1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui buồn nghề kiến trúc sư ( Ver 02)

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi Dumuc_kt, 26/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. logikart

    logikart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/06/2009
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    ---*---*---*---
    Bác chỉ được cái nói đúng! :))
    Khối chú đang tu phải ngóc đầu dậy. :)) mà không biết có bác không nhỉ????@-) @-) @-)

    @ Snow91dhxd : Em vào khoa, gặp thầy Nguyễn ĐÌnh Thi ( phó khoa) hoặc thầy Doãn Minh Khôi ( cũng phó khoa nốt), hỏi thầy là em đang có nhu cầu làm nghiên cứu khoa học mà chưa có đề tài và phương pháp. Sau đấy đề nghị hai thầy giúp đỡ, anh nghĩ là ổn thôi. Sau khi có đề tài và có thầy hướng dẫn rồi hãy lên đây nhờ các anh tư vấn cho. VD như xin tài liệu, xin góp ý, .v.v.v. Lúc đấy các anh mới giúp được. thế nhé.

    ---*---*---*---

    @ bác Rách : Chém vừa thôi bác, cái măng KTS cái vừa nhú lên, gió to thế nó oằn mẹ nó xuống -> tốn chi phí xã hội lắm.


    [​IMG]
  2. rachmaninoff

    rachmaninoff Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Làm NCKH mà không biết để làm gì, đề tài gì, thì NC làm gì? Làm việc gì cũng phải có động cơ rõ ràng thì mới có động lực để làm. Gái đến tuổi muốn đi lấy chồng thì cũng phải có động cơ, vì muốn được xxx, muốn có thằng nuôi, muốn có con... Chứ không thể lấy theo phong trào, cho vừa lòng bố mẹ. Anh cứ ví dụ thế cho dễ hiểu.

    Hỏi các thầy thì thày cũng trả lời như cái máy thôi, năm nào chả thế. Nhiều thày còn xúi trò đi nghiên cứu hộ thày nữa cơ. Thày Khôi hình như không phải phó khoa gì.
  3. rachmaninoff

    rachmaninoff Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Xin góp ý thì anh nghĩ là phải làm việc riêng, cho nó bảo mật thông tin. Em cứ hỏi bô bô ở đây thì bạn em nó xơi hết. Giang hồ hiểm ác lắm.
  4. kiepcodai

    kiepcodai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm trước ngồi ăn tối với gia đinh having cạnh bờ sông Hội An.
    Nói chuyện lai rai về đời về nghề...

    Thấy kts mình phiêu thật.......

    Đa phần những người hay phỉ nhổ khoa học, phỉ báng nghề nghiệp Những người mà các anh em kts trẻ mới gia nhập lấy làm hp khi tưởng được gặp một người anh lớn.
    Lại là những người ngoài làm đời làm nghề rất tệ...Tư duy rất tệ. Còn những người làm nghề được thì đáng tiếc là họ lại không mấy khi xuất hiện trên này để cho anh em KTS có cơ hội học hỏi. Những người như vậy các anh em kts phải tự đi tìm kiếm.

    Cuộc sống luôn là vậy:
    Không phải ai cũng biết mình tệ, con đường mình đang đi, thứ mình đang vẽ là tệ......... Mà họ luôn thấy con đường người khác đi là tệ......
    Thay vì việc đối mặt với những khó khăn, những thử thách xứng với lứa tuổi.

    Thì lại thích quay về xét nét đàn em.

    Mỗi người một sứ mạng, với 1 sv thì việc làm 1 đề tài NCKH cũng như một trong những người ngồi đây là đề tài tiến sỹ, hay thiết kế một công trình lớn cả.......Mọi khó khăn đều như nhau.... Nếu bạn không dám, hay không thích thì cũng đừng nên chê cười ước mơ của người khác.

    NCKH cũng là một thứ vũ khí.

    Nếu vũ khí rơi vào tay một kẻ tệ, có thể nó sẽ rất tệ, và ngược lại......... nhưng bản thân vũ khí là thứ ko tệ.

    Đề tài NCKH SV đừng đòi hỏi nhiều vào tính thực tiễn ứng dụng của nó. Nếu muốn ứng dụng thì những người muốn sử dụng nó phải đầu tư tiền, đầu tư phương pháp.....
    Do vậy những đàn anh lớn trên diễn đàn này, cho đến ngày hôm nay còn chưa làm được gì cho đời thì cũng đừng đặt áp lực lên những thế hệ đàn em. Xã hội chúng ta đã thừa những người nói rồi, giờ có người làm đã là điều quý. Những sv quan tâm đến việc làm đề tài NCKH hơn đi bắn half life, đã là đáng quý rồi.
  5. the_pianist

    the_pianist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2005
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    :)) Được ngồi ăn với Thầy có sáng ra tí nào không Cọ Dái?

    À mà hình như thầy mày không uống được rượu, đe0 hiểu lai rai cái giề?;))
  6. rachmaninoff

    rachmaninoff Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Cỏ dại muốn làm mặt trời đâm ra phải gồng mình quá. Nhìn đời hằn học quá nó mệt lắm dái ạ. Anh thấy chú chưa đủ trình đánh giá về các anh đâu, nhầm lẫn hết cả.
  7. lemox

    lemox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    - Đo đỏ: Theo anh cả bài diễn văn được nhất cái đoạn này.
    - Xanh xanh: Nhưng cái dòng thông báo về trạng thái thời gian, văn hóa - nhân vật và sự kiện này anh nghĩ chẳng liên quan gì với bài diễn văn và nó ít nhiều góp phần làm hỏng cái khẩu khí loáng thoáng có ở đoạn đo đỏ!

    Anh đã nhận được số điện thoại! [r2)]
  8. logikart

    logikart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/06/2009
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    1
    Cọ dái này. Đừng lôi bác TẮM TÁP vào đây. Anh đã bảo chú rồi, cú tu luyên đi đã, thành chính quả rồi hãy xuống núi, chú mới võ vẽ được vài miếng sao sống được trong giang hồ đầy hiểm ác. Một cái nữa anh góp ý chân thành nhé, nghe hay không tùy chú : Đừng cố tỏ ra mình là một chính nhân quân tử trên cao nhìn xuống rồi dạy người khác phải làm thế như thế nào hay sử xự như thế nào. Cậu cứ làm thật tốt nhất từ những cái nhỏ nhất, dần dần theo thời gian mọi người phải công nhận thôi. Có câu thành ngữ như thế này cậu xem qua nhé : Con người cung như bông lúa, khi còn non nớt ngẩng cao đầu, càng về già bông lúa càng trĩu đầu xuống ( đấy là đại ý còn chính xác cậu có thể gúc để tìm).
  9. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu năm vẫn đe'o hiểu bạn Cọ Văn Dái bức xúc cái gì? Vẫn đe'o hiểu điều bạn ấy muốn "làm cho đời" cái gì...Mà thấy có cuộc cãi nhau nào cũng toàn dây mơ của anh Tắm táp đe'o gì đấy ...

    Một hôm thượng đế say ngà ngà cao hứng sáng tạo . Ngài nghĩ : hay mình thử nặng một kon ka.k biết nói chơi ...! Đấy cũng là ngày bạn Kiếp cọ dái sinh ra...[r24)]
  10. tranvietanhtuan

    tranvietanhtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    1.404
    Đã được thích:
    0
    em vô cùng kinh hãi với tư duy sáng ngời của bác cọ dái, hãy nhận của tại hạ 1 lạy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này