1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui buồn nghề kiến trúc sư ( Ver 02)

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi Dumuc_kt, 26/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
  2. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    Hoặc gọi giản lược là ****** 38 years old, còn đã cụ thể thì chí ít cũng phải ****** royal salute 38 years old.
    Đặt trong hoàn cảnh lãnh tụ Jớt bò nổi hứng làm cường dương ca để ủng hộ thằng Kạc thì đ.éo ai lại lôi ****** ra làm ngọc tửu. Với seafood thì tốt nhất là cứ phải Benluga, gọi kiểu xì tin như Dzi già là vodka cá tầm. Nhẹ nhàng phổ thông thì Beluga silver, còn đã hoành tráng như lãnh tụ đề ra đến ****** 38 thì phải cỡ Benluga Gold line để ngăn đá đến độ sóng sánh.

    M@
  3. linglang

    linglang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    đi vào sảnh luôn đi, loanh quanh sân vườn lâu quá: rượu ai lo ( ngâm sâm cung ok, hinh như chú kat đã Hứa Chử mang biếu hội nghị lần trước ?) thời gian nào mà các chú rảnh, ko lộn vật với nghề?
    chương trình anh định thế này: ( for man)
    - sáng, tập trung sân nhà hát Nhớn. 8h30 start.( 01 ếch 5 chỗ của anh rồi, ....+ thêm xe các chú )
    - khoảng, 11h đến ĐS thì họp hội ý tình hình, sau đó ra quán trên đỉnh dốc( quên mịa tên ) gần KS quân đội bem Cua và seafood.
    - Khoảng 1h30 đi Xông Hơi ĐS cho tỉnh táo,
    - đến 3h30h đi phà Đình Vũ đi Cát Bà.( 2h nghỉ quá đủ)
    - 2 lần phà là khoảng 7h đến Cát bà..... cơm bụi nhẹ nhàng
    - Đêm hát hò, bươi chải tự do....( cũng là một trải nghiệm rất art )
    - Sáng Cafe chém gió, ăn sáng nhẹ nhàng.
    - 9h đi ra bến tàu, tới bè nuôi cá giữa biển hoang . 10h, đến bè rất chân chất , nuôi có mỗi cá song, cá sủ, tôm, sò,tu hài, cua....và mấy con cá bơi lù rù trong bè chịu ko biết tên ( chắc ko phải Rach và Rớt... hay Ri!) Kinh nghiệm anh là chọn 1 con sủ sao độ 7 kg gỏi + cháo + trộn chua ngọt, ít tu hài hấp+ nướng là nhậu vô tư....
    - lê tê phê...chú nào yếu sinh lý thì cho phép john Lenon các loại , đến 3h chắc khỏe rồi . Ra đảo hoang bơi tiên 30-1h.
    -4h10; chạy về bến. 5h đi về đường Gia luận.- Quảng Ninh về
    - 7h30 ăn tối Chí Linh- Uông bí gì dó.( chắc lại gà đồi)
    - 11h về đến nhà viết blog báo cáo kết quả thu hoạch, 2 ngày relax!
    ---------------------------------------
    Kinh phí thì nộp trước cho chú nào lanh lẹ là kế toán trưởng độ 1,5t/ng for all.. v.v....xăng dầu, KS.... về tổng kết tính toán lại. Chép bài nhanh x2, x3 in 2H thì coi như đại cát, đại hỷ.
    Nếu các chú xách thân nhân, khác phái thì chắc phải đổi kế hoạch chút !
  4. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Lãnh đạo lên lịch ăn chơi có khác, chuẩn ! Nhưng tại sao từ Đình vũ đi Cát bà lại dùng đến 2 lần phà ? Sao không tàu cánh ngầm 30 phút ?
  5. logikart

    logikart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/06/2009
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    1
    Thầy ơi là thầy. Thầy post len vị khéo cả đoàn đi ĐS mất. Gia lại tăng vùn vọt...

    ********
    Bác Vịt đau rùi. Bóc vé Sorry ai lai đi để còn tham za với anh em.

    Làm quả Danh sách đăng ký tham za. Bác nào đi PM riêng cho Chánh văn phòng Kiêm Thiếu Za Kak hé.
  6. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Quán Tằng Hậu,
    Sao phải đi phà hở lãnh đạo, vứt xe ở bến phà cho dễ chăng?
  7. logikart

    logikart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/06/2009
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    1
    ********

    Khen thay cho Vú nhà ta. Được những 1.5 câu.

    Điều điều lộ viễn quan sơn cách.
    Hận quân tái ngoại trường vi khách
  8. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Kạk em anh văn dốt võ nát nhưng lại hay tỏ ra nguy hiểm. Chú làm cho anh bài hịch nửa trang A4 anh xem dư lào?
  9. linglang

    linglang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    để xe lại, đi tàu cánh ngầm cũng được.... nhắc nó chạy chậm thì ok
  10. logikart

    logikart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/06/2009
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    1
    Đã thế làm đoạn bing thơ :

    Hai đoạn thơ :

    Thiều thiều lộ viễn, quan san cách
    Hận quân tái ngoại trường vi khách


    Lấy trong bài thơ :

    CHỨC CẨM HỒI VĂN.

    Nội dung bài thơ, các bác tham khảo tại đây.
    http://trunghocthuduc.com/suutam/chuccamhoivan.html


    Tuy nhiên cái hay của người áp dụng là : Lấy ý thơ mà không lấy nội dung thơ. Bài thơ có ý : Thôi thì bác tha cho chồng em. Để za đình em còn yên bề, không thì ...... ke ke.
    Ý em nà : Thầy em post nên thế. Chị em vào đọc được thì có mà đi vào mắt......
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này