1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui buồn nghê kiến trúc sư (ver 3)

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi arcvubale, 06/10/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ndmt

    ndmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Nhạc Cộ Điện, hiểu chửa. Serenate ( Dạ Khúc ) loại được chơi vào buổi chiều [:D]. Đây là bản Dạ khúc nổi tiếng nhất của Schubert, anh Duy có viết lời bài này và gọi tên là Giấc Mơ Chiều gì gì đó ( tóm lại cứ có buổi chiều là được[:D]). Sau này có Chat với Mozart...vân vân
    Người ta thường cho rằng chỉ có phường Mari Sến mới nghe loại viết lời (thường thì giai điệu mượt mà và rất dễ đưa thằng tài tử -đang-yêu đến cửa thiên đàng (cũng có khi là địa ngục)[:D].
    Ý của nghệ sỹ là đã cộ điện thì phải cỡ như Ballade No1 G Minor, phải không nghệ sỹ >:)

    Ôi Chopin!!!
    " Ta khả dĩ có thể đổi tất cả để lấy âm nhạc của Chopin! (F. Nietzsche)
  2. the_pianist

    the_pianist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2005
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Cộ điện là ko có cỡ nào hết. Chỉ có cỡ người chơi chứ ko có cỡ tác phẩm.
    Ý anh là nếu muốn tiếp cận cộ điện thì nghe thẳng vào dân chuyên nghiệp họ làm chứ nghe gì Nana, loại giọng pop nhạt hoét đi hát lại. Hỏng con mje nó cạ cộ điện. =))
    Anh là cháu ngoan bác Xx nên anh viết giọng quê anh nhá, đe/o phải giọng Hếu đâu chú Lê nghe hem
  3. KtsDzi_2

    KtsDzi_2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Cộ điện có nhẽ thưởng thức cũng gần giống tranh trừu tượng nhỉ:-w Có lần một cô học trò tặng mình 2 bức, mình thật thà đưa cho cái bút, cô bé hỏi "sao hả thầy?" - Mình bảo "Trò đánh dấu mặt sau ý, hok thì thầy chả biết treo cạnh nào lên trên" - nó cười, tưởng mình đùa, nhất định hok đánh dấu. Thực tình thì mình thấy treo sao cũng đc - thế là h vẫn cất, chưa dám treo, sợ nó chê là thấy đek bit xem tranh^:)^

    Ngày xưa Bức Tường tặng mình CD đầu tiên, bảo "Anh là kts thì phải nghe thể loại này", mình cũng nghe vài lần rồi đâm ra phân vân, chả hiểu mình có phải kts hok:-??Sau này nghe Đàm với đồng bọn tra tấn mãi mới thấy là thà nghe Bức Tường còn hơn khối đứa khác. Hôm trc mấy thằng cháu 9x mới mọk lông kts lại bảo phải đập nhạc sàn mới là đáng mặt kts, khổ mình thật^:)^

    Hôm qua coi TV thấy mấy chú Khựa bảo nghe nhạc dân gian Tàu có ngũ cung, ứng với Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ, ứng với ngũ tạng, rất tốt cho sức khoẻ:)>-
    Cộ điện thấy bảo là 7 nốt nhể? Ứng với "máu trào thất khướu" là xong đấy, đừng nghe[-X
  4. rachmaninoff

    rachmaninoff Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Nana mut cu đúng là dòng chát với Mô za, bình dân hoá nhạc cổ điển. Chửa nghe bao giờ thì nghe dòng ấy cũng được, dễ trôi, xong rồi chuyển sang Paul Mauriat oánh fake classical, trống chiêng xập xoè. Bao giờ chán hàng fake thì chuyển sang hàng xịn nhưng sến kiểu Chopin cho dễ nghe, sau nữa mới sang các anh tre trẻ như Rachmaninoff. Tóm lại là cho đỡ sốc thuốc thôi.

    Nghe dốc cũng thế, đầu tiên là Bức vách rồi mới sang dốc xịn nhưng sến kiểu Scorpions, Bon Jovi, Bryan Adams, rồi mới sang Metallica hay các thể lọai Black Death metal...

    Thằng bi a lít đừng có xui trẻ con ăn kứt gà.

    Nghe nhạc theo đúng phong thuỷ thì phải dòng dân gian mí cả cổ điển Khựa, ngũ cung đi với ngũ hành.
    Nói chung là nghiên cứu âm nhạc chuyên sâu nó cũng vi diệu lắm. Đông Tây kết hợp với cúng, đủ cả.
  5. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    1)Franz Schubert ở một số nước châu Âu vẫn cứ là F. Shubert vì không phải ở đâu cũng có âm khó đọc kiểu Sờ la vơ như sch, tch...
    2) Nhạc của Schubert người ta không gọi là " cổ điển" mà gọi là "Lãng mạn" (tương tự như kiến trúc cổ điển khác kiến trúc lãng mạn vậy đó). Còn nếu gọi Nhạc cổ điển theo kiểu gọi tên nền khí nhạc châu Âu thì nên gọi là nhạc thính phòng-( giao hưởng ) Châu Âu.
    Nhân nói chiện "cổ điển" mới nhắc lại từ "classical" phải hiểu là có cách thức, có khuôn mẫu chứ ta thấy rất nhiều người nghĩ "cổ điển" tức là cái gì xa xưa khác với cái đương đại.

    cổ điển- hiện đại khác hẳn với cổ xưa -đương đại.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Serenade là tiểu dạ khúc tức là khúc nhạc chiều không phải là Nocturne -dạ khúc (khúc nhạc đêm).
    Hình như F N hâm mộ Ri Sa Vác ne nhiều hơn
  6. tranvietanhtuan

    tranvietanhtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    1.404
    Đã được thích:
    0
  7. ndmt

    ndmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0

    Nếu nhạc của Schubert không phải là nhạc cổ điển thì Chopin, Lizt, Schuman..... cũng chung số phận??? Cổ Điển hay Lãng Mạn theo cách gọi của sư phụ chỉ có tính chất lịch sử.
    Theo tại hạ, khi nói "Nhạc cổ điển" thì thông thường muốn nói đến thể loại "âm nhạc Bác học", tức loại nhạc có cấu trúc...và nói chung là " khó hiểu"...

    Có sự phân biệt ý nghĩa (giá trị) khi các từ đó (cổ điển, lang mạn, hiện đại...) được dùng là tính từ hay danh từ.

    @sư phụ: F.N lúc đầu ca tụng âm nhạc của Vác-ne nhưng về sau cho rằng nó đầy Bi Kịch, Luân lý và Tôn giáo, thứ mà F N đang đập phá. Thực sự thì chẳng ai biết F N thích gì[:D].
    @ Rach: chẳng ai nói Chopin sến cả. tại hạ thì chưa nghe ra loại âm nhạc nào cô độc và tự do như Chopin. >:)
  8. beyond_S

    beyond_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    1
    Thôi thử nghe Rachmaninoff đi, Rách nó mời .....
  9. ndmt

    ndmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    nhạc nhẽo gì nữa.
    thỉnh thoảng đi giữa đường nghe thấy mấy điệu boléro baloteli thì giật mình đứng lại dỏng tai lên nghe (giống như mấy con chó). [:D][:D][:D]
  10. the_pianist

    the_pianist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2005
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Hehe,
    Anh là đệ anh Dzi, cháu ngoan bác Xx. Tối nào cũng đọc kinh 5 điều, hát thánh ca đỏ, chả biết giao hượng cộ điện là gì =)), chem bờ chem biếc thính phòng thính phiếc anh càng chịu, chú mắng anh xấu hổ quá.

    http://en.wikipedia.org/wiki/Classical_music

Chia sẻ trang này