1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui buồn nghề kiến trúc sư ( Ver 02)

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi Dumuc_kt, 26/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. harc

    harc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    haiza,đàn em của LX giờ rã đám, nên trong 1 vài trường hợp chúng nó có nhu cầu giữ 1 số cái của đại ca cũ còn xài được cho đỡ tốn,nâng cấp sâu = cách thay thế hệ thống điều khiển và Tên lả của nato, ko giống các gói nâng cấp thường thấy cho vũ khí Nga, đại ý của cái ví dụ đó là rứa. tội nghiệp cái khung gầm bánh xích, phải vác cái hồn nato lock 1 em su hào nào đấy, đúng chất Luu quang vũ rồi còn j bác, hê hê
  2. KtsDzi_2

    KtsDzi_2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Hehe, đang ở Điện Biên roài, phát hiện ra trên núi zưng đặk sản là cá hồi:)>-
    Trên này họ nuôi có vẻ hơi béo, zưng một khi đã máu thì ngán jiề bố cháu là ai[r2)]
  3. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
  4. rachmaninoff

    rachmaninoff Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Xì líp chịu khó đọc hết 3 quyển hồi ký của ảnh, có đầy đủ các loại ca bựa bựa, bao gồm cả hoàn cảnh ra đời. Anh này đẽo gái thôi dồi, gái cứ gọi là lăn như bi. Đời ảnh nể có Văn Cao mà Văn Cao thì khổ nhục 1 đời, ảnh thì hưởng lạc cả đời.
  5. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Thêm cao nhân Bùi Giáng nữa ! Duy bạn em ảnh hưởng khá nhiều nhưng trình đỉnh cao miẹ luôn . Mấy quyển kia đọc hết rồi !
  6. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
  7. Jeus

    Jeus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Bài này của Phạm nghe phê lòi với Tùng Dương, nhưng thất vọng vói Mỹ Linh - hát như KTs chạy lụt

    ..." Một người bèn ra bên sông buông theo nước cuồn cuộn mau...
    .....Một người chìm sâu trong khi mưa Ngâu bỗng ngừng ngang đầu..."

    Trong hồi ký Don Phạm có đặc tả zây phút vinh zự gặp ông Cụ tại Việt Bắc : " Một kon người có đôi mắt rất sáng và cái nhìn rất lạnh lẽo, với một cái bắt tay vô cùng hờ hững ..."( sic). Anh Jeus cảm tưởng đây mới là chân chân zung của Người. Mari sến như đài phường tả thì làm Lãnh tụ éo lào được.

    Nhạc Don Phạm là một trong số ít các cá thể hiếm hoi có tính Nhạc cao hơn tính Lời , trong một nền âm nhạc chỉ hầu như được nhận biết bởi Ca khúc. Đối nghịch với Marie Trịnh CS.

    Từ " Bà mẹ Do Linh" đến "Nước non ngàn zặm ra đi" cho thấy khả năng tắc kè chiều khách hàng của Phạm éo kém zì Kạk hay Tà vẹt.

    Khi về nước zối zà, Phạm kòn vuốt đuôi " Phạm Duy nay chỉ chống gậy chứ ko chống + nữa"
    Nhắng vãi.
  8. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Vú làm kts đúng là hơi phí !
  9. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    KTS nghe 3 bản nhạc của chú pốt lên mà khen hay mới thực sự là phí. Deo ai lại kwt' người ta bĩnh ra cũng khen thơm
  10. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Lại bậy ! đé.o ai khen thơm , nó chỉ đúng nghĩa là một đống cứ.k, một đống kứ.t mô tả đúng cái xh kưk mà Vú đang sống. ok ???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này