1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui buồn nghề kiến trúc sư ( Ver 02)

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi Dumuc_kt, 26/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. logikart

    logikart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/06/2009
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    1
    Hic. Dạo này tính toán kiểu zì nhỉ. Nhầm mẹ nó con số 0. So rì bác Box.
  2. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Ngày mai vụ Hoà Bình thế nào đây, hay lại đánh trống bỏ dùi? Anh em vào confirm cái nờ.
  3. rachmaninoff

    rachmaninoff Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Bác cho xin cái chương trình hành động. Chương trình nào không tiện nêu tên thì PM cũng được.
  4. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Hôm này là ngày vui nhất của mình kể từ lúc hành nghề vẽ kiểu ! Phương án của mình đã được chọn xây lên ở Châu âu , thông tin chi tiết sẽ post sau . Giờ phải đi uống bia thôi ,sự sung sướng không thể kiềm lại !
  5. rachmaninoff

    rachmaninoff Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Uống bia mà không mời thằng nào chém gió dìm hàng thì vui vẻ éo giề.

    Bác Hoàng Ác xem có nên mời thằng Sì líp làm nhà tài trợ chính cho chuyến ăn chơi hưởng lạc sắp tới không?
  6. Jeus

    Jeus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Khồng!

    Chuẩn là phải vận động thằng kạk bốt lên cái nhà của nó, hội đồng khoa học khen mấy phát để có cớ zải ngân.

    Kạk là thằng có khí độ của nhà xì pon xơ nhất cái box này đây. Keke
  7. logikart

    logikart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/06/2009
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    1
    Những tưởng DÊ Ụt đại cao éo zì. Za chăn thằng em còm cõi. Khổ cái thân em ròi.
  8. Jeus

    Jeus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Muốn xì pon xơ ( và nhiều nhiều việc khác nữa) thì phải có xèng.

    Tuy nhiên xèng ko làm nên khí độ. Kạk phải lấy đó làm cái lộc, cái zuyên trời phú- ko nên so đo nhỏ nhặt thế.

    Zả zụ như bạn Rách xì pon xơ, liệu hội đồng đi ăn chơi chém zó có thấy thoải mái được ko - một ví zụ nhỏ thế để kạk mạnh zạn phát huy tố chất tốt đẹp của mình.

    Các anh chờ! Keke.
  9. rachmaninoff

    rachmaninoff Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Ờ, kạk nhanh tay không thằng sì líp không kìm hãm được nữa nó tài trợ thật thì chú mất cả tư cách thiếu gia. Anh xin đảm bảo bên sườn xe sẽ có tên nhà tài trợ của chuyến đi, nếu chú tài trợ đủ nhiều thì bọn anh có thể mặc sịp đồng phục có in nhà tài trợ Lò gí kạk.
  10. logikart

    logikart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/06/2009
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    1
    Dạo nì tình hình kinh tế ko ổn định. Thành za các đại za nhà mình nên đay chăn thằng em còm cõi. Để được cái xiếng thiếu za mà nợ nần em xin thôi. Nhường mợ nó cho bác Sì líp cao cả, công trình triển tận bển tây.
    Mà éo ai bán đến tận cả sì lip thế bác. Bác bác thì bán đến cái T-shirts nà được rùi. Không nghờ bác Rách khó khăn nghê... [r23)]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này