1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui buồn nghề kiến trúc sư ( Ver 02)

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi Dumuc_kt, 26/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. logikart

    logikart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/06/2009
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    1
    Em thì không có cơ hội đọc nhiều như anh và một số bác trên đây. Và cũng không zám khẳng định mình hiểu cặn kẽ vấn đề. Tuy nhiên em lói nà lói cách ứng xử. Anh xem lại nhé.
    20 năm sau, Rách anh em thành KTS nổi tiếng, trở thành biểu tượng cho tinh thần đấu tranh cho nền KT nước nhà... đột nhiên có một thằng nhóc con đọc lại được cái đoạn anh viết kia -> lên mạng XH xoàn cầu nói : >>> Cũng éo za zì... Số liệu đi nè... **** Lúc đấy bác cảm thấy thế nào nhỉ?
    Còn mấy cái tài liệu kia của bác em cung không quan tâm lắm. Em cũng có đôi nần được ngó qua một số tài liệu quan trọng mang tính lịch sử... theo em những nội dung trong đấy chắc cũng phải 10 đến 20 năm nữa mới công bố... Em nhận được một câu thế này khi hỏi ông cụ cho đọc tài liệu ấy : Cái zì thuộc về lịch sử thì không thể thay đổi. Chỉ nà công bố lúc nào cho thích hợp thôi...
  2. rachmaninoff

    rachmaninoff Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Anh nghĩ là do chú thần tượng ông Cụ quá đâm ra nhạy cảm, anh thấy cách anh viết về Cụ không có gì sai về nội dung, chỉ có hình thức trình bày thì hơi vỉa hè một tý nhưng cũng không hề xúc phạm ai.

    Thực ra ông Cụ không chủ trương thủ tiêu đối lập một cách tàn nhẫn nhưng Cụ vẫn có trách nhiệm vì là người đứng đầu khi để nhân viên xuống tay mạnh dạn quá. Đấy là lý do tại sao lại có ông chí sỹ muốn lưỡi lê nhuộm máu, muốn quay lại cố đô..., như trong bài thơ thằng Zớt bốt.

    Nói lại cho chú rõ Viê.t Minh khi đó là một Công ty cổ phần trong đó phe + chiếm cổ phần chi phối, chắc độ 51%, ông Cụ là chủ tịch HĐQT. Tuy nhiên, các phe khác lại nhiều người không biết là phe + đang nắm cổ phần chi phối, ào ào ra nhập công ty để đánh Tây đuổi Nhật mà thôi, như 2 anh CEO đã nói trên và rất rất nhiều anh khác. Khi công ty nắm được gần như toàn bộ thị trường, sổ đỏ trong tay thì các bạn có đa số cổ phần muốn đẩy các bạn phe khác ra để biến công ty thành TNHH một thành viên cho dễ bề thao túng. Vì thế nên có những cuộc thanh trừng khá đẫm máu cộng với trong quá trình giành thị trường vừa rồi các bạn + cũng hơi nặng tay với nhiều bạn bị cho là bán H2O, điển hình là ông Cụ thân sinh ra nhạc sỹ Phạm Tuyên và ông cụ, ông anh nhà ông chí sỹ CEO nêu trên. Vì thế nên rất nhiều bạn có tư tưởng đối lập phải nhảy việc về làm cho công ty anh Đại tuy biết anh Đại chả tài cán gì, nhưng lúc đó chả có sự lựa chọn vì cả nước có mỗi 2 công ty.


    Hôm nay là hết ngày nghỉ 2-9 rồi nên anh chỉ tán nhảm thế thôi, coi như ôn cố tri tân. Bạn nào thích tìm hiểu thì anh chém gió cho ở chỗ khác.
  3. KtsDzi_2

    KtsDzi_2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Gắn ông Cụ với + là 1 thì cũng hơi "SGK"!
  4. rachmaninoff

    rachmaninoff Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Ông Cụ có vẻ có tinh thần dân tộc hơn là +, tuy nhiên Cụ dựa vào + để điều hành công ty nên cũng coi là + luôn, chẳng nhẽ lại là + lai cuốc?
  5. KtsDzi_2

    KtsDzi_2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    - Từ WWI đến WWII, các nước tư bản đế quốc đều gia tăng khai thác thuộc địa, duy nhất chỉ 1 nhóm + có tí quan tâm đến việc giải phóng thuộc địa.
    - Lý thuyết của + có thể dùng đc tốt nhất lúc bấy h để tập hợp 1 lực lượng đông đảo quần chúng để biến 0 thành 1.
    - Cuối WWII ông Cụ bắt tay với Đồng Minh, mà cụ thể là Mỹ, thậm chí 1 sân bay dã chiến đc xây dựng trên chiến khu để OSS (tiền thân của CIA) hỗ trợ cho Việt con bác Minh, đặc nhiệm Việt - Mỹ của OSS là lực lượng quân sự nước ngoài duy nhất cùng VM từ chiến khu về HN ngay sau CMT8, dưới sự chỉ huy của (tướng) Đàm Quang Trung và 1 cố vấn Mỹ.
    - Sau WWII, bắt đầu chiến lạnh, Mỹ vì quyền lợi của phe họ đã bỏ rơi đề xuất bang giao của ông Cụ để ủng hộ Pháp chiếm đóng Đông Dương. Đỉnh điểm của chính sách này là Mỹ công khai viện trợ cho Pháp và cuối cùng trực tiếp dùng phi công và máy bay của họ cố cứu 1 Điện Biên Phủ đang giãy chết. Ngay từ lúc đó, ông Cụ đã biết đối thủ sắp tới chính là Mỹ. Để giành độc lập từ tay Pháp và Mỹ, chỉ còn cách dùng sự hỗ trợ của +, khi đó đang là 1 lực lượng mạnh trên thế giới. Mặt khác, ông Cụ dùng tên nước VNDCCH và party Lao động, chả có từ + nào, để dễ bề tìm kiếm sự ủng hộ từ phần còn lại của thế giới, chính sách ngoại giao này đã thành công và cho đến nay chưa thằng dán tem + nào học đc.
    - Ngay trong kháng chiến 9 năm, ông Cụ đã nhiều lần tìm cách đàm phán với Pháp để tránh đổ máu, nhưng yêu sách của Pháp quá ngang ngược nên không thể chấp nhận (nhạc phụ miềng là điệp báo nội thành trực tiếp chuyển thư liên lạc từ chiến khu cho chính quyền Pháp tại HN lúc đó, Pháp bắt ông ngay khi VM thắng chiến dịch Biên Giới - là khi khả năng đàm phán hok còn nữa) Việc đàm phán trên rất khác với chính sách chuyên chính lưỡi lê mà + thường làm.
    - Giơ ne vơ thể hiện rõ sự sắp xếp ngầm của + với Pháp, Mỹ. Sau Điện Biên Phủ, Việt con bác Minh thực sự khống chế 2/3 lãnh thổ nhưng chỉ đc chia Bắc vỹ tuyến 17 (đàm phán thời nhạc phụ miềng chưa bị bắt là vỹ tuyến 16) Sự sắp xếp này ngoài tầm kiểm soát của ông Cụ.
    - Sau 1954, nhận thấy sự lục đục của Diệm với Mỹ, dù biết rõ Diệm anti+ nhưng ông Cụ vẫn có những cố gắng bí mật tiếp xúc tìm cách hoà đàm, tìm 1 tiếng nói chung trên cơ sở phải hất cẳng Mỹ, thống nhất 2 miền thành 1 quốc gia độc lập. Có thể nói đây là những nỗ lực cuối cùng của ông Cụ, với cách thức hok phải kiểu +. Sau khi Diệm bị đảo chính 2 năm, Mỹ chính thức đưa những sư đoàn tinh nhuệ nhất của họ vào trực tiếp can thiệp, hok còn cơ hội đàm phán hay tổng tuyển cử 2 miền j` sất.

    Miềng dài dòng liệt kê quá trình trên để thấy rõ ông Cụ dùng + như một quân cờ mà đích đến là độc lập, tự do cho dân tộc. Ông Cụ đã dùng quân cờ này từ lâu trước sự khó chịu của chính Quốc tế CS. Bản thân Quốc tế CS còn hok tin ông Cụ là + thì những người có tí tư duy logic phải nhìn xuyên được qua cái tem mà những kẻ cơ hội đã dán lên SGK.
  6. ndmt

    ndmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Tất cả cũng tại cái sổ đỏ.

    Lịch sử chẳng phải đúng sai mà nó chỉ là kết quả sau khi con người nhận thức về đúng và sai. Mà nhận thức con người thì chẳng bao giờ biết đâu là sai đâu là đúng. buồn cười nhỉ.

    Vì thế cho nên đừng tin lắm vào lịch sử mà làm gì, về sự kiện cũng như kết quả . Quá buồn cười nhỉ.
    về 2 công ty
    Công ty của ông Cụ: có thể ông Cụ không + cũng chẳng chủ trương cướp nhưng các đệ của ông Cụ có thể là những tay cướp khét tiếng nhất lịch sử.
    Công ty của cụ Đại: vị CEO này có thể là bất tài nhưng trợ lý Kim và vị tiền nhiệm là cụ Quỳnh thì có thể là những trợ lý thâm hậu nhất trong lịch sử giai đoạn đó ( và có thể là về sau này)

    Cho dù chỉ là có thể thôi cũng xin bày tỏ lòng tôn kính đối với hai vị trợ lý về tài năng cũng như nhân cách.

    Hôm nay thời tiết khó chịu quá!!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cụ Nhà Rồng mượn Xiêm, Pháp oánh anh Trung thì bị cho là rước voi dày mả tổ, ông Cụ cũng mượn + oánh các tập đoàn dầu mỏ khác thì được gọi là " dùng quân cờ". nói đến đây chăc bác sẽ phản ứng, nhưng nếu nhìn vào kết cục thì thấy chẳng khác gì nhau.

    Bác Dzi đừng xúc động quá nhé! Cái sai (nếu có thể gọi thế) chính là ở việc chúng ta đã "tỏ thái độ" với lịch sử trong khi cái cần thiết (lại nếu có) là giải quyết hậu quả của lịch sử.

    Nếu nhỡ ăn phải cháo ngộ độc thì trước khi chết cũng nên gắng sức mà đá vỡ cái bát đi chứ nhỉ?

    Thời tiết khó chịu quá!
  7. KtsDzi_2

    KtsDzi_2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Tí sặc!!!=))
  8. Jeus

    Jeus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Éo miẹ. Nghe chú Bi- doăn tả chú ndmt này cũng ko đến nỗi cơ mà. Kòn thi thố zì đó bên tây với nhau.

    Phải đi tìm chú Bi-doăn tẩn cho một trận mới được!

    . Tôi khóc - những chân trời - không có - người bay
    . Lại khóc nhũng người bay - không có - chân trời
  9. wegotjam

    wegotjam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Ui !!!

    Em rõ hiểu tại sao Hà Nội lại thế. Thằng Cu Harc gởi ý có mỗi chuyện đi nhậu mà nó ra thế này. Đúng là kts nói chuyện lịch sử, chẳng có render hay bản vẽ kỹ thuật gì ạ !!! Dạo vừa rồi gặp anh Sáu Cò (Hiện là tổng quản mama của cái Angko Vat, bên Campuchia, được coi là người Việt thành công nhất Campuchia, đến nỗi các "cường quốc năm châu" đến học hỏi cách quản lí và phát triển Angko ntn). Thiên hạ đều hỏi, "thế sao bác không về VN làm việc ?" Bác Sáu trả lời "mịa, thiên hạ cứ gặp nhau là chửi" lấy thời gian đâu mà làm"..............hihihee chắc chắn có thẳng bảo đang bàn chuyện kiến trúc, nó cứ lấy chuyện xã hội ra mà khịa !!!

    Đọc mấy comments của các bác, em sẽ lại ra đi .... năm sau quay lại !!!
    Chúc các bác hết lễ vui vẻ, em vào trong nam, vài tuần nữa em lại ra, cafe nhé !!

    Ant
  10. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Anh sặc xong thì cũng nên xem lại mấy đứa nhóc ở nhà , sản phẩm giáo dục của trường + cho ra đấy thôi .

    Bên kia vĩ tuyến 17 thời ấy các trường "Gia Long " là trường rất bự , các phố "Gia long" cũng same same phố "Lê Duẩn " bi giờ .

    Cu NHÂN DÂN MỒM THỐI (ndmt) mang rượu qua hầu anh với Dzi già vài hôm cho đủ trình rồi mới được xuống núi chém gió . Chém bậy bọn Dớt bò , Rách 4` lại được nước "mang thân dê chó mà bắt nạt tể phụ.." hehe
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Dớt Bò vỡn là Dớt Bò ! Thế thằng Bi zòn nó bảo Dớt không phải Bò thì Dớt biến thành người chắc ? Trình ts bò Vn có khác ![r24)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Anh mới chính là Ngọc Trinh đích thực !

    Kiến chúc phải từ xã hội, từ nhơn zơn mà ra . Không có lịch sử thì đào đâu ra nhơn zơn VN , không có Nhơn Zơn Vn thì lấy đâu ra KTS Nhơn zơn chém gió ,rồi đào đâu ra KTS Vịt cừu Mỹ tài trợ đô la cho anh em uống bia chém gió ...Thế đại gia Angko V.A.T có biết chém gió không ?

    "Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta " nhé !

    Đi đường mạnh giỏi hén ! Lần sau nhớ mang nhiều đô la , mình đợi Ngọc Trinh ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này