1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui buồn nghề kiến trúc sư ( Ver 02)

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi Dumuc_kt, 26/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rachmaninoff

    rachmaninoff Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    VN gọi là chủ nhiệm công trình ạ, hình như Tây nó gọi là site manager?

    Cái xưởng kia mà vực dậy được thì chắc phải cho nó hợp đồng làm toàn bộ nội thất KS 20 tầng hay resort 20ha. Thằng cu áo màu cam trong ảnh trông quen quen.
  2. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Thằng áo cam đấy biên chế đánh giày (nhưng thỉnh thoảng được cho ra sân) cho đội banh SHB Đà Nẵng. Quen là phải.
  3. the_sign

    the_sign Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    1
    Thế thì đồ là dao bác có sao đẹp ở cung Nô Bộc ... Nói chung yếu tố may mắn + bản thân luôn là đúng. Chúc mừng bác.
  4. rachmaninoff

    rachmaninoff Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Em ngược với bác J, cung nô bộc hơi tệ. 4 năm tiễn 15 lượt ô sin, kỷ lục có 2 tiếng là tiễn khách vì lý do "em nhớ nhà quá", "em bị bệnh phụ nữ, phải về quê chữa, khỏi em lên". Vợ em hồi đầu cả tin còn cho tiền tàu xe, sau thấy nhàm thì dẹp, vì họ kịp làm gì đâu. Trộm vía, nhà em mới được họ hàng bắn sang cho chị giúp việc (chuyển nhượng cầu thủ), cũng ổn, đến thời điểm này. Em lại nấu cơm rửa bát, đổ rác quét nhà nó quen mất rồi, giờ vẽ vời ngại quá đi mất.
  5. KtsDzi

    KtsDzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Chắc vậy, cảm ơn The_Sign:)

    Tình hình là tắm phát roài đi nhậu đây, vừa tỉnh trận trc lại vô ngay trận sau, khủng hoảng nên lắm ông rảnh, mệt thật^:)^
  6. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Bà ngoại về thăm ông ngoại, 2 đêm mình trông con đâm ra đọc hết được mấy bộ trinh thám mua từ lâu nhưng không có t/g đọc.
    Mỗi tội sáng nay đi làm liêu xiêu, bước không vững y như thằng sa đì.
  7. rachmaninoff

    rachmaninoff Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Bác Ác, trước em có can bác đưa ảnh xxx của cháu nhà bác lên avatar, giờ bác lại chuyển sang tông "ông Cụ nằm lô`ng kính" thế này. Nhất là bên trên lại có câu "...và nơi đây bình minh yên tĩnh...", trán cháu nó lại cũng hói, em xin lỗi, không thể nghĩ khác được. Bác xem có kiểu ảnh nào cháu nó tươi cười tý, khóc cũng được, liệu có hợp hơn chăng?

    Forum công nhận là tài, viết chữ lô`ng mà nó cũng sửa thành ***g được!
  8. lemox

    lemox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Bác Rách sau hồi thức đêm chắp bút cho lề phải giọng văn lê thê kiểu sợ lộ nay lại quay về lề trái viết lách có chút hóm hỉnh hơn! Chính - Tà và Chính - Tả tình hình này dễ lẫn lộn cả nên bác cứ mạnh dạn lên! [:D]
    Cái Forum này nổi tiếng lách luật về từ ngữ nên chắc bộ 4T tương cho cái chức năng IG tự động viết tắt!
  9. Caysaucuocbam

    Caysaucuocbam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Các bạn cho hỏi giờ để làm bàn ghế, giá của gỗ Giáng Hương và gỗ Lenga (nhập khẩu Chile) giờ là bao tiền/m3 nhỉ?

    M@
  10. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Bố cháu cảm ơn các bác góp ý nhá.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này