1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui buồn nghề kiến trúc sư ( Ver 02)

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi Dumuc_kt, 26/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Anh đoán chú Kìu là 1 trong mấy xùy tuyn trong ảnh trao giải nên tự ái khi bị chú Vịt búng trym. Cơ mà anh vưỡn phải góp ý rằng chú Vịt, chú Kìu, cả gái Trang "tốp" cần biết điểm dừng nhớ, anh nhắc nhở lần đầu đới.
  2. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Cá nhân miềng nể Tà Vẹt ở chỗ giàu nhưng vẫn còn chịu khó cày cuốc, ngày cưỡi Mẹc đi mua rau cho vợ nhưng đêm vẫn tí toáy SketchUp và Lumion, được của nó.
    Triết lý của Tà Vẹt nhiều lúc nghe khắm nhưng còn hơn khối thằng mọt sách khác.
  3. natalia1980

    natalia1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2011
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Lâu ngày không vào thấy nghề Kts buồn nhiều hơn vui nhỉ. Các Kts kì cực ít dành thời gian nghiên cứu, học hỏi, tìm tòi cái mới mà lại đầu tư nhiều để chửi, để mắng, để nói xấu nhau sao cho đẹp, cho hay. Riêng cái khoản này thì mình công nhận là hậu sinh khả uý. Càng ít tuổi thì càng láo lếu, hợm hĩnh và khinh người, không hổ danh là dòng dõi của con rồng cháu tiên ^_^. Nhắn bạn bé Trang và anh Cừu la trước khi phê bình và chỉ trích người khác thì hãy xem là mình đã làm được và cống hiến những gì nhé. Thanks.

    PS: tặng các bác bài Con Số Không của Bức Tường (The Wall) nhé. Chúc vui :)
  4. lemox

    lemox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Hãy dùng từ "Đại ca" cho những người bạn hâm mộ! Đừng gán với mỗ này! Riêng từ "Đuối", bạn có thể thay bằng từ "Hèn" nghe vẻ oách hơn!

    Mỗ tớ vốn rất mến các bạn sinh viên vì niềm say mê và sự trong trẻo. Nếu bạn còn là sinh viên, hãy gắng mà có và cố mà giữ được sự trong trẻo của tư duy và sự trong sáng của tiếng việt trước khi phải thốt ra những tiếng nháo nhào nhào! Nếu các thày của bạn không dạy điều đó mà mãi dạy triết học cao siêu thì bỏ tiết ra quán nước mà học mấy em bé đánh giày.
    Bạn nói đúng 1 ý đại loại là: ai cũng có 1 thời đi học (Đại học)! Nhưng sai khi gán cái sự đi học với sự im lặng không nhả nhời nhào nháo nhao của bạn. Thượng đế sinh ra con người ta có 2 mắt, 2 tai những chỉ có mỗi 1 cái lỗ miệng!
  5. rachmaninoff

    rachmaninoff Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Lờ mốc thông cảm cho các cháu, ngôn ngữ Xì tin nó thế, có gì gọi bác J vào tinh dịch, bác ấy cũng đang hồi teen.
  6. dinerless

    dinerless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    http://vietnamnet.vn/vn/van-hoa/20045/dam-vinh-hung-se-hat-nhac-giao-huong-.html

    Cầu được ước thấy, Đàm hát hẳn cả nhạc Giao hưởng =D> cho nó máu.
  7. lemox

    lemox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Vâng! Kính bác! Lờ mốc (Như cách gọi của bác) cũng mới "Mãn Tin (Teen)" nên không có ý định "Hành Tin (Teen)"! Chỉ là thấy Teen cứ nhào nhào mài mãi mà không có anh già nào nhả nhời tinh dịch (Cũng như cách gọi của bác) Teen lại ngạc nhiên sung sướng mà tự Teen (Tin) mài đũng tiếp (ở mấy cái gọi là thánh đường Academic) thì hỏng mie nó hết!
  8. KtsDzi_2

    KtsDzi_2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Hehe, dịch xuôi thì may ra đc chứ dịch ngược thì cho miềng xin. Mí cả dịch thì phải hiểu, mờ bợn Rách nghĩ miềng hiểu bợn của bợn Trang "tốp" nói j` ah? Đừng đánh giá nhau cao thía chứ[-X
    Miềng mờ thông ngôn sai có khi bợn í lại cho miềng phát dung dỵk chất thải rắn như hồi Lạc Trung resort thì...;))~X=))
    ^^
  9. lemox

    lemox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Mấy ả viết về Văn hoá của mấy tờ báo tự cho là Văn hoá đến giật cái tít còn chẳng ra gì. Từ thế kỷ XVII trở đi, đã chẳng có cái thuật ngữ nào gọi là "Hát nhạc giao hưởng"!? ("Nhạc giao hưởng" chỉ còn đươc dùng để chỉ một tác phẩm hòa tấu cho các nhạc cụ mà không hề có sự xuất hiện các giọng hát). Cái mà Đờm đang định làm sang có chăng chỉ là Classical Crossover (Tạm dịch là cổ điển giao thoa cho thanh nhạc - Nhạc bán cổ điển cho khí nhạc), dưng mà cũng giống như Bống trước đó và cái gọi là thỏi Sô - cô - la sau này, với kỹ thuật gào của Đờm thì giao thế nào cũng chỉ cấu vào tai người nghe mà thôi.
    Quay lại câu chuyện Đờm - Tấn của bác Rach. Đờm đã vậy, Tấn xướng Bel Canto đêm Charity Concert ủng hộ Phù Tang 16/5 vừa rồi ở NHL xem chừng cũng đuối bác ạ, ngay sau đấy Tấn chuyển sang hát có cầm Micro thì ổn!
  10. rachmaninoff

    rachmaninoff Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Tấn cầm mic nhiều hát phòng trà thì đuối là đúng rồi. Đờm tởm nhỉ, tiền nhiều quá đâm ra phải học làm sang. Em chưa thấy ca sỹ pop nào mà chơi được với giàn nhạc giao hưởng, chỉ có mấy anh Rock thì còn trộn được. Ngày xưa nghe Pavarotti hát cùng với mấy chú ca sỹ pop (gọi là "and friend") thấy cũng tạm vì dù sao anh em vẫn là chính, các chú thím kia gọi là phụ họa.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này