1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui buồn nghề "bắt lợn" !!!! - Tự sự của những "công nhân Music" !!!

Chủ đề trong 'Nhạc cụ - Kỹ thuật' bởi onggiadaukho6569, 27/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Học xong lớp Mười, không được vào đại học chỉ vì lý lịch xấu
    (năm ấy đại học mở rộng cửa vẫn không đủ số học sinh mới
    tốt nghiệp lớp mười vào không phải thi), tôi ở nhà lủi thủi kiếm
    việc làm thuê làm mướn, từ chân sào trên thuyền, đội cát dưới
    sông lên, kéo xe ba gác chở hàng thuê, đến làm thợ mộc dạo,
    thợ xẻ gỗ, vân vân, kiếm sống . Bỗng có một người đến mời đi
    chơi Violin cho đám cưới . Người đó nhận là bạn học cùng
    trường phổ thông nhưng dưới mấy lớp . Tôi nhận lời, và tuỳ
    theo người ta bố trí mà chơi đàn . Khi người giới thiệu thì tôi
    đứng lên trước bàn cô dâu chú rể, trước mặt các quan khách
    mà chơi . Mọi người im lặng lắng nghe . Thuở ấy ít người được
    biết Violin, cũng chưa từng nghe radio, băng hay đĩa nhạc bao
    giờ . Tổng cộng tôi chơi 3 bài dân ca quan họ: Trống cơm, Cây
    trúc xinh, Đi chợ giốc, để bà con khỏi bỡ ngỡ . Mấy bài này tuy
    rất đơn giản, nhưng để chơi lột tả được sắc thái dân gian, thì
    phải tay cự phách mới chơi nổi . Tôi chỉ chơi được căn bản, tức
    là kéo cho kêu lên được nốt nhạc thôi . Chơi xong mỗi bài, bà
    con lại trở lại ồn ào, chứ chẳng ai vỗ tay cả . Chưa có cái lệ vỗ
    tay .
    Đám cưới chỉ có nước chè (trà) và thuốc lá, không có bánh kẹo,
    trên nền sân gạch để phơi thóc trước nhà, bàn ghế mượn
    quanh xóm .
    Đám cưới tan, trước khi ra về, tôi được gặp ông già của chú rể .
    Ông nói, ông biết cha tôi là một nhà giáo đáng kính, và rất đáng
    tiếc vì thời thế mà phải đi cải tạo . Rồi mọi người tiễn tôi với một
    bao thuốc lá và một gói chè (trà).
    Thật giản dị . Thật hạnh phúc . Thật cảm động vì tình người .
  2. moon_cat

    moon_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề quá hay :D. Voted!
  3. ktsnghia

    ktsnghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Tôi không phải là dân nhạc chính hiệu như các bác, tôi là kiến trúc sư, tuy nhiên cũng có cái máu âm nhạc nên cách đây khoảng 6,7 năm cũng vác các thể loại PSR đi bắt lợn. Kỷ niệm thì cũng nhiều nhưng chuối nhất là các làn bị ''bùng'' tiền
  4. Tyros

    Tyros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Hihi,đồng nghiệp (KTS ý ).Chỉ có điều em chưa bị bùng lần nào
  5. onggiadaukho6569

    onggiadaukho6569 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    Vụ bùng tiền này thì tôi chứng kiến hôm chơi đàn cho ĐH Bách khoa HN. Cậu em tôi là Duy chơi cho khoa ký túc, tôi chơi cho Học viện mạng Cisco và khoa thời trang. Theo chương trình đến lượt Duy chơi thì thấy có 1 cậu đặt luôn đàn vào cắm dây, jack. Duy hỏi thì cậu ấy bảo đó là chương trình của cậu ấy, khoa đó mới thuê. Duy cáu quá ra cãi nhau với mấy đứa thuê cậu ấy (bởi hôm đó vào ngày trung thu 2006, Duy nhận được khá nhiều lời mời). Mặt đỏ tía tai, cãi nhau chí chóe. May mà mãi nó cũng trả tiền.
    Vụ này thì tôi chưa bị bao giờ chắc tại mặt mình côn đồ hơn tý.
  6. halimdai

    halimdai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Không ít lần khi nghe giới thiệu một bài hát mà mình không biết tôi cứ giã vờ như mình đã biết và cứ ''''phan'''' đại một đoạn in tro ( nghe cho hay hay một chút) nếu ''''ca sĩ'''' nói không phải thì tôi hỏi em hát bài này theocách hát của ca sĩ nào..sau đó nói '''' bài này bây giờ các bạn trẻ đa số hát theo phong cách mới của ca sĩ ''''X'''' không à em ơi nghe hay lắm không như ca sĩ ''''Y'''' của em đâu, em về nghe lại đi nghe ...Thế là thoát êm đẹp.
  7. onggiadaukho6569

    onggiadaukho6569 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    Nói để anh em cùng mừng cho tôi nhé!
    Hôm rồi tôi cùng với đội văn nghệ của Chi cục quản lý chất lượng Hà Nội giành giải nhất toàn quốc hội diễn văn nghệ chào mừng ngày thành lập Ngành. 3 bài tham gia Hội diễn: Tiến về Hà Nội (đồng ca - giải nhất), tiếng nói Hà Nội (giải nhì đơn ca), HN niềm tin hy vọng (giải nhất tốp ca).
    Chỉ đạo chung: Chú Trần Công Tuấn (Chi cục trưởng) - Giải nhì đơn ca luôn. Già mà hát hay lém . Dựng bè bối hát hơi chuyên nghiệp.
    Đạo diễn múa: Anh Sơn - Giảng viên đại học văn hóa nghệ thuật quân đội.
    Bắt lợn kêu "eng éc": onggiadaukho6569 tôi đây.
  8. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    A ha! Chúc mừng! Chúc mừng Ông già! Liệu có bớt đau khổ đi chút nào không đấy Ông?
    À, Ông đi bắt heo chuyến này bằng đồ chơi gì đấy ạ? Có hơn so với những vụ bắt heo thường ngày không?
  9. onggiadaukho6569

    onggiadaukho6569 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    Vẫn con PSR2100 ghẻ thôi.
    Riêng bài Tiến về HN thì nó là tổ khúc hát múa (gồm cả Tiến về HN và 1 đoạn của bài Cảm xúc tháng 10) nên phần nhạc làm sẵn đòi hỏi phải làm cẩn thận chút. Chứ mấy bài kia thì đúng là bắt lợn thực sự.
  10. onggiadaukho6569

    onggiadaukho6569 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    Hê hê ... hôm trước đi đệm cấp Phường còn có em lên thử giọng ngon lành rồi. Hát hết lời 1 thấy có vẻ hơi cao ...... thì vào lời 2 giảm tone!!!! Làm mình tá hỏa, mò được tone thì nó cũng hát gần xong bài Được mỗi quả kết bài hoành tá tràng

Chia sẻ trang này