1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui buồn nghề kiến trúc sư

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi GoBlue, 02/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rachmaninoff

    rachmaninoff Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn biết em sơ sác là dân miền Trung nhưng em chịu khó phân biệt hộ anh dấu "?" với dấu "~", anh đọc văn của em 1 lúc không khéo anh cũng thành dân miền Trung luôn!
  2. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Nghe nhắc đến mới nhớ ra, ngày mới vào trường Kiến Trúc, thầy Thông thường bảo dân miền Bắc có một đặc điểm dùng từ rất lạ đó là " chờ nặng và chờ nhẹ " và " nờ cao nờ thấp ", một số còn " lói " ngọng ! còn dân miền Trung thì lúng túng trong việc sử dụng dấu ngã và dấu hỏi,thế nhưng ngay từ vỡ lòng HSS áp dụng theo quy tắc " sắc ngã nặng, hỏi huyền không " và qua quá trình trau dồi " tiểu thuyết tình cảm sướt mướt " nên tính chính xác đạt đến 99,9% đấy anh Rách ạ !Có gì sai sót mong được anh chỉ bảo ạ .Rất vui nếu anh " bị " trở thành dân miền Trung hí hí
    Trở lại câu chuyện hôm trước :
    Phải công nhận TP Nha Trang đẹp vật vã, văn minh khủng khiếp, tìm đỏ cả mắt chẳng thấy cảnh sát giao thông đứng rình rập để chơi trò thổi kèn của trẻ con ! Một ngày được lang thang trên khắp nẻo đường mà phê phù cả chân. Buổi tối, Xếp rủ mấy anh em đi chơi, HSS cùng một cô trong đoàn vì mãi chọn mấy thứ đồ trang sức làm bằng võ ốc bán dọc vĩa hè nên bỏ Xếp cùng anh bạn một đoạn khá xa, bất ngờ có lão trông có vẽ thân thiện từ trong công viên Phù Đổng lao ra khoác tay qua vai Xếp cười cởi mở, đi đằng sau HSS cứ nghĩ là người quen của Xếp , thế nhưng sau một hồi thủ thỉ gì gì đó Xếp quay qua bảo " ông hỏi vợ tui có đồng ý không đã ?! ", lão trố mắt hoảng hốt quay ngoắt 180 độ biến mất ! Hì, ở đây vậy mà sướng vật, có cả cò " gái hiện đại "...nữa

    Được hoasosac sửa chữa / chuyển vào 08:50 ngày 29/07/2004
  3. rachmaninoff

    rachmaninoff Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0

  4. rachmaninoff

    rachmaninoff Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Anh e là lỗi của em đã vượt 0,1%, em nên trau dồi thêm các loại tiểu thuyết. Anh cũng bị nói ngọng "ch", "tr", "s", "x" nhưng viết không ngọng!
    Mod tối kị là sai chính tả, em nên tham khảo cái này.
    http://www.vietdic.com/Default.aspx
    Được rachmaninoff sửa chữa / chuyển vào 13:59 ngày 29/07/2004
  5. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Hì hì riêng vấn đề này HSS xin được tiếp thu ý kiến của anh !
    Dẫu biết là từ Sếp , nhưng vẫn thích dùng vào đây cũng như mấy đứa em "giai " vậy .
    Trở lại câu chuyện hôm trước :
    Buổi giao lưu kết thúc một ngày Hội thảo được tổ chức ở một Nhà hàng có thể gọi là " Quán Nhà lá " cũng được, không gian thoáng đãng, mấy em tiếp thị bia Tiger xinh xắn trông bắt mắt ra phết, HSS nhìn mãi mòn cả mắt vẫn không chán huống gì mất cánh con giai.Lúc này đã hơn 7h tối ,buổi giao lưu được bắt đầu bằng tiết mục múa Công ( hình như là điệu múa của người Chăm hay sao ấy !), biểu diễn y như thật làm các anh KTS già có trẻ có điêu đứng chẳng muốn cầm đũa ! Đấy là chưa kể đến đoạn uốn dẻo của mấy cô diễn viên múa làm các anh phải vật vã hết zoom to rùi đến nhỏ con kỷ thuật số cố gắng để đưa các em vào máy mình !
    Múa máy một hồi rồi cũng đến tiết mục cây nhà lá vườn ,Thầy Thắng ( trường Kiến trúc HN ) lên độc diễn bao luôn cả nhạc lẫn lời do thầy tự sáng tác,kinh thật ! Đấy là chưa kể bài ruột " Bài ca Xây dựng " được mấy anh KTS được dịp thể hiện giọng khoẻ giọng đẹp của mình trước họ nhà Kiến ! Choáng !
    Thế nhưng HSS vẫn không khoái mấy trò ấy bằng trò chờ xổ số trúng giải .Mãi ngồi tán phét một hồi vì sợ trúng giải đặc biệt sẽ chẳng biết rinh xe về thế nào, với lại HSS chả biết lái ô tô, chỉ có ngồi sau ngủ gật là giỏi, tính lui tính lại chỉ cầu mong mình đừng trúng giải ,ấy thế mà xui xẻo thật , tiếng loa vẫn ong ỏng bên tai mời người có con số 30438742 lên nhận giải ba ! .
    Nhận gói quà về mà rưng rưng bởi từ bé đến lớn lần đầu tiên được nhận gói quà to vật vã đến thế .Chưa kịp mở gói quà, lão Chủ tịch Hội KTS Lâm Đồng ngồi cạnh trông người như " dân tộc " cười nhe làm răng trắng ởn giữa làn da rám nắng đen xì hú lên hớn hở vì trúng giải đặc biệt ! Cả hội Lâm Đồng mừng lắm lắm bởi túi quà của lão cũng to vật vã và nặng không kém...
    ( còn nữa )

    Được hoasosac sửa chữa / chuyển vào 19:54 ngày 29/07/2004
  6. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    HI hi không ngờ thầy Thắng Nhắng xưởng mình cũng đi à. Thế thì vui là chắc chắn rồi chị hoa sac so ạ. Thế chị đã bao giờ nghe thầy giả giọng các thầy khác trường mình mới buồn cười cơ. Em là em quý thầy Thắng nhất đấy..........hiiiiiiii
  7. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    HI hi không ngờ thầy Thắng Nhắng xưởng mình cũng đi à. Thế thì vui là chắc chắn rồi chị hoa sac so ạ. Thế chị đã bao giờ nghe thầy giả giọng các thầy khác trường mình mới buồn cười cơ. Em là em quý thầy Thắng nhất đấy..........hiiiiiiii
  8. A_ZIZOU

    A_ZIZOU Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    1
    ối trời ơi may có chỗ này để kêu ca , mất cả 3h đồng hồ buổi chiều đi đo kích thước, chụp ảnh hiện trạng , rồi múa cad được con cổng khá ưng ý , cuối h đưa cho xếp coi , ai dè xếp nghạch be bét rồi nói mỗi câu : " chủ nhà họ chỉ cần làm sao đứng ngoài không thể nhìn thấy bên trong sân mà vẫn thoáng và làm sao cho trộm không trèo vào được thôi , chứ vẽ hoa văn và chi tiết cấu tạo làm gì nhiều thế này , tối cầm về vẽ thật nhanh hộ anh cái nhé , vẽ tay cũng được " <-- chán : " cái ngề này nó bạc bẽo thật , muốn làm đẹp cũng không được , " , thôi ngày mai nghỉ ốm --> đỡ phải vẽ cho thêm bực mình
  9. A_ZIZOU

    A_ZIZOU Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    1
    ối trời ơi may có chỗ này để kêu ca , mất cả 3h đồng hồ buổi chiều đi đo kích thước, chụp ảnh hiện trạng , rồi múa cad được con cổng khá ưng ý , cuối h đưa cho xếp coi , ai dè xếp nghạch be bét rồi nói mỗi câu : " chủ nhà họ chỉ cần làm sao đứng ngoài không thể nhìn thấy bên trong sân mà vẫn thoáng và làm sao cho trộm không trèo vào được thôi , chứ vẽ hoa văn và chi tiết cấu tạo làm gì nhiều thế này , tối cầm về vẽ thật nhanh hộ anh cái nhé , vẽ tay cũng được " <-- chán : " cái ngề này nó bạc bẽo thật , muốn làm đẹp cũng không được , " , thôi ngày mai nghỉ ốm --> đỡ phải vẽ cho thêm bực mình
  10. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Thầy Thắng ( Khoa Quy hoạch ) ấy,có lẽ chú Win cũng biết, hơi bị vui tính nhưng nói thật, chị chẳng thích mấy bài thơ và nhạc thầy sáng tác, dở òm .
    Lại kể tiếp về chuyện hôm trước :
    Ngày chủ nhật, Hội KTS được đi tham quan ở Đảo, lại hẹn hò giờ cao su, mãi đến 8h tàu nhổ neo .Dường như cảm giác háo hức đều biểu lộ trên những gương mặt núp dưới mấy chiếc nón lá lụp xụp ,ngồi trên tàu mới chứng kiến được vẽ đẹp diệu kỳ của quê hương mình ,thế nhưng so với Hạ Long có lẽ còn thua xa !
    ( úi, mama goi về ăn cơm, để hôm nào rảnh ti toe tiếp )
    Tàu được chia làm nhiều chuyến bởi số lượng Hội viên quá đông, cũng may HSS được xếp vào nhóm của một số Hội KTS Tỉnh Khánh Hoà, Lâm Đồng, và một số đại biểu trong BCH Hội KTS VN nên được mở mang tầm mắt và bồi bổ kiến thức chút chút .Được nghe truyền thuyết về Tháp Bà, về các Đảo Hòn Tre, Hòn Một...thế nhưng thật bất ngờ, bởi sau câu chuyện dí dõm của ông CTịch Hội KTS Khánh Hoà, các cụ Kiến nhà ta dường như bắt trúng đài nên thi nhau kể, nói chung cùng câu chuyện đó nhưng mỗi cụ kể một nẻo, mình HSS ngồi giữa cứ há mồm như miệng ếch chẳng biết đằng nào mà lần,đến khi một người trong đoàn của HSS kể tiếp câu chuyện về truyền thuyết Làng chài Quảng Trị ,các cụ mới phổ đen đét vào đùi rùi tự hào khoe mình ngày trước là lính của chiến trường Quảng trị, mảnh đất đầy đau thương và mang đậm dấu ấn của lịch sử.
    Anh hướng dẫn viên cầm cái loa bé tí tẹo mà âm thanh cứ vọng ong ỏng chẳng nghe được gì sất ngoài mấy chữ cuối : "...ăn trưa ở đảo Hòn Tằm ", hình như từ bé HSS đã có năng khiếu về tâm hồn ăn uống nên nghe rõ lắm .
    Nhóm tàu của HSS cập bến muộn so với các nhóm khác nên lên đến đấy người ta đã lăn đùng giữa bãi biển rồi, khiếp thật,nhìn lại mình chẳng dám chào ai mà chẳng ai thèm chào mình bởi ngoài khẩu trang bịt mặt và tay ra chỉ còn hai con mắt nằm lọt thỏm trong gọng kính râm đen ngòm.
    Mãi loay hoay tìm một chiếc ghế để nằm, Sếp rủ đi chơi lặn...

    Được hoasosac sửa chữa / chuyển vào 16:37 ngày 01/08/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này