1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui buồn nghề "bắt lợn" !!!! - Tự sự của những "công nhân Music" !!!

Chủ đề trong 'Nhạc cụ - Kỹ thuật' bởi onggiadaukho6569, 27/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lwert2207

    lwert2207 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác! Em là thợ bắt heo non, nên gặp phải những vụ khá éo le:
    Vụ đầu tiên là chuyện đi bắt lợn quên mang dây chói bực thật. đên chỗ làm rùi lôi đàn ra để phang thôi mà wuên dây jắc, hừm nhà thì xa chỗ làm lại ở vùng xâu vùng xa khó kiếm wá thôi đành nhờ người cầm mic để gần loa vậy! đúng là củ chuối hết mức.
    Vụ thứ 2 là đi làm cho vấy cụ cựu chiến binh của huyện, trời ạ mất cụ già rùi mà hát ro khoẻ trương trình lên danh sách tới 24 bài. Đã thế các cụ lại hát kiểu:" Mày theo tao chứ chung tao không theo mayf". trời ạ nguyên trỉnh tone mà sửa nhịp đã hoa hết cả mắt rùi! --> cạch các vụ như thế này đến già.
    Vụ thứ 3, vụ đau đớn lòng nhất, Đi làm cho mấy bố phòng văn hoá huyện, làm chương trinh nghe nói là lớn kinh phi rồi rào. trong bụng nghĩ khả năng vụ này kiếm được kha khá. nguyên tập luyện cũng đã khoang nửa tháng trời dòng dã mệt phờ râu chê, lại còn duyệt va diễn. Kết thúc trương trinh khoảng gần tháng sau( sau bao nhiêu lần thúc jục) cán bộ phòng văn hoá vào mang theo 1 gọi quà và 1 phong bì. HÍ hửng mở ra trời!!! công sức ta bỏ ra chỉ đáng 400.000VNĐ.. Hu Hu đau wa!!!
    Nghỉ cho cùng nghề này chẳng thể có lâu dài. Nên chấp nhận thực tại mình đang là sinh viên nên cố kiêm thêm. Nhưng mà nhiều lúc cảm thấy ức chế vô cùng. đên nỗi bỏ tập đàn cả tuần liền....
    Nhưng mà cũng khá vui các bác ạ, Các vụ đi làm thế này thỉnh thoảng câu được khá nhiều em trẻ đẹp hề hề... tha hồ mà....!!!
  2. robin18

    robin18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Hu hu hu hu hu nu bu u hu hu hu h uu
    Nghe cac bac di lam vui that
    em ko quen biet nhieu nen ZO cua em ko bat dc con lon nao nam vua roi.
    Chan qua
    Bac nao chi giao cho E cach danh ghita tren dan voi
    Cai luong va cheo danh the nao bac oi.
    Mong cac bac chi giao cho. Ong gia dau kho dau roi
  3. yuffie234

    yuffie234 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    1.414
    Đã được thích:
    0
    em thì toàn đi diễn show nhưng mà ghét nhất bị "cao su" giờ giấc. Ức chế không chịu đựơc! ><!
    Úi dời, hôm trước đánh ở Galaxy, chơi bài Tong Hua piano thôi, cuối cùng lại có một ông lên hát, thế là tiện tay đệm luôn, may mà hiểu ý nhau, thế là tiếp luôn một bài Cô Bé Mùa Đông. . Vui phết!
    Nói chuyện đi làm, thì lại nhớ đến hôm Giáng Sinh. Hôm đó ông thầy giáo em gọi điện cho em, bảo làm ở Sheraton với một chị chơi violin nữa. Thế là hí hửng lắm! Cuối cùng trưa hôm đó, bà chị đấy lại gọi điện lại và bảo là "em ơi người ta đổi lịch, hôm nay đánh dân tộc!". Hix hix... tiếc hùi hụi. Giờ nghĩ lại vẫn thấy sao hội đấy lại có thể "..." đến thế, Giáng Sinh mà đi đánh nhạc dân tộc là sao hả trời? ><
  4. Sis

    Sis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Cô bé mùa đông và Tong hua là 2 bài.... anh ghét nhất Nếu ko nhầm thì bài Tong hua em rất thích nó nằm trong list em ko bao giờ xoá ở máy MP3 ;)) hehe
  5. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    hehe @yuffie234 không lo tuyên truyền hải sản nữa hay sao mà mò qua đây
  6. rockman2

    rockman2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Vào đây trong chủ đề này, thấy rằng mình được thư giãn rất nhiều và nhất là được chia sẻ nổi niềm thầm kín của những chiến sỹ "đi bắt lợn". Nếu mà cầm đàn oánh đơn ca thì bắt 1 con lợn. Nhưng nếu đánh đồng ca mà hát người trước người sau. người cao người thấp, thôi thì cứ cầm sào mà lùa hết cả "bầy vịt" cho xong.
    Có lần mình đi làm đám cưới, sắp đến lễ đón cô dâu về "nhập trạch". mấy anh em đang đứng chơi thơ thẩn trước cổng nhà trai. Lúc đoàn đưa dâu gần đến nơi, bổng nhiên có một em (xinh ra phết) chạy đến hớt ha hớt hãi, cô ta mới bảo: Các anh ơi, cô dâu đến rồi, vào "chơi" đi. Mình mới bảo rằng : em ơi, cô dâu đi với chú rễ, bọn anh "chơi" sao được, ai cho "chơi" mà "chơi". Cô bé kia không suy nghĩ, đáp ngay: Em cho "chơi". Cả bọn lúc này cố gắng nín cười gần chết, thì tay Mc mới bảo: Em này lạ nhỉ, cô dâu là việc của cô dâu, còn em là việc của em, sao em cho chơi được. Cô bé kia vẫn tỉnh bơ đáp: anh yên tâm đi, của em cũng giống như cô dâu vậy. Thế là cả bọn lăn ra cười, cô bé thì ngơ ngác, sau thì chợt hiểu ra liền ù té chạy như ma đuổi, mặt thì đỏ như trái gấc chín, xinh ơi là xinh...
  7. yuffie234

    yuffie234 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    1.414
    Đã được thích:
    0
    @sis: oái, bác là ai mà bít rõ thế? ! đúng là bài Tong Hua em rất thick, thực sự rất thick vì nó gắn với nhiều kỉ niệm quá! ! Nhưng nhất quyết là tiếng Trung chứ không bao giờ nghe tiếng Việt hay jì jì khác. ><! Còn bài Cô Bé Mùa Đông thì em rất rất ghét, :)), chưa bao giờ nghe hết được cả bài, nhưng nghe bọn bạn chơi thế là bắt chước theo, cuối cùng hôm đó oánh mà lại áp dụng đựoc vào.
    @Flora: he... dạo này em bận quá, chả up đựoc tí ảnh nào, mà dạo này phong trào hải sản cũng bắt đầu đi xuống. . Hôm nọ bố em đi về mua đựơc mớ bề bề với con cá song 3 cân, ăn ngon lắm!
  8. onggiadaukho6569

    onggiadaukho6569 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bác này tôi cười ngã suýt đập đầu vào máy tính
  9. dohuythiep

    dohuythiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    1
    Em khoái bài Cô bé mùa đông vì nó là SoundTrack của phim Võ Lâm truyền kỳ, em khoái game đó nhất - he he
  10. philong114

    philong114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    BÁC ƠI BÁC CHO TOI XIN 6 CAU VỌNG CỔ DC KO BAC

Chia sẻ trang này