1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui buồn nghề kiến trúc sư ( Ver 02)

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi Dumuc_kt, 26/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rachmaninoff

    rachmaninoff Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Đèo đâu, mã nó mà dám ngoại tình, nó định chọc mấy thằng "thôi, xóa" đấy thôi. Mỗi tội chữ nghĩa copy hơi ẩu, nguyên bản là "tờ thư cũ", cu này sáng tác thành "zòng thư cũ". Chắc tại KTS VN nó thế, copy có sáng tạo.
  2. linglang

    linglang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    tăng các kts, nghệ thuật vị nhân sinh !

    Mời thu

    Gặp cố nhân, mắt buồn nhìn nhau thẫn thờ
    hoa giấy ngày ấy, nốt thơ tình ngây ngô
    nép trong tôi, một mùa thu rất cũ
    hoa sữa rơi rơi, trắng hè rêu lối nhỏ
    cố nhân ơi, tàn thu, tri ngộ bữa thịt chó?

    Huyền thoại rằng: rựa mận óng ánh như hổ phách nghìn năm/ chả nướng thơm lừng, nóng hổi hổi như chiều thu ruộm vàng thác lá đổ/ món thịt hấp mềm môi như thiếu nữ xuân thì, ngọt ngào mà đầy ma mị... nghi ngút trên tàu lá xanh, màu hồng của thịt, bì nâu đỏ ấm áp như những lỡi nhắn nhủ yêu thương....
  3. rachmaninoff

    rachmaninoff Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Câu cuối lủng củng quá, nên sửa là cố nhân ơi cờ tây tri ngộ?

    Tóm lại là vốn ngân sách hay nhà nước và nhân dân cùng làm?
  4. logikart

    logikart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/06/2009
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    1
    Anh không thấy tiêu đề 'tặng' đấy thây -> chán.
  5. rachmaninoff

    rachmaninoff Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Ừ, nhưng mà ngân sách thì hủ tục giải ngân rất là phức tạp, lại rủi ro cao, anh em phải cân nhắc kỹ trước khi quyết định tham gia. Nên phải có nguồn vốn dự phòng khác, thằng hạc đâu?
  6. Jeus

    Jeus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Thu họa

    Gặp nhau chi - buồn vương - mắt đỏ
    Hoa xưa đây - mảnh tình cũ nơi nao!
    Thu chơi vơi - vì chăng mùa thu cũ?
    Lối nhỏ còn rêu phong - dáng hoa gầy!?
    ...Quán cũ
    ...............Người xưa
    ..............................Xèng đâu tá?
    Đã có Linglang - ví rất zầy !
  7. logikart

    logikart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/06/2009
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    1
  8. harc

    harc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Em và bia
    Đã lâu rồi không hò hẹn cùng ai
    Ngày cứ tiếp ngày trôi mãi miết
    Kể từ ngày em đi trong nuối tiếc
    Day dứt mình anh nỗi mong chờ
    Anh yêu em nhưng quá dại khờ
    Vì vụng dại nên em vuột mất
    Bước trên đường bỗng giật mình thổn thức
    Thấp thoáng dáng người có phải là em.
    .............Chuyện cũ thôi đừng nhắc đến nữa, hí hí
  9. Jeus

    Jeus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Các bạn kon bò zờ mải mê kim tiền quên miẹ nó hết cầm kì thi hoạ.
    Lão đại za trên kia xướng ra bài thơ thịt chó, theo phép văn nho bút nhã là phải hoạ lại đôi vần, tiện fix luôn ý chí xuống xiền của ảnh.

    Éo ai lại véo von thơ phú đâu đâu - chả trách được luôn quay quắt làm zàu mà mãi chưa khá !
  10. lemox

    lemox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    THU VỌNG!

    "Khải huyền muộn" vì mải say Thơ - Rượu!
    Vì bớt căng bởi Dự án hết xăng!
    Tiện đây Thu gió thoảng rằng:
    Thả sương trước cửa, vùng vằng...Thu đi!

    Nấn ná thêm chi ? ... Chờ rét mướt !?
    Hoàng hoa năm cũ khướt vào canh!
    Chờ Thu Xanh!
    [r2)]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này