1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui buồn nghề kiến trúc sư

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi GoBlue, 02/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rachmaninoff

    rachmaninoff Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Bác làm em buồn cười suýt sặc, bác chỉ được cái khéo đùa. VNCC thưọng vàng hạ kít nhân viên kiểu gì cũng có, từ những thằng cực ngu đến những thằng cực giỏi, có gì ghê gớm đâu, đấy là chỗ mơ ước của các chú SV! Bác xin vào nó nhận ngay (kiểu gì cũng nhận hết) vì có phải trả lương đâu, bao giờ tiền công trình về thì trả, em chứng kiến có chú số đen có khi 6 tháng chưa biết mùi lương toàn vẽ nhà dân sống qua ngày đoạn tháng. Các bác đi Tây về mà vào VNCC thì cực sốc, công ty thường bình minh từ 9h đến 10h, có khi 11h đến có được 3 chú ngồi vẽ nhà dân. Trong giờ hành chính chú nào vẽ cứ vẽ chú nào game cứ game cứ chát, vô tư. VNCC đúng là 1 thế giới tự do hơn cả Mỹ, nếu bác đang bận con nhà dân thì bác có thể từ chối công việc sếp giao, bác cứ hồn nhiên ngồi nhà mà vẽ nếu sợ sếp dòm ngó, chỉ việc tắt điện thoại đi là xong, cùng lắm thì "ốm" 1 phát là cùng! Thế rồi hoà cả làng, bác sợ gì bố con thằng nào, ông chú bác làm bên Bộ XD cơ mà!
    Bác đi Tây về có vẽ giỏi bằng giời mà không tự kiếm được việc thì cũng chỉ là con sâu cái kiến cày cuốc mửa mật may ra tháng lĩnh 2-3 triệu (nhưng phải 4-5 tháng mới được lĩnh 1 cục nếu tiền về). Đi Tây về mà vào làm nhà nước chắc hoạ điên!
  2. rachmaninoff

    rachmaninoff Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Bác làm em buồn cười suýt sặc, bác chỉ được cái khéo đùa. VNCC thưọng vàng hạ kít nhân viên kiểu gì cũng có, từ những thằng cực ngu đến những thằng cực giỏi, có gì ghê gớm đâu, đấy là chỗ mơ ước của các chú SV! Bác xin vào nó nhận ngay (kiểu gì cũng nhận hết) vì có phải trả lương đâu, bao giờ tiền công trình về thì trả, em chứng kiến có chú số đen có khi 6 tháng chưa biết mùi lương toàn vẽ nhà dân sống qua ngày đoạn tháng. Các bác đi Tây về mà vào VNCC thì cực sốc, công ty thường bình minh từ 9h đến 10h, có khi 11h đến có được 3 chú ngồi vẽ nhà dân. Trong giờ hành chính chú nào vẽ cứ vẽ chú nào game cứ game cứ chát, vô tư. VNCC đúng là 1 thế giới tự do hơn cả Mỹ, nếu bác đang bận con nhà dân thì bác có thể từ chối công việc sếp giao, bác cứ hồn nhiên ngồi nhà mà vẽ nếu sợ sếp dòm ngó, chỉ việc tắt điện thoại đi là xong, cùng lắm thì "ốm" 1 phát là cùng! Thế rồi hoà cả làng, bác sợ gì bố con thằng nào, ông chú bác làm bên Bộ XD cơ mà!
    Bác đi Tây về có vẽ giỏi bằng giời mà không tự kiếm được việc thì cũng chỉ là con sâu cái kiến cày cuốc mửa mật may ra tháng lĩnh 2-3 triệu (nhưng phải 4-5 tháng mới được lĩnh 1 cục nếu tiền về). Đi Tây về mà vào làm nhà nước chắc hoạ điên!
  3. sdf1974

    sdf1974 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    hi hi , đùa chú em chút thôi , chú em nghĩ anh đinh xin vào cơ quan nhà nước ah, chắc có đến kiếp sau anh cũng chả vào , công ty nước ngoài ở việt nam lại càng không, đi làm ở đó thì làm bên nước ngoài còn sướng hơn, ơ đây thằng chủ nó còn phải nịnh mình để mình không bỏ việc hay là liên tục thưuởng cuối năm thằng nào mà không có tiền thưởng thì nó mặt nặng mày nhẹ với sếp , sếp với nhân viên chửi nhau thoải mái mà chả bao giờ để bụng hê hê chứ chửi nhau với sếp ở việt nam sếp đì cho chết , cái hay ở bên nước ngaòi là cãi nhau vi công việc rồi sau đó mà hết giờ làm việc thì lại làm hoà với nhau, hê hê anh có lạ gì với VNCC đâu, làm viẹc với bên đó mà phát ớn , cũng may mình chỉ là dối tác chứ mình mà la nhan viên của họ thì chắc họ đì minh từ lâu rồi....
  4. sdf1974

    sdf1974 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    hi hi , đùa chú em chút thôi , chú em nghĩ anh đinh xin vào cơ quan nhà nước ah, chắc có đến kiếp sau anh cũng chả vào , công ty nước ngoài ở việt nam lại càng không, đi làm ở đó thì làm bên nước ngoài còn sướng hơn, ơ đây thằng chủ nó còn phải nịnh mình để mình không bỏ việc hay là liên tục thưuởng cuối năm thằng nào mà không có tiền thưởng thì nó mặt nặng mày nhẹ với sếp , sếp với nhân viên chửi nhau thoải mái mà chả bao giờ để bụng hê hê chứ chửi nhau với sếp ở việt nam sếp đì cho chết , cái hay ở bên nước ngaòi là cãi nhau vi công việc rồi sau đó mà hết giờ làm việc thì lại làm hoà với nhau, hê hê anh có lạ gì với VNCC đâu, làm viẹc với bên đó mà phát ớn , cũng may mình chỉ là dối tác chứ mình mà la nhan viên của họ thì chắc họ đì minh từ lâu rồi....
  5. samurai

    samurai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Vâng, sáng suốt lắm ạ... Em cũng chỉ mong đi được mô hình của đại ca thôi...
    Cái Background mà em hỏi đại ca nó là cái bằng Đh ý ạ... hình như là đại ca học ở đâu đó chứ ko phải ở VN này...
    Mk học ở VN đúng như anh Rach nói ạ... thà học ... nó ngoài đường còn hơn ạ. Chính vì đào tạo vớ vẩn nên khi đi làm gần như lại phải học lại một trường đh mới.
    Em làm VNCC nhưng quả là cũng ko học hỏi được nhiều lắm. Vì phải chịu giơ đầu cho nó bóc lột thì mới học hỏi được cơ... mà em thì... hic... ghét lắm ạ.
    Thế nên thôi thì cũng cố gắng kiếm đường học hành tử tế từ nước ngoài làm việc một vài năm bên đấy tích luỹ vốn và kinh nghiệm về mở công ty riêng( đúng đường đại ca đang đi)
    Đại ca để lại email có gì em sẽ liên hệ để học hỏi thêm...
  6. samurai

    samurai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Vâng, sáng suốt lắm ạ... Em cũng chỉ mong đi được mô hình của đại ca thôi...
    Cái Background mà em hỏi đại ca nó là cái bằng Đh ý ạ... hình như là đại ca học ở đâu đó chứ ko phải ở VN này...
    Mk học ở VN đúng như anh Rach nói ạ... thà học ... nó ngoài đường còn hơn ạ. Chính vì đào tạo vớ vẩn nên khi đi làm gần như lại phải học lại một trường đh mới.
    Em làm VNCC nhưng quả là cũng ko học hỏi được nhiều lắm. Vì phải chịu giơ đầu cho nó bóc lột thì mới học hỏi được cơ... mà em thì... hic... ghét lắm ạ.
    Thế nên thôi thì cũng cố gắng kiếm đường học hành tử tế từ nước ngoài làm việc một vài năm bên đấy tích luỹ vốn và kinh nghiệm về mở công ty riêng( đúng đường đại ca đang đi)
    Đại ca để lại email có gì em sẽ liên hệ để học hỏi thêm...
  7. karabana

    karabana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0

    :(
    sáng vào công ty, mệt và buồn. Muốn nói gì với ai đó nhưng, ... chăng muốn thêm ai quen mình biết mình đang như thế nào. kệ.
    sao lạ nhỉ? sáng giờ không thấy CD sang hỏi "any new idea?" cả tháng qua mỗi ngày lại chạy ào ào vào phòng thúc dục. sao hôm nay iên lặng nhỉ? kệ, mà cũng chẳng quan tâm.
    Sáng, vào box Kiến Trúc. uh thì mình cũng đang học trong trường mà, đọc ngấu nghiến hết mấy mục có tên hay hay. àh cũng muốn tham gia nhưng ... hì. không biết mà nói linh tinh thể nào cũng bị cho là nói bậy. thế thì đọc không vậy. chỉ có mỗi mục này, thì mình chưa phải KTS nên không có vui buồn của nghề KTS nhưng cũng vui buồn nghề khác.
    chiều nay, brainstorming 1 job mới, nhận creative scipt 1 job mới nữa và CIC một job cũ. chờ mãi không nhận được feedback của job khác nữa. hình như dồn dập quá nên cũng mất cả cảm giác mệt. chỉ còn chán và ... dư âm của trận ốm cuối tuần.
  8. karabana

    karabana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0

    :(
    sáng vào công ty, mệt và buồn. Muốn nói gì với ai đó nhưng, ... chăng muốn thêm ai quen mình biết mình đang như thế nào. kệ.
    sao lạ nhỉ? sáng giờ không thấy CD sang hỏi "any new idea?" cả tháng qua mỗi ngày lại chạy ào ào vào phòng thúc dục. sao hôm nay iên lặng nhỉ? kệ, mà cũng chẳng quan tâm.
    Sáng, vào box Kiến Trúc. uh thì mình cũng đang học trong trường mà, đọc ngấu nghiến hết mấy mục có tên hay hay. àh cũng muốn tham gia nhưng ... hì. không biết mà nói linh tinh thể nào cũng bị cho là nói bậy. thế thì đọc không vậy. chỉ có mỗi mục này, thì mình chưa phải KTS nên không có vui buồn của nghề KTS nhưng cũng vui buồn nghề khác.
    chiều nay, brainstorming 1 job mới, nhận creative scipt 1 job mới nữa và CIC một job cũ. chờ mãi không nhận được feedback của job khác nữa. hình như dồn dập quá nên cũng mất cả cảm giác mệt. chỉ còn chán và ... dư âm của trận ốm cuối tuần.
  9. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Theo lịch của BTC thì đúng 8h sáng thứ 7, cuộc Hội Thảo sẽ được bắt đầu, lần này nội dung của diễn đàn nói về : Nhìn nhận các xu hướng sáng tác kiến trúc khu vực Miền Trung - Tây nguyên thời kỳ đổi mới ,mặc dù được Xếp dặn dò kỷ lưỡng ,thế nhưng HSS và mấy anh bạn mới quen trong Đoàn miền trung ăn sáng rùi nhâm nhi cà phê rề rà bởi biết thế nào cũng h cao su cho mà xem nên vào muộn mất 30 phút !
    Vừa đến NVH, dải băng rôn phất phới với dòng chữ : Nhiệt liệt các đại biểu về dự hội nghị BCH Hội KTS VN lần thư 5 khoá VI và diễn đàn kiến trúc khu vực miền trung - Tây nguyên bay bay ,các cụ nô nức hớn hở khi gặp các chiến hữu của mình một thời dưới mái nhà Kiến ,thành ra mỗi mình mình lạc lõng , có lẽ trong đoàn HSS là người nhỏ tuổi nhất hay sao ấy, may nhập cùng hội với đoàn lúc sáng chứ không bây giờ lại ngồi chầu rìa ra đấy hóng hớt rùi !
    Rì rầm một hồi, hết chụp ảnh tía lia đến 9h cuộc hội thảo mới bắt đầu, như vậy là cao su đến 1 tiếng, chả trách các buổi hẹn hò lúc nào cũng lằng nhằng vì giờ cao su !
    Thường thì trong các buổi đi dự Đại Hội hay Hội Thảo...cứ đến cuổi buổi người ta phát cho mỗi KTS một túi gồm tài liệu và quà lưu niệm, đằng này vừa vào ngồi chưa kịp nóng mông đã thấy bà tạp vụ đi phát cho mỗi KTS một 2 cuốn tạp chí KT của miền Trung Tây nguyên là cả nữa Hội trường phía dưới nhặng lên vì người có người chưa ?!
    Khi ra về có người xin thêm 1 túi quà lưu niệm cho người vắng mặt vì " ốm " thế nhưng bị bà tạp vụ từ chối thẳng thừng !
    12h trưa, lẽ là theo lịch thì buổi hội thảo sẽ kết thúc và được mời dùng cơm trưa ở KS và 2h sẽ bắt đầu cuộc họp buổi chiều, chẳng hiểu sao Bộ trưởng BXD phát biểu hay quá hay sao mà chế độ đặt giờ của máy tính bị giở chứng cắt ngang lời của Bộ Trưởng, thế là cả Hội trường lặng thinh dường như nín thở khi khúc nhạc của baì hát " Lá còn xanh như bao anh còn trẻ..." vang lên dồn dập, rồi cả hội trường như vỡ tung lên vì cười, già cười ,trẻ cười, Bộ trường cũng cười, không khí căng thẳng buồn ngủ xoá tan lúc nào không hay biết !

    Được hoasosac sửa chữa / chuyển vào 09:00 ngày 29/07/2004
  10. rachmaninoff

    rachmaninoff Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn biết em sơ sác là dân miền Trung nhưng em chịu khó phân biệt hộ anh dấu "?" với dấu "~", anh đọc văn của em 1 lúc không khéo anh cũng thành dân miền Trung luôn!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này