1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui buồn nghề kiến trúc sư ( Ver 02)

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi Dumuc_kt, 26/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Sorry, lịch bị trùng phát trưa nay không bứt ra được. Đi từ trưa mãi giờ mới xong độ. Ngủ thôi.
  2. rachmaninoff

    rachmaninoff Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Anh về ngủ một phát đến giờ mới dậy cho dù không làm đầy tớ thằng Tây nào. Cứ diệu vào là buồn ngủ.


    Anh rất lấy làm tiếc là hôm qua đã xa rời quần chúng (nó), nhưng mà cũng tại vì phải đi nghe điện thoại khí lâu nên trâu chậm uống nước đục, không có quần chúng nào đáng để anh đi sâu vào, ngủ còn khoẻ hơn, hi vọng vào quần chúng râu ngô kỳ họp tới sẽ khả quan hơn. Cám ơn ban tổ chức và nhà tài trợ đã tổ chức đại hội thành công rực rỡ, không đại biểu nào nôn mửa, đau bụng, nhức đầu.


    Bác J hôm qua thấy bảo đem theo nhiều thuốc, lại mới nghiên cứu Minh Mạng chưởng, không hiểu có mệnh hệ gì không?
  3. logikart

    logikart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/06/2009
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    1
    Thông báo toàn Box. Sau 24h, nếu không thấy bác Dzi lên điểm danh cả nhà cần thông báo ngay cho đơn vị công sai ngần nhất nhằm tìm kiếm người mất tích.
  4. AirCondition

    AirCondition Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    dm, già đầu ăn chơi bựa *** còn post cả lên đây, tưởng vào nhầm lx,sv ... teen lắm đấy [​IMG]
  5. wegotjam

    wegotjam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Nhậu treo thì em "xoá", đầu tư cũng có thời hạn !!
    Nhưng Em có ít mồi ở miền Nam đem ra. Các bác tổ chức đi !!

    Ant
  6. Jeus

    Jeus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Đắng nòng cảnh Thầy đồ zà kon hát trẻ.

    Tối 24.9, trong vai một người khách đến thuê phòng tại nhà nghỉ Rotate Dragon (Rồng Lộn), phóng viên đã có cuộc phỏng vấn bỏ túi với một đôi tình nhân vong niên vừa liêu xiêu bước từ thang máy ra về.

    Cụ ông rất trẻ trung nhí nhảnh với cặp kính lão, áo chim cò màu tiết bồ câu, tay cầm cuốn Minh Mạng bí quyết chi bảo, cười móm mém sau bộ râu zê đã lưa thưa màu thời zan : Moi yẻu nàng bởi cái chất thuỳ mị đoan trang nền nã - cả đời Moi đi tìm vẻ đẹp ấy , đêm nay mới được mục sở thị.

    Cô hối thén đi cùng phục sức nền nã như cụ ông tả : áo một zây rưỡi, váy ngắn xẻ 9 tà, âu yếm nhìn cụ ông rồi trải nòng :tiện thiếp kết Monsier đây qua zọng hát - tuy kỹ thuật không cao nhưng lồ.ng làn xúc cảm - như nói hộ nỗi nòng thiếp vậy.

    Monsier kính lão áo chim cò mi nhẹ lên núi đôi Mademoiselle đoan chính đoạn mông trong tay liêu xiêu bước lên taxi :" Lão lên sàn đập đá tý cho tỉnh táo " - cụ ông móm mém sau hàng râu thưa.

    Taxi chạy vút đi trong tiếng Elvis Phương văng vẳng từ bộ loa microlab trên bàn lễ tân : "..em đã sống trong ân tình kẻ lạ / tìm lửa thiêu em đốt cháy cơn vui / ông đưa em vào sâu kín cánh tay người / vòng tay trói tấm thân em vào oan trái .."

    Hà Nội, thu, say !
  7. rachmaninoff

    rachmaninoff Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Thằng hạc thằng Rớt xem thế nào phục hồi nhân phẩm cho anh chứ anh xấu hổ quá đi mất. Đúng là khôn 30 năm dại 1 giờ, bị bọn trẻ làm ô uế hết.
  8. KtsDzi_2

    KtsDzi_2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Anh em dậy sớm nhể, miềng trưa nay mới hồi, làm 2 bát bún lõng bõng với 1 bình vối mà vẫn háo nước, công nhận đoạn này thì ziệu tây, kể cả vodka cũng có phần lành hơn. Thằng Hoàng ác hok đi hơi phí, bầy đàn hôm qua hơi bị nhộn nhịp. Miềng lên điểm danh thía thôi, h đi tắm rồi tối còn độ định kỳ cuối tuần với ông cọc chèo cả thằng cháu rể[r2)]

    Tổ chức như hôm qua là đc roài, lãnh tụ theo bản năng thì phải có tý chê trách cho phải phép, miềng hok phàn nàn giề:)>-
  9. logikart

    logikart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/06/2009
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    1
    ***********

    Bác bán điều hòa lói thế có ác ý không? Hay không nhận được phone nên zận zỗi, mắng anh em xuông. :))

    Chi kỷ..........
    Người ơi, đâu cần nữa.........

    Rượu nồng, hồng thắm đóa hoa tươi...
    Quay lưng, người đi, không nhìn lại...
    Phận hồng, luân chuyên, bóng thu phai...

    ************

    Thấy bác Dzi lên phát biểu, chánh văn phòng kiêm thiếu za Kạk này nhẹ cả nòng...
  10. objectCODE

    objectCODE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    hic hic ... Đúng là số má thế éo nào ý sau khi oanh tạc với các bác về cứ tưởng đến nhà được húp bát canh rau mùng tơi ở nhà bà xã nấu cho giã rượu
    Ai ngờ về đến văn phòng lại bị một đội chủ đầu tư lôi đi để trình bày ý tưởng thiết kế bar rượu và sàn nhảy , chỉ chỏ thưc tế đến tận 2h sáng mới về... kec kec đến giờ vẫn chưa tỉnh hẳn.
    Đúng là một ngày dài lê thê ...

    Em xin chân thành cảm ơn các bác đã bỏ thời gian gần vợ để gần anh em.

    Chúc các bác một tuần mới làm việc hăng say.[r2)]

    @bác J : các bô lão nhà ta toàn người cao huyết áp liệu râu ngô có làm các cụ chuyển thành tai biến mạch máu não hay không ?
    em là em lo xa ...gì thì gì chứ phải kí vào giấy hoặc kèm theo giấy khám sức khỏe thì mới nói đến chuyện râu ngô ...keke ...toàn cây đa cây đề của box cả.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này