1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui buồn nghề kiến trúc sư ( Ver 02)

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi Dumuc_kt, 26/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rachmaninoff

    rachmaninoff Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Ngoài các kinh nghiệm trên của anh Ác, anh muốn em phải chú ý thêm 1 số vấn đề sau, sẽ giúp ích rất nhiều cho sự thành công mà em đang mong đợi.
    Việc đầu tiên là rèn luyện sức khỏe và sự dẻo dai, đặc biệt là nếu làm việc một mình thì càng cần sức khỏe, làm theo nhóm thì đỡ mệt hơn. Khi làm việc theo nhóm thì em nên để các bạn nam làm các công việc chính, con gái chỉ nên làm với vai trò hỗ trợ thôi cho đỡ tốn sức. Công việc này từ ngàn đời nay thì đàn ông vẫn là người chủ xướng và những người nổi danh trong sự nghiêp thường là đàn ông. Tuy nhiên trong lịch sử vẫn có vài phụ nữ nổi bật trong vai trò chủ động, lãnh đạo, nhưng đó đều là những phụ nữ có sức khỏe tuyệt vời. Em có phải là người như vậy không?

    Tiếp theo là phải rèn luyện khả năng thức đêm. Nếu say mê công việc thì thức trắng đêm là việc rất bình thường. Rất may là với công việc cần nhiều trí tưởng tượng này em không cần phải dùng chất kích thích mà vẫn không bị ngủ gục trong khi làm việc. Chính vì thế em không nên làm việc quá sức, sự lạm dụng sẽ phá hủy sức khỏe của em rất nhanh. Em nên nhớ là công việc này thường phải làm về đêm thì mới tập trung được.

    Thứ 3 là sự sáng tạo. Khả năng này anh tin là các KTS đều có ít nhiều. Công việc này rất đề cao sự sáng tạo, người chỉ biết phát minh lại cái bánh xe thì chả thể thành danh trong công việc này. Tuy nhiên, VN là 1 nước lạc hậu nên sự sáng tạo dựa trên những cái có sẵn (mà ít người biết) có thể chấp nhận được. Sự sáng tạo chỉ có được sau khi chúng ta có được 1 nền tảng vững vàng. Nếu em quá nôn nóng sáng tạo khi chưa học được các phương pháp cơ bản thì sẽ rất nguy hiểm, không chỉ cho em mà cho cả nhóm của em. Nên nhớ, em đang theo đuổi 1 công việc nghệ thuật, sự sáng tạo là rất cần thiết.


    Thứ 4 là tính nhẫn nại, chăm chỉ làm việc. Chả có sự thành công nào mà không tốn mồ hôi. Luôn luôn phải thử nghiệm các phương pháp mới để tìm lấy cách làm việc nào phù hợp với sức khỏe, khả năng của mình.


    Cuối cùng, chọn đối tác làm việc nhóm phù hợp. Với xu thế hiện nay thì làm việc nhóm là tất yếu, lý do anh đã phân tích ở trên. Tuy nhiên, chọn được đối tác hợp với mình là rất quan trọng. Phải chọn được người có cùng sở thích, hiểu ý nhau, sức khỏe tương đương nhau...Em cứ thử tưởng tượng sẽ ra sao khi mà em thì thích làm ban đêm trong khi bạn em lại thích làm ban ngày. Em thích làm việc trong phòng làm việc, trong khi bạn em lại thích ở làm việc trong phòng ngủ. Em thì đã mệt nhoài, muốn đi ngủ thì bạn em lại vẫn muốn tiếp tục.


    Anh mới nghĩ ra đến thế để truyền đạt kinh nghiệm cho em. Chúc em thành công!
  2. Caysaucuocbam

    Caysaucuocbam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Oshin việc nhà là việc nhà, trông con là trông con. Thi thoảng lúc con nó ngủ, đưa trông con nó làm đỡ được tí việc nhà thôi. Nhà em có đứa làm việc nhà rồi, mấy tháng nữa cũng phải kiếm 1 đứa trông con về trainning dần, đến lúc vợ đẻ làm vừa.

    M@
  3. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Bác Vip quá, làm phát hai Oshin thì hơi kinh. Ba tháng nữa vợ em đi làm, coi như 8 tiếng con mình rơi vào tay Oshin, lo vãi rắm thật.
  4. Caysaucuocbam

    Caysaucuocbam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Phải thế đấy bác, oshin không chủ động công việc như mình đâu, nên cùng 1 thời gian chỉ làm được 50% so với mình thôi. Bác cứ xác định là 2 oshin và chưa kể nhờ bà nội hoặc ngoại đến chỉ đạo oshin nữa cơ. Oshin làm việc nhà em thay đến giờ chắc phải hơn chục người rồi, oshin trông con phải cẩn thận hơn, vỡ cái bát không sao chứ con mình nó ẩu 1 tí là nguy hiểm. Bác tìm oshin tầm này là hơi muộn nếu không nói là quá muộn.

    M@
  5. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Em biết rồi, cơ bản tại vợ em nó đọc nhiều báo mạng quá, đâm ra trước đây cứ dứt khoát không chịu cho thuê Oshin :D
    Giờ mới cong kim lên.
  6. logikart

    logikart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/06/2009
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    1
    Đọc đoạn này lại nhớ cách đay 6 tháng, bé nhà em mới sinh, tìm được một bà giúp việc Vip không thể tưởng, chịu không nổi 20 ngày -> lên đường. Bây giờ dùng chung một chị làm cho đại gia đình 10 năm rồi, chỉ đến lúc 8 giờ sáng và về 4 giờ chiều, về bên nhà bà chị. Làm rất trách nhiệm và chuyên nghiệp, 4 đứa con cháu trong nhà ( kể cả con em) chỉ một tay bà ấy nuôi và chăm sóc. Chủ nhà lơ mơ là bị mắng ngay :)) - > ngần như người trong nhà.
  7. rachmaninoff

    rachmaninoff Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Nhà em vừa mới bị ô sin lật kèo, dắt nó về ở từ trước khi vợ đẻ, rất chi là bài bản, trước khi vợ đẻ 1 ngày nó xin về thăm nhà. Vợ mình đẻ, gọi nó thì nó kêu bố chồng nó ốm 5 hôm sau mới ra, trông con mình được 1 tháng té mẹ mất (tất nhiên là vẫn cho em về thăm nhà mai em lên), bùng mất gần 2 triệu. Vợ mình cho nó vay tiền nên nó nắm đằng chuôi. Con này là thứ 14.

    Hôm nọ có người quen của ô sin của ngưòi quen giới thiệu 1 bà đến làm, chưa vào nhà thì cò mồi đã đòi tiền cò, tiền xe ôm. Em hỏi bà kia có giấy tờ tùy thân gì không, không có gì hết, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Em cho nghỉ luôn, khỏi tiền cò lẫn xe ôm, kinh bỏ mẹ. Tầm lày lương ô sin khủng phết, hơn KTS mới ra trường là chắc, ăn ở tại nhà 2,5 triệu, như vậy totall cũng tầm 4-5 triệu tùy hoàn cảnh mỗi nhà. Thế nên em ở nhà làm ô sin luôn, 1 tháng rồi!

    Kiểu này mở công ty đào tạo ô sin cho thuê như công chức khéo kiếm bộn tiền, 5-7 triệu/tháng đầy người thuê, cái chính là pro.
  8. Jeus

    Jeus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Bác Rách độ rày bị cao huyết áp hay sao mà chỉ đạo zống tuyên huấn éo tả.

    Vào box bg cứ tưởng gõ nhầm vào oép trẻ thơ.
  9. KtsDzi

    KtsDzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Mấy bạn khổ nhể. Nhà mình nuôi hai người giúp việc lâu rồi, có thể nói là việc nhà, kể cả chăm trẻ con họ đều làm tốt, chu đáo, chăm chỉ hơn mình. Người ta có nhiều lý do để giải thích việc không thuê được người giúp việc và tuyệt đại đa số là lỗi của người giúp việc.

    Có thể mình xuân hơn, chưa phải thay người giúp việc nào. Tuy nhiên, người giúp việc ở nhà mình thì tốt vậy nhưng sang nhà khác làm cũng bị người ta kêu ca đủ điều. Vậy có thể xuân chỉ là 1 phần. Ở nhà mình người giúp việc luôn được tôn trọng, được đối xử đúng mực, đúng trật tự tuổi tác. Các con mình đều bị cấm gọi người giúp việc là Oshin, bị xử lý nếu không nghe lời người giúp việc. Chìa khóa, tiền mặt ở nhà đều một tay người giúp việc giữ hết. Đồ làm bếp của vợ, đồ điện, nước, cơ khí của chồng cũng chỉ người giúp việc biết cái gì cất ở đâu, Tết cho họ nghỉ về quê mới bàn giao lại. Mình đánh xe chở cả nhà về tận quê đón người giúp việc lên sau Tết, cùng ăn cơm với gia đình, hàng xóm của họ ở quê. Vợ chồng mình luôn dạy con rằng giúp việc là một nghề, người giúp việc là người làm nghề giúp việc, cũng như bố mẹ làm nghề của bố mẹ. Không chỉ nhà mình mà cả ông, bà, anh chị em nội ngoại đều đối xử với người giúp việc nhà mình như vậy. Mình nghĩ đấy mới là những lý do quan trọng hơn để họ đối xử với nhà mình tận tâm, tậm lực.

    Ngoài ra, có thể còn một điều nữa, ai hok tin thì tùy, cung Nô Bộc trong tử vi của hai vợ chồng mình đều rất tốt;)
  10. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Cung Nô bộc của em có Đào Hoa, tức là em sẽ phải cưỡi Oshin hoặc thư ký hả bác?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này