1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui buồn nghề kiến trúc sư ( Ver 02)

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi Dumuc_kt, 26/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rachmaninoff

    rachmaninoff Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Em chả ví sả ớt với tự hào dân tộc bao giờ, Trường Sơn có ý là rậm rạp thôi. Rượu ngọt đếch ai hiểu trần truồng như bác. Quên bụi trần nghĩa là quên đi những bon chen ngoài đời, lãng đi với quên cùng một nghĩa, lu lãng của bác mới là vô nghĩa. Đẹp đến đắc địa là đẹp gì?

    Em bác dụng ngôn hơi bị trong sáng, không nhiều từ tối nghĩa như bác em. Thơ bác đọc như văn của bọn cao bồi thôn cục súc.
  2. 1dragon

    1dragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    ke ke. Hay
  3. logikart

    logikart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/06/2009
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    1
    Đã thế tớ XÓA.

    Tri kỷ.
    ------- Người ơi.
    ----------------- Đâu cần thế.
    Bóng hồng.
    -------------- Rượu nồng.
    ------------------------- Ai biết ai!
  4. KtsDzi_2

    KtsDzi_2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Khéo khéo đi đâu lũ ngẩn ngơ...:x
  5. Jeus

    Jeus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Thi ca là âm nhạc của tâm hồn!

    Âm nhạc được soạn ra trên 5 cung hay 7 nốt - trong khi âm điệu thi ca chỉ được viết trên 2 vần : bằng và trắc, nhưng bù lại nguồn cảm xúc trong thi ca được bù đắp bằng các trường liên tưởng mênh mông của ngôn từ. Mỗi ngôn từ lại có một zai điệu riêng bên trong cái vỏ bằng trắc khô khan của nó...Chính thế, trong cuộc sống thập ziện mai phục bởi công nghệ media, thi thoảng các bạn kon bò vẫn tìm đến thi ca như một niềm mặc khải - khi " thanh âm cũng bất lực như lời "...

    Xưa thật là xưa nhớ mấy cho vừa nhớ mẹ kể đêm mưa, thi ca zống như một câu chèo cổ - bị bó nghẹt trong lễ nghi vần luật của "tứ tuyệt"` "thất ngôn" ...sáo mòn khuôn mẫu. Suốt hàng ngàn năm chỉ cho ra một vài điểm sáng hiếm hoi như bài tứ tuyệt tàu này :

    ----Thanh minh thời tiết vũ phồn phồn
    ----Lộ thượng hành nhân zục đoạn hồn
    ----Tá vấn tửu za hà xứ hữu
    ----Mục đồng zao chỉ Hạnh Hoa thôn.

    Thi ca đi vào cuộc sống nhân zân cần lao với thể thơ lục bát - như một điệu bolero bán vé số zạo - zễ nghe, zễ thuộc và zễ ru ngủ lòng người. Chính thế thơ lục bát (hay song thất lục bát) thường thấy ở các bài hát ru trẻ em, và zĩ nhiên cả ở những bài hát ru người lớn :

    ---- Bữa trước mẹ cho con xem ảnh
    -----Ông Xít-ta-lin bên cạnh nhi đồng
    -----Áo ông trắng zữa mây hồng
    -----Mắt ông hiền hậu miệng ông mỉm cười...

    May mắn thay, trong cơn buồn ngủ zo sự êm zịu của bolero- thi đàn xuất hiện những tay chơi nhạc jazz sành điệu. Thi ca được cởi bỏ khỏi bộ đồng phục chật chội của niêm luật, cấu tứ để cất lên nỗi hoan ca tự zo - Trần Dần bạn anh đã viết :

    ----Tôi bước đi
    ---------Không thấy phố
    ------------------Không thấy nhà
    ---------------------------Chỉ thấy mưa sa trên
    -------------------------------------------------Màu cờ đỏ....

    Trúc trắc như cuộc sống vốn zĩ chẳng thẳng bằng - thi ca -jazz đã Người hơn!

    Tuy thế - thi ca vi-en với anh sẽ chẳng là zì nếu thiếu đi Quang Zũng - nhà thơ của lòng anh - với điệu Blue buồn man man , bi hùng và tráng liệt . Hãy nghe:

    ...Vầng trán em vương trời quê hương
    ...Mắt em zìu zịu buồn Tây Phương
    ...Tôi nhớ xứ Đoài mây trắng lắm
    ...Em đã bao ngày em nhớ thương..

    hay:

    ...Dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm
    ...Heo hút cồn mây súng ngửi trời
    ...Ngàn thước lên cao ngàn thước xuống
    ...Nhà ai Pha Luông mưa xa khơi

    Quang Zũng bạn anh có tuyệt kỹ với những vần thanh chốt khổ. Những vần thanh cứ ngân nga, miên man, khắc khoải ám ảnh anh như ánh mắt cô gái miền Tây mưòi lăm tuổi rưỡi quán Karaoke hôm nao... Những ngân nga zai zẳng như thôi thúc anh bỏ con Range Rover Super Charge ù lì cục mịch, bỏ con Rolex chảnh chọe kiêu sa, bỏ đôi Gucci đỏm záng ziêm zúa ...xỏ bàn chân trần vào đôi zép tổ ong,vai khoác chiếc Luis Vuton thay ba lô con cóc- tay ôm khẩu Slavia 631 thay Mousqueton , ngược đại lộ Thăng Long tìm lên xứ Đoài mênh mang những hoài niệm của một thời lịch sử bi hùng... Nhưng than ôi - Hoàng ác đã phân lô xứ Đoài hết roài còn đâu!

    ---------------------------------------------------------------------
    Mạch cảm xúc trên không ngoài mục đich chứng minh rằng, zù cho đã vận zụng hết khả năng tưởng tượng và chụp mũ của một kts nhân zân, vẫn không thể quy kết đoạn văn bản bác Linglang bốt vào một thể loại thi ca nào khả zĩ. Không phải chèo cổ, không phải bolero , jazz hay blue... chỉ là những âm thanh hỗn độn của zao nĩa vung nồi xen lẫn tiếng một hai ba zô zô zô.....

    Vậy có quá đáng lắm chăng khi bắt các bạn kon bò trên đây phải tự kỷ ám thị những thanh âm trên kia là một tuyệt tác đắc địa?

    Và đã đủ đền bù những hao tổn lớn lao về tinh thần của các bạn kon bò với chỉ một chầu thịt chó???
    -------------------------------------------------------------------
    Đó là lí zo chúng ta cần trao đổi thêm về những việc cần làm ngay Hậu thịt chó

    Ant! keke
  6. rachmaninoff

    rachmaninoff Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Đại gia mà phải để anh em kích động mãi mới chịu bảo thằng đệ xuống xèng. Kiểu này hội đồng phải có phiên họp bất thường để phân tích xem liệu độ nhậu này có tính thanh khoản không khi mà vốn ngân sách lại được giải ngân qua 1 doanh nghiệp sân sau (đã có tiền sự trong việc huy động vốn cho 1 dự án khác). Hội đồng xem xét xem có nên đề nghị doanh nghiệp kia nộp bảo lãnh chi trả cuộc nhậu?
  7. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Các chú cẩn thận hok lại bị Kạk ló gài độ =))
    Nhà tài trợ chính của trương trình : Bác LinhLang, thành viên BOX ta...
  8. logikart

    logikart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/06/2009
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    1
    Bác Rách Hiểu thế nòa là 'lo" nhỉ? Đọc kỹ quả : nhà tài trợ : .........

    Mà Rách nhà ta éo zì tưởng có tư tưởng dân tộc chủ nghĩa. Xem ra cách hành sử lại ziống thời bao cấp... Hay nhiễm nặng quá không quên được?

    ---

    Mà Vụ ' tiền sự ' là vụ nào đấy bác? Bản thân em không biết. :))
  9. rachmaninoff

    rachmaninoff Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị nhà tài trợ chính có xác nhận bằng văn bản. Nhà tài trợ chú ý, với tình hình diễn biến phức tạp của luật lệ giao thông, tài trợ nhậu đồng nghĩa với tài trợ cả tiền xe ôm, taxi (2 người trở lên) trong phạm vi 4 quận nội thành cũ, cho quý vị đại biểu tham gia.
  10. linglang

    linglang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Viết ảo nhỉ , jeus , khá khen bài viết của chú, sau khi sa đà và mộng du trong rừng câu chữ sáng choang hóa ra âm u, lẫn cẫn một hồi cùng rùng mình và tè ra được : nên làm bữa leng keng nồi xoong, chảo..
    - Chú rach ko thấy từ của anh nó hay ho và đắt vô cùng à, đặt vào ngữ cảnh hợp như cậu với mợ ( đắc địa là thế!)
    âu là vì nó hay quá vậy, anh dành cho ....thi ca mộc tồn.
    ha ha ha, chê tráng sĩ là thô lậu tự cổ chí kim cũng chỉ có nữ nhân và rach, bởi vì đã đành là thô lỗ xù sì
    Các KTS, nhân dịp tàn thu làm tiệc nhỏ. Thịt và mắm, bún rau BTC lo.... về rượu thì ai có hàng ngon mang đến. ( ko nên rịu tây vì ko hợp, rịu quán sợ độc như thơ và văn của chú rach và jeus)
    Xe cộ thì đi xe ôm. BTC tài trợ xem ôm với điều kiện các bác xe phải thỏa mãn : được quý khách ôm đến phê người!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này