1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui buồn nghê kiến trúc sư (ver 3)

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi arcvubale, 06/10/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. logikart

    logikart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/06/2009
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    1
    Hơ. Vui vãi. Đem cả thích za zử Kak nì a?

    Thế thì em sợ bác Zùi. Thui. Tha cho em đi mờ.. hic hic.

    Con của bác mà kon quá 4000m2 thì có za em cũng éch có nhận hé.
  2. daoant

    daoant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì thấy may cho tôi thôi.còn ông kart ạ, vừa rồi là 1 chuyện nhỏ thôi, mong đây không phải là bản chất của ông.
    Tôi biết ông chuyên làm công trình nhớn rồi.thủ đô toàn công trình to đẹp mà, hy vọng kiến trúc của logik không như bản chất con người ông vậy.điều này thì tôi không dám chắc lắm
  3. logikart

    logikart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/06/2009
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    1
    Bạn Đồ án xin được gọi lại thành bạn Hồ đồ.
  4. tranvietanhtuan

    tranvietanhtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    1.404
    Đã được thích:
    0
    xuống đất đi cho thăng bằng, đỡ té.....
  5. nggiang

    nggiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    1
    Thi thoảng đảo qua ngồi vòng ngoài ngó nghiêng em thấy các bác KTS nhà mình nâng tầm "Chém Gió" thành "Nghệ Thuật Chém Gió" hay một "Thú Chém Gió" khá độc đáo của anh em KTS nhà mình!
    Vui lên đây xả, buồn cũng lên đây xả, bay bay cũng lên đây xả... Nói chung là vui các bác à![r2)][r2)][r2)]
  6. Ninja_Tecmo

    Ninja_Tecmo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    chăm sóc 1 khứa bét sè nhè, chu đáo tin cậy còn hơn 77 Hàng Đào, thế mà khứa bảo anh có thằng bạn để nó làm rồi em thông cảm! mịt con đẹ cái lý do đấy chứ! nếu nó chửi vào mặt mình là làm ăn như c, có khi mình lại dễ chịu vì trình độ có hạn, đằng này...
    Đời chả biết thế nào mà lần! Đau...
  7. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Ồi, thế mờ cũng bức xúc. Lần sau dek mời ló đi bú diệu nữa là xong
  8. rachmaninoff

    rachmaninoff Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Bắt khách cũng như tán gái thôi, chú yêu nó không có nghĩa là nó phải yêu chú, thế nên cần phải có sự nhạy cảm. Khi cưa cẩm phải luôn để ý cảm xúc của đối tác, nếu linh cảm sự chẳng lành thì chỉ mời nó trà chanh vớ vẩn thôi, đừng có mua xe, mua dây chuyền tặng nó không đến lúc lại được nghe câu "Em rất quý anh nhưng mà em lại yêu anh ý mất rồi".
  9. INTRUDER

    INTRUDER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    2.851
    Đã được thích:
    0
    ...còn có những gia đình cưới nhau về rồi mà còn chia tay cơ mà. Chuyện nhỏ.
  10. logikart

    logikart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/06/2009
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    1
    Chuẩn.

    Cuộc đời là những chuyến đi.

Chia sẻ trang này