1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui buồn nghề "bắt lợn" !!!! - Tự sự của những "công nhân Music" !!!

Chủ đề trong 'Nhạc cụ - Kỹ thuật' bởi onggiadaukho6569, 27/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    Ôi! Cái vụ tone này thì không tránh đâu được, bác ơi! Em chưa vác đồ đi bắt heo, nhưng đi coi thì khá nhiều, gặp thường xuyên! Có lần, em còn thấy ca sĩ đổi tone tới 3 lần trong một bài! Còn cái chuyện trật nhịp thì khỏi phải nói!
  2. onggiadaukho6569

    onggiadaukho6569 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    Cũng buồn cười, mình đã đi "bắt lợn" lắm lúc con lợn nó chạy lòng tà là vòng ... bắt mãi không được
    Đơn cử như có lần mình đệm hát bài "Mùa xuân trên thành phố HCM", đứa hát nó cứ hát quay đi quay lại mãi cái đoạn điệp khúc, chả thấy kết bài !!! Mình đoán chắc nàng quên câu kết rồi .... Thế là mình phải tự ra hiệu cho nó rồi tự kết ... Lúc xuống gặp nhau cười nôn ruột
  3. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Ngày xưa có Hội diễn văn nghệ để gây không khí vui vẻ trên cả
    nước, trong đó, các cơ sở nhà nước và tư nhân, như nhà máy,
    hợp tác xã, cử đoàn văn nghệ đi thi thố với nhau và biểu diễn
    trước quần chúng, không bán vé vào cửa.
    Bọn tôi đi từ Hưng Yên ra Hải Dương để hội diễn. Trong ban
    giám khảo và nhân viên, đương nhiên người Hải Dương, có
    một cán bộ ty văn hoá, là ty tổ chức hội diễn, không hiểu vì lý
    do gì, không ưa tôi ra mặt .
    Một đoàn biểu diễn ở huyện xa, tôi quên mất tên rồi, thiếu người
    đệm đàn, lại nhờ bạn tôi, làm trưởng đoàn của tôi, đệm đàn cho.
    Bạn tôi hơi lúng túng, vì bài hát là dân ca, còn anh ta thì chơi
    accordeon, đệm dân ca hơi có vẻ lạc giọng. Anh ta nói với tôi
    đệm violin cho đội bạn . Thuở ấy, bắt lợn là chuyện thường, vì
    kể cả những tiết mục đã tập kỹ, vẫn khó tránh những chuyện
    không ngờ xảy ra . Thế là tôi nhận lời .
    Sắp sửa lên sân khấu thì anh chàng ty văn hoá nói với trưởng
    đoàn bạn, ai không hoá trang thì không được biểu diễn . Đoàn
    tôi đã xong tiết mục rồi, nên tôi đã lau son phấn đi . Thấy vậy,
    tôi vội xoa trét chút phấn son qua loa rồi lên đệm Violin cho cô
    đội bạn đơn ca . Anh chàng kia tức lắm, vì tôi giải quyết khó khăn
    chỉ mấy giây, chẳng cần gương lược chi cả, vì hoá trang làm gì
    có tiêu chuẩn phải thế nọ, phải thế kia .
    Không ngờ cô gái hát khá hay, khá to, rõ lời, và ăn ý với violin,
    khán giá vỗ tay ầm ầm . Tôi chỉ chơi căn bản thôi, dạo đầu đúng
    câu đầu của bài dân ca (tôi quên bài gì rồi, nhưng ai cũng biết)
    khi hát thì chơi theo lời chứ không dám biến hoá gì .
    Sau tiết mục, tôi chạy vội về đoàn của mình, vui vẻ đã giúp đội
    bạn ghi bàn thắng . Chẳng ngờ, một lúc sau, trưởng đoàn đội
    bạn mang sang cho tôi một chiếc bánh bao to, còn ấm, để cám
    ơn .
    Lúc ấy còn chế độ tem phiếu lương thực, trẻ em thiếu dinh
    dưỡng trên cả nước, tôi luôn luôn bị đói, vì hăng hái mà khẩu
    phần cũng như anh chị em khác . Được thêm cái bánh bao có
    chút đường trong vỏ bánh, và mấy miếng thịt vụn trong nhân,
    vừa ngon miệng, vừa tăng sức, chơi đàn và khuân vác tay nải
    chị em trong đoàn thêm nhanh nhẹn.
  4. casa_and_blackrabbit

    casa_and_blackrabbit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2002
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    EM là em rất ấn tuợng với mấy tâm sự của bác Codep. Vừa mộc mạc vừa chân thành. Đúng là ngày xưa vn mình khổ thật, nhưng tinh thần âm nhạc trong con nguời thì không màng tới cái vật chất đúng không các bác, càng đói càng khổ càng sáng tác và chơi nhạc hay thì phải
    ủng hộ các bác kể chuyện bắt lợn, e đứng ngoài bắt vị và vỗ tay. . [:D
  5. thanhyeu12

    thanhyeu12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    ha ha nhớ cái hồi mới ra trường đi cái xô đầu tiên run "đứng trym"
    Được thanhyeu12 sửa chữa / chuyển vào 19:11 ngày 09/11/2007
  6. onggiadaukho6569

    onggiadaukho6569 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi làm cho 1 cơ quan, bọn nó củ chuối thật.
    Nó bật cái đĩa quan họ Bắc Ninh lên, bảo mình: " Anh chơi làm sao giống hệt như thế thì bọn em mới hát được. Bọn em hát theo cái đĩa này quen rồi" ....
    Các đồng chí bảo phải làm sao ???
  7. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Tôi nghe nói "lip sing" tức là miệng mấp máy, nhưng tiếng hát
    lại không phát ra từ miệng, mà từ máy.
    Tôi cũng đã thấy người ta "hand play" là tay chơi không ra nhạc
    mà âm thanh phát ra từ máy . Từ này tôi bịa ra, nhái từ lip sing .
    Gặp phải trường hợp bạn kể, thì cứ "hand play" cho họ khoải.
  8. unipen

    unipen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Lúc chưa vào nghề, có 1 lần đánh cho 1 em trường Lê Quý Đôn-SG thi văn nghệ.Lúc tập cho em thì đánh ngon lành , nhưng đến lúc em thi, k biết quýnh quáng thế nào mà lại bị đánh lạc mất 1,2 nốt, ngượng chín người. Nhưng cũng hy vọng khán giả không nhận ra.
  9. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    Cái mà bác CoDep nhắc đến, em thấy dân trong nghề hay gọi là "múa đàn". Có nhiều chương trình ca nhạc, ca sĩ hát bằng nhạc playback nhưng nhà tổ chức yêu cầu nhạc công vẫn phải đứng trên sân khấu làm kiểng, cho nên phải khua đàn khua trống cho nó sống động.
    Nhiều khi coi mấy cái VCD ca nhạc, nghe tiếng crash cymbal của bộ trống rất hoành tráng nhưng trên hình thì thấy nó đứng im hoặc chỉ rung khe khẽ.
  10. metalkid274

    metalkid274 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    :( Các bác nhạc công đi đánh đệm, ko đc ng ta chú ý đã là 1 chuyện.
    Chứ như em, có band, cả bọn đều phải tập tành, cả bọn lên sân khấu oánh chác cũng mệt oải cả ng. Có điều là dân tình chỉ quan tâm mỗi cái thèng vocal, chứ cái bọn còn lại thì nó ứ có thìem quan tâm gì. Thía mới gọi là bất công :((

Chia sẻ trang này