
  10. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Tối thứ 7 đi ạ. Chủ nhật em bi đuổi cổ ra khỏi Hà Nội rồi ạ
    Thứ 7 được khôg chị Đức?
    @em L_: thấy quảng cáo có anh SH đẹp trai là tớn tác lên thống nhất. Trong khi các chị em mời chào í éo thì chạ í kiến gì. Roài, mê zai đẹp không fải là tội mà là rất tội
    Em hôn anh đắm say như gió
    Và ngã vào anh dịu dàng như mùa thu...
    Yêu rồi !!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này