1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui buồn nghề kiến trúc sư ( Ver 02)

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi Dumuc_kt, 26/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. logikart

    logikart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/06/2009
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    1

    Xì líp này. Em nhắc bác nhắc cho chuyện này nhé : Thứ nhất em là một thăng có 1 tính xấu và một khả năng tốt. Khả năng tốt của em là nhớ lâu. Tính xấu là thù dai. Em nhắc bác thế để bác nhớ ra. Không dạo này bắt đầu có tuổi đâm ra lẩm cẩm rồi.
  2. lemox

    lemox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Hình như Fo-rum có 1 luật mới, anh nào viết rồi quay lại sửa bị đẩy bài xuống dưới !?
  3. KtsDzi

    KtsDzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Bạn í có ngồi với "thầy" đâu mờ các bạn cứ đì dai, nguyên văn là:
    "Gia đinh" trong từ điển tiếng Việt là "người giúp việc trong nhà" mà! (hok tin xem thử ở ĐÂY)

    Chỗ nầy là "Vui buồn nghề kts" mà cũng NCKH rôm rả nhể?
    Iem có vụ này đúng với tiêu đề topic hơn, chả là trưa nay ngồi với đám 87K, chúng nó đang có độ là "anh em miềng có chạy Hà nội - Đà nẵng trong 13 tiếng đc hem?" Theo các pác thì dư lào? Nhà em đặt cửa được, chúng nó cho em làm tài dự phòng cho cửa này roài, hehe. Về mặt KHOA HỌC iem đã NGHIÊN CỨU là chạy đc[r2)]

    @Xì nâu: em lập topic NCKH đi roài bàn sau nhé~X
  4. lemox

    lemox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Hực! Còm - men em dại cái mà chú XXX nào xóa bài của mỗ này không dòng biên bản thế nhỉ!? Có vi phạm gì đâu! Chậc chậc! Chiết!
    Diễn nôm lại chút nhé:
    @ Kiếp dại em: Anh thấy loáng thoáng chút khẩu khí ở mấy dòng đo đỏ. Nhưng cơ mà cái dòng Trạng thái về thời gian, nhân vật và sự kiện xanh xanh bên trên chẳng liên quan gì đến bài diễn văn sau đó nên nó ít nhiều lại làm hỏng chút khấu khí ấy đi!? Anh đã nhận được số điện thoại mới!
  5. snow91dhxd

    snow91dhxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2011
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Mỗi anh mỗi ý. Bên cạnh những ý kiến muốn tốt cho hậu duệ mình thật sự là những ý kiến phải cho em út nó đau tim và tức lộn ruột mới cho tí kinh nghiệm. Vâng, dù gì thì em cũng rất cảm ơn. Vào năm học em bắt tay vào làm thôi, cái này không được thì cái sau, tích luỹ là chính. Em làm với mục đích trau dồi kĩ năng mềm như thuyết trình và làm việc nhóm thôi ạ. Chứ điểm chác với em cũng không phải là quan trọng (tất nhiên có thì tốt hơn).
    @anh rachmaninoff: Em không để ý ( hay để bụng nhỉ???) mấy câu nói xoáy của anh đâu ạ. Em vào cái này đọc cũng nhiều nhưng hôm nay mới để lại tin, đọc riết nó cũng quen, may mà không bị nhiếm. Anh nói thế chứ nói nữa thì em vẫn vậy. Dù gì cũng cảm ơn mấy dòng anh để lại:D
  6. kiepcodai

    kiepcodai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Hơ ... hơ!

    Em có mấy ngón tay mà đòi đấu với đông đảo với hội zai làng nhà ta. Xực em vài miếng, mai em ngồi bằng cái bàn tọa à?....

    Số em, em biết ! mới là tài chứ. Bác nào có ghen tuông với em cũng ứ được đâu.

    Hơ hơ..........Dạo này cuộc sống em nó sung sướng quá nên đâm ra cái tật thích phè phởn, đú đây đớn đó. Nhịn không nhịn được chứ lỵ...

    Em cũng không định mài dao luyện võ như bác nào nói đó, em là em không chịu được cái cảnh gú già chống gậy xuống núi để đại náo giang hồ. Tuổi thanh xuân mình xực được gì cứ xực cái đã chớ...........hớ hớ....

    Nhiều khi thấy các bác quan tâm em quá, đâm ra em bị nghiện cái vai trò làm lãnh tụ ý..........hé hé, em đã bảo là: các bác phải thôi ngay đi, để em còn bỏ.

    Em giờ sống ngoan hiền à, việc làm chả hết, thiết kế đều tay, tiền vào rủng rỉnh, đợt tới ra hà nội để lên xala bốc thêm con nhà. Hớ hớ...... đời thế là vui...
  7. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Rách dạo này vã hay sao mà chăn dắt ác thế, từ ngày làm osin có vẻ chăm viết nhở!
  8. logikart

    logikart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/06/2009
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    1
    Nhất mợ nó chú mày. Bác Vịt vào mà học lại có Cọ Dái nhé. Làm kinh tế phải thế nhé , thé nhé
    Mà anh nói nhé. Bài học là từ quá khứ trứ không phải tương lai đâu nhé. Cậu xem lại đi nhé... ( hiểu không nhỉ???)
  9. rachmaninoff

    rachmaninoff Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0

    Làm NCKH có mấy loại người sau.

    Loại 1 là thực sự say mê khoa học, muốn làm nghiên cứu chuyên nghiệp, loại này có thể sáng tác rất tệ vì trong nghề kiến trúc thì lắm chữ, lắm bằng không đồng nghĩa với sáng tác tốt hay thiết kế tốt, nhưng mà không hề gì vì nghiên cứu và thiết kế là 2 việc khác nhau. Loại người này hay làm ở các Viện nghiên cứu, trường đại học. Sản phẩm nghiên cứu của họ đôi khi chả để làm gì, nhiều khi chỉ để tiêu hết tiền của dự án nghiên cứu.

    Loại 2 là nghiên cứu chỉ để thực hành, phục vụ cho công việc của mình. Kiểu này là kiểu nghiên cứu nghiệp dư nhưng gần với thực tiễn hơn, các nghiên cứu dễ đi vào cuộc sống hơn (nhất là ở VN). Loại người thứ 2 có thể chả có bằng cấp gì nhưng có thể vẫn có phát minh hữu dụng. Loại 2 ở đây có anh Trần Vịt, đại gia mới nổi. Đừng thấy ảnh chửi NCKH mà đánh giá anh ấy không biết nghiên cứu. Anh ấy cũng phải nghiên cứu làm thế nào để thiết kế sao cho dễ thi công, đặng kiếm nhiều tiền, anh ấy cũng phải nghiên cứu làm thế nào bán được thiết kế qua SMS... Còn loại 1 bụng đầy bồ chữ thì ở đây có đầy, toàn học ở bển cả, dạo này có vẻ vãn, chứ ngày xưa rất nhiều các topic mang tính học thuật cao, anh đọc cũng thấy chóng mặt ù tai.

    Loại 3, mới là phổ biến, là loại làm NCKH kiểu xôi thịt. Đấy là loại nghiên cứu khoa học để lấy bằng, lấy điểm, lấy danh, lấy chức. Loại này có thể gặp khắp mọi nơi và dễ trà trộn vào 2 loại kể trên, gặp nhiều nhất ở các cơ quan công quyền, cơ quan nhà nước (cả trường đại học nhé).


    Tuyết xem mình có xu hướng theo dòng nào? Trước khi làm gì thì phải nghĩ xem mình làm việc đó để làm gì? Mình sẽ là ai? Sau khi giải quyết được các vấn đề tổng quát đó thì mới đi vào chi tiết xem đề tài gì, nghiên cứu như nào? Làm nghiên cứu thì phải viết lách thuyết trình nhiều nên phải rèn luyện kỹ năng sử dụng ngôn ngữ cho tốt. Khi nói thì tránh nói lắp, nói ngọng, khi viết thì tránh sai chính tả...Cái từ bôi đỏ trên đúng ra phải là "hậu sinh".


    Anh không hiểu em sợ bị "nhiễm" gì ở anh?
  10. Jeus

    Jeus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Bác Rách zà độ rày thức đêm trông trẻ nhiều nên phím lực lẩm cẩm éo tả.


    Nếu quả thật bạn zì zì muốn zâng hiến tuổi xuân cho tháp ngà khoa học thì anh Jeus chính là đại ziện hợp pháp zuy nhất ở box ta để đón nhận sự zâng hiến thiêng liêng đó.

    Vấn đề các bạn bàn ở đây là địa điểm và cách thức. Anh thấy cách thức truyền thống cũng ko tệ với các tín nữ. Với các thiện nam thì vào xưởng bổ bản vẽ tốt hơn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này