1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui buồn nghề "bắt lợn" !!!! - Tự sự của những "công nhân Music" !!!

Chủ đề trong 'Nhạc cụ - Kỹ thuật' bởi onggiadaukho6569, 27/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onggiadaukho6569

    onggiadaukho6569 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    Bạn đừng quan trọng chuyện tên gọi
  2. onggiadaukho6569

    onggiadaukho6569 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    Bạn viết dấu cho anh em dễ đọc
  3. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    Nói cho cùng, thì kỹ sư, hay công nhân, thì cũng chỉ là tên gọi về vị trí, hay nghề nghiệp thôi mà! Ai cũng có thể là người sáng tạo, vì nó phụ thuộc vào cái đầu của người ta, chứ đâu phải là do cái nghề, hay cái ghế, đúng không bác?
  4. onggiadaukho6569

    onggiadaukho6569 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    Một lần tới Nhà văn hóa quận Hai Bà Trưng chơi đàn. Lâu không gặp nhau nên mấy anh em "công nhân music" vui chuyện. Tới chương trình của *******c Thể phải làm việc. MC trên sâu khấu giới thiệu bài "Giữa Mạc Tư Khoa". Mải hóng hớt chả nghe, nên bác Thể chọn Style xong, dạo cực hay câu "... chiều thanh vắng là đây âm thầm gió rì rào ..." của bài Chiều Matxcơva !!!! Cả hội trường quay sang nhìn mấy thằng "công nhân muisic" muốn độn thổ
  5. Tyros

    Tyros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Hề hề,các bác toàn kể chuyện buồn,để em kể chuyện vui vậy. Nói chung bắt lợn thì mệt đấy nhưng cũng hay quen đc các em xinh xinh ( Mà mấy em xinh chủ yếu ko có khái niệm nhịp phách<--- kinh nghiệm của em ). Toàn cái kỉu " Anh ơi em hát dở lắm , có gì anh cố theo em nha..." Và thế là "Em cứ yên tâm đi, nếu cần anh còn theo em về tận nhà đc cơ..." Nói chung đây là ở khu vực HN nhá,và em cũng chưa bị oánh lần nào Ko bít những nơi khác thì sao...
  6. onggiadaukho6569

    onggiadaukho6569 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    Hê hê ... lại có em thỏ thẻ oanh vàng:
    " anh ơi anh chơi bài này không giống em nghe ở VTV3. Nó chơi khác cơ".
    " Ơi giời, thế thì em không biết rồi! Anh bắt kiểu dạo bài này ở VTV4 nó mới cover lại đấy. Phê lắm"
  7. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Ngày ấy tôi mới có hơn chục tuổi mà phải bê cái đàn gió 96 bát,
    người lớn chơi còn vất vả, đi phục vụ các buổi mít tinh. Cha tôi
    thì thích chơi nhạc, nhưng phải đi phục vụ không có tiền thù lao
    thì chắc ngoài tiên liệu của người. Công nhân nhạc thì phải
    ngồi trên sân khấu, hay chỗ trống trong phòng họp, bên cạnh
    bàn chủ tịch. Bàn đối diện là bàn thư ký, ghi chép lại mọi chuyện
    xảy ra trong cuộc họp. Đằng sau lưng 3 bàn đó là một rừng cờ
    đỏ và biếu ngữ, khẩu hiệu vải đỏ chữ vàng. Các bạn nếu có dịp
    coi các tranh ảnh về LêNin trong cách mạng tháng Mười, hay
    các cuộc họp Hồng vệ Binh trong CM văn hoá thì cũng thấy cảnh
    tượng như vậy. Sống trong nhịp sống cách mạng oai hùng đó
    thì đứa trẻ mới học cấp II chỉ cảm thấy vất vả phải làm việc khổ
    sai mà lời khen thì ít, mà trách nhiệm (sao tôi lại có nhỉ) thì nặng
    nề . Tôi phải thuộc khá nhiều bản nhạc của các bài hát, và giữa
    những bài phát biểu, trước khi một người cầm càng cất tiếng hát
    thì tôi phải dạo một khúc bằng đàn gió . Lúc ấy, trong đám công
    nhân nhạc có bậc đàn anh đàn chị thúc nhẹ vào lưng tôi một cái
    và thì thầm tên bài hát . Tôi choàng tỉnh từ giấc thiền mà vội
    vàng kéo đàn cho kịp. Chẳng ai dạy tôi thiền cả, mà tôi tự luyện
    ra được chiêu này: ngủ mà không gật, không nhắm nghiền mắt
    lại . Thuở ấy đường phố mấy chục mét mới có một ngọn điện
    chừng 40 watt, và nhà phố chưa được có đèn, phải thắp đèn
    dầu hoả, mới 8 hay 9 giờ tối là cả thị xã đã chìm vào màn đêm .
    Thế mà tôi phải thức đến 9 giờ tối, cho đến khi tan mít tinh, về
    đến nhà thì 10 giờ mới được đi ngủ . Trên đường về, có khi
    được ngồi sau xe đạp về tận nhà, có khi được nhờ nửa đường,
    rồi chân thấp chân cao trong mơ màng mà lần mò trong đêm
    tối mà về trong tiếng ếch nhái râm ran và giun dế nỉ non . Hai
    bên đường đen thẳm như vực sâu, lốm đốm sâu đất và đom
    đóm lẫn cùng sao trời, tưởng như đưa mình lên đường mây
    vô tận, lỡ xảy chân thì ngã xuống ao rau muống cũng tỉnh người.
    Những hình ảnh ấy thỉnh thoảng trở lại giữa cuộc sống Mỹ làm
    tôi cảm động nhớ lại quãng đời mình được yêu mộc mạc để
    đến bây giờ mình lại yêu con mình, cho một ngày nào đó, những
    kỷ niệm được yêu lại bồi hồi trong chúng những lúc thử thách
    của cuộc đời .
  8. thanhyeu12

    thanhyeu12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    các bác có biết bài nào có cách đệm của acócđêông ko cho em xem cái
  9. onggiadaukho6569

    onggiadaukho6569 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bài "Chào em cô gái Lam Hồng".
  10. hunguyen640

    hunguyen640 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm đó hay đấy chứ anh. Em cũng gặp mấy lần, vui đấy chứ. Lần sau đi bắt lợn ở đâu gọi em nhé, em đi sau... he he canh chừng khu vực cánh gà để tránh xảy ra những trường hợp như anh vừa nêu.
    [​IMG]
    Em vừa đón em này về, Vẫn zin. Quảng cáo nhờ topic của anh nhé.

Chia sẻ trang này