1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui buồn nghề kiến trúc sư ( Ver 02)

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi Dumuc_kt, 26/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KtsDzi_2

    KtsDzi_2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Ấy chết, í miềng là đi tham quan coi nó gạo trắng nước trong dư lào mờ gái đẹp thía, chứ hàng tuyển ng ta xuất khẩu hết roài còn đâu. Miềng nghe nói miền Tây đồ nhậu bình dân rất hay, vậy nên muốn thử 1 chuyến. List của Dớt hình như chả có gương mặt nào cùng gu nhậu ngồi bệt với miềng, chắc phải khều ông anh kiến già ở Vũng Tàu đi cùng.
  2. OUTBOX

    OUTBOX Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2011
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Nghe các bác bàn ăn chơi thèm quá, nhà em neo người có 2 vợ chồng chiến đấu với bọn giặc nhỏ chả được đàn đúm mấy, chỉ đi chơi theo kiểu gia đình.:((:((:((
  3. harc

    harc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    bác rách: Cách đây mấy chục năm tại quảng trường 3 Đình lịch sử, ông cụ người Nghệ an đã đọc cái gì đó mà mọi người không nghe rõ. Nhân dịp này kết hợp với việc em đang hơi khổ, nên quyết định đầu tư phát này để các ace trẻ nghe ý kiến các bô lão,cũng là dịp các bô lão chém gió với nhau, xong dịp này về bao giờ đỡ khổ lại tiếp tục đầu tư nghe ý kiến của các bác làm giàu. Thế nên em mạnh dạn lấy chủ đề " kiến trúc sư - làm giàu khó không?", bàn về các mánh mung làm giàu bằng nghề kiến trúc, các bác có thể tuỳ ý khai triển từ buôn bán kiến trúc, buôn bán xi măng đến đất cát, hí hí, xây dựng thành công XHCN.
    chiều nay có triển được không các bô lão?
  4. KtsDzi_2

    KtsDzi_2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Cũng chả định reply, nhưng mới đọc bài 3 đứa bé bị ngã xuống hồ Văn (Quốc Tử Giám) mà 1 đứa chết (có thể) vì người ta sợ lạnh hok xuống vớt (HN mùa này lạnh ghê) nên cũng đành reply vậy. Lý do reply nữa, j` thì miềng cũng là dân mang cả 2 dòng máu nội, ngoại khu Bốn, có đú được chút gian manh qua mấy chục năm ăn học Pắc Kỳ nhưng chưa bỏ được tính hay nói thật, kể cả bị xiên, vậy có nhời với bạn:

    - Về mặt hài hước: bạn nên nhớ rằng ở đây đa số đã tiến hoá ít nhất đến cấp con bò, nhưng con bò ngu nhất cũng có thể hài hước hơn.
    - Về mặt hiểu biết nghiêm túc: bạn đừng nên là người ăn cwt đá bô.

    Tiếp:
    Thường thì ít ai đặt vấn đề kém thông minh như vậy, có thể đó là lý do mà sáng h nhiều thằng ngấp nghé nhưng chả thằng nào "mạnh dạn" reply, miềng thì nhân đà trót quote nên nói tiếp, phân loại rõ ràng cho nó khoa học:
    - Loại kts khôn và giầu: nó chả ngu mà reply
    - Loại kts ngu và giầu: đoé tồn tại, ít ra nó cũng phải có cái khôn j` đó
    - Loại kts ngu và nghèo: bit đoé j` mà reply
    - Loại kts khôn và nghèo: giống trường hợp đầu, ngu j` mà reply
    Miềng reply bạn, đơn giản là vì đã trót quote như nói ở trên, và miềng đang tạm thời đoé làm kts;))


    @Rách : đệ của Rách ah, ghe đuối quá:(
    @Dớt Bò: anh dùng từ "đệ" nhá, thông cảm, quen roài, tất nhiên dùng từ "cộng sự" như Dớt đã nói nghe ngoại giao nó sang trọng hơn nhưng đĩ quá, hok hợp với ngữ cảnh, anh chỉ đĩ vừa thôi.
  5. Jeus

    Jeus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Nhắc chuyện hơn 6 xịch năm trước, nhằm ngày Ông Cụ đọc giấy chứng nhận sổ đỏ - rợp trời cờ đỏ sao vàng ; nghệ sỹ Đào Mộng Long bạn anh Jeus liêu xiêu bước ra từ quán hút - trỏ tay thều thào : " Cờ nước nào mà kỳ zị zậy ta " ...

    Nhắc chuyện xưa để thấy chuyện nay rằng, muốn làm một người kts zàu có ( nhiều xèng), có lẽ trước hết - cứ từ từ - phải là một người kts đã, và có lẽ hắn ta cũng phải biết sống cho trọn vẹn trong cái thế zới của riêng hắn - ngoài tất cả sự ồn ào đương đại- như cụ Đào chỉ tay hỏi cờ đỏ sao vàng của nước nao vậy!

    Ps: Vàng đô chứng thối ăn thua éo zì so với cái sổ đỏ 66 nnăm trước mà các bạn ( trong đó có chú Hạk) cứ xoắn hết cả lên.
  6. rachmaninoff

    rachmaninoff Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Đe'o ai tự cấp sổ đỏ cho mình, nhất là đất lấn chiếm, nhà xã hội học đừng dốt thêm cả lịch sử, anh chán chửi mày lắm dồi.

    @Bác J, thằng hạk cũng như những thằng em thơ dại trên này đều là đệ em cả, với tấm lòng từ bi bác ái, em xin nhận hết. Em xin hứa sẽ đào tạo chúng nó thành người kts nhân dân, tối thiểu phải biết nói chuyện buồn cười, chỉ sợ nó không chịu học.

    @ Hạk, làm gì có kts giàu, so với mặt bằng chung của xã hội, nên chú không phải vội vàng tìm cách làm tiền, nếu vẫn muốn làm kts. Làm kts tử tế thì chắc chắn không nghèo thôi.
  7. Jeus

    Jeus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Bạn Rách vưỡn chìm đắm trong tư zuy của một người zân nô lệ - zù cho đã thực sự làm công zân của một nước tự zo - nên - với trách nhiệm lớn lao làm lãnh tụ của các bạn kon bò - anh Jeus nghiêm khắc phê bình.

    2 châu Ô - Lý là hồi môn của chị Hân, vả vào miệng bạn nào vu cho là đất lấn chiếm. Đừng có nã súng lục vào lịch sử như thía.

    Đất đai của các tiên đế mình khẩn khai zìn zữ, mình muốn làm éo zì trên đó chả được , sá zì chiện hợp thức hoá sổ đỏ.
  8. KtsDzi_2

    KtsDzi_2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Các bợn dậy tập thể dục sớm ghê, chứng tỏ hôm qua ăn mừng Tết Sổ Đỏ chưa tới độ nhể?

    Ô, Lý đã là cái jiề, ban đầu Bất Động Sản Đông Dương còn đo tới Xiêm La í chứ...[r24)]
  9. OUTBOX

    OUTBOX Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2011
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Ở nước nghèo thì cứ như mô hình của bác Tà Vẹt là ngon nhất. Chỉ những thằng làm ăn vô đạo đức là éo sống nổi, những thằng sống bằng xương máu người khác sớm muộn cũng chết yểu, mới đọc về khu TĐC Nam Trung Yên mà VCĐ.
    Những kênh khác chỉ là trú ẩn, không phải chuyên ngành thì không dễ ăn.
    Còn đất cát, nó làm giàu cho đại bộ phận dân TP, về bản chất cũng là đầu cơ giá lên, chả sản xuất gì. Nhưng đó cũng là cuộc chơi không bình đẳng vì có phải ai khởi nghiệp cũng có một vài tỉ trong tay, có tiền thì làm giàu bằng đất cát những năm vừa qua quá dễ.
    Người ta sống bằng bản năng tồn tại của phần CON và trách nhiệm của phần NGƯỜI, kệ nó thôi.
  10. rachmaninoff

    rachmaninoff Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Thế anh mới phải bảo là chửi chú mỏi hết cả tay. Ông Cụ chả bảo là cướp chính quyền là gì? Cướp thì chả phải là lấn chiếm thì cái éo gì? Anh đe'o bắn súng gì hết, chẳng qua muốn nhắc chú muốn tập làm văn cho hay, dùng từ cho đúng thì phải thuộc lịch sử, văn hoá. Sổ đỏ lúc ấy đang thuộc về nhà anh Đại nhé, anh ý bị ép hiến đất tổ tiên cho các bạn Viê.t Minh thôi.

    Còn lấn chiếm, hiểu theo cách của chú, thì đúng từ đèo Ngang dô trỏng.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này