1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui buồn nghề kiến trúc sư

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi GoBlue, 02/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kiemtien_Nguyen

    Kiemtien_Nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Vui buồn của K"T thì đau muốn gẫy lưng và muốn nổ con mắt sau gần 1 tuần thử việc và đến cty thì bị quay như cù. Rút ra một điều sau những đau thương là nguyện suốt đời bổ cấu tạo cho nó thuần thục. Hic r...sao ngày xưa mình chẳng chịu học. .
    Được kiemtien_nguyen sửa chữa / chuyển vào 19:53 ngày 06/08/2004
  2. Kiemtien_Nguyen

    Kiemtien_Nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Vui buồn của K"T thì đau muốn gẫy lưng và muốn nổ con mắt sau gần 1 tuần thử việc và đến cty thì bị quay như cù. Rút ra một điều sau những đau thương là nguyện suốt đời bổ cấu tạo cho nó thuần thục. Hic r...sao ngày xưa mình chẳng chịu học. .
    Được kiemtien_nguyen sửa chữa / chuyển vào 19:53 ngày 06/08/2004
  3. hau_k5

    hau_k5 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    749
    Đã được thích:
    0
    thiếu thực tế mà, thì lấp đầy thực tế vào, bổ cấu tạo cũng nhiều cái thú vị lắm
  4. hau_k5

    hau_k5 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    749
    Đã được thích:
    0
    thiếu thực tế mà, thì lấp đầy thực tế vào, bổ cấu tạo cũng nhiều cái thú vị lắm
  5. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm buồn quá, bây giờ lại bò ra để làm tiếp thêm phương án nữa tiếp tục thuyết phục chúng nó. Mà cũng tại chúng nó " ưu ái " quá nên thế mà ! Chán !.
    Chuyện là : Buổi chiều, bọn ban quản lý dự án reng reng alô, bảo Hss sắp xếp thời gian để thông qua đồ án cho bọn này trước xem có đồng ý không rồi trình lên Sở Kế Hoạch để chờ thông qua .Ừa, thích thì chiều, hơn 1h Hss ôm đống bản vẽ chạy qua, ngồi hóng hớt với mấy em bên bộ phận Văn thư mãi đến hơn 2h ông Trưởng ban dự án mới mò đến . " Làm việc thôi " - ông ta xông xáo chạy lên Hội trường, sau đó đánh vật với cái máy alô một lúc ,lúc này lác đác một số gương mặt lạ hoắc mà từ bé đến lớn mình chưa gặp bao giờ thì phải, tò mó ngó nghiêng rồi chỉ chỏ trên mấy tấm bản vẽ Hss vừa treo, chờ mãi đến 3h cuộc họp bắt đầu !
    Hss trố mắt nhìn hội đồng sau khi nghe lời giwói thiệu sau : " Đây là anh C - kế toán trưởng của ban, đây là chị D - thủ quỹ của ban , kia là anh T - phòng kế hoạch của ban, bác M - phó ban..." tóm lại chả thấy bọn nào có trình độ chuyên môn cả, loay hoay tìm kiếm đồng môn mỏi cả mắt chẳng thấy đâu ! Tổng cộng toàn trong ban với nhau đã đành lại còn mắc bệnh nói leo nên đang giờ phản biện bọn họ lại tiếp tục bị ông trưởng ban mắng te tát ngay trước mặt mình : " ở đâu ra cái tật hùa theo vậy?, im người ta nói hết câu nào ! ".
    Chẹp...Hss chỉ kể đến đây thôi, còn nội dung đồ án tiếp theo có lẽ không kể cả nhà cũng đoán ra ! Chuối ,chuối vật !

  6. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm buồn quá, bây giờ lại bò ra để làm tiếp thêm phương án nữa tiếp tục thuyết phục chúng nó. Mà cũng tại chúng nó " ưu ái " quá nên thế mà ! Chán !.
    Chuyện là : Buổi chiều, bọn ban quản lý dự án reng reng alô, bảo Hss sắp xếp thời gian để thông qua đồ án cho bọn này trước xem có đồng ý không rồi trình lên Sở Kế Hoạch để chờ thông qua .Ừa, thích thì chiều, hơn 1h Hss ôm đống bản vẽ chạy qua, ngồi hóng hớt với mấy em bên bộ phận Văn thư mãi đến hơn 2h ông Trưởng ban dự án mới mò đến . " Làm việc thôi " - ông ta xông xáo chạy lên Hội trường, sau đó đánh vật với cái máy alô một lúc ,lúc này lác đác một số gương mặt lạ hoắc mà từ bé đến lớn mình chưa gặp bao giờ thì phải, tò mó ngó nghiêng rồi chỉ chỏ trên mấy tấm bản vẽ Hss vừa treo, chờ mãi đến 3h cuộc họp bắt đầu !
    Hss trố mắt nhìn hội đồng sau khi nghe lời giwói thiệu sau : " Đây là anh C - kế toán trưởng của ban, đây là chị D - thủ quỹ của ban , kia là anh T - phòng kế hoạch của ban, bác M - phó ban..." tóm lại chả thấy bọn nào có trình độ chuyên môn cả, loay hoay tìm kiếm đồng môn mỏi cả mắt chẳng thấy đâu ! Tổng cộng toàn trong ban với nhau đã đành lại còn mắc bệnh nói leo nên đang giờ phản biện bọn họ lại tiếp tục bị ông trưởng ban mắng te tát ngay trước mặt mình : " ở đâu ra cái tật hùa theo vậy?, im người ta nói hết câu nào ! ".
    Chẹp...Hss chỉ kể đến đây thôi, còn nội dung đồ án tiếp theo có lẽ không kể cả nhà cũng đoán ra ! Chuối ,chuối vật !

  7. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm buồn quá, bây giờ lại bò ra để làm tiếp thêm phương án nữa tiếp tục thuyết phục chúng nó. Mà cũng tại chúng nó " ưu ái " quá nên thế mà ! Chán !.
    Chuyện là : Buổi chiều, bọn ban quản lý dự án reng reng alô, bảo Hss sắp xếp thời gian để thông qua đồ án cho bọn này trước xem có đồng ý không rồi trình lên Sở Kế Hoạch để chờ thông qua .Ừa, thích thì chiều, hơn 1h Hss ôm đống bản vẽ chạy qua, ngồi hóng hớt với mấy em bên bộ phận Văn thư mãi đến hơn 2h ông Trưởng ban dự án mới mò đến . " Làm việc thôi " - ông ta xông xáo chạy lên Hội trường, sau đó đánh vật với cái máy alô một lúc ,lúc này lác đác một số gương mặt lạ hoắc mà từ bé đến lớn mình chưa gặp bao giờ thì phải, tò mó ngó nghiêng rồi chỉ chỏ trên mấy tấm bản vẽ Hss vừa treo, chờ mãi đến 3h cuộc họp bắt đầu !
    Hss trố mắt nhìn hội đồng sau khi nghe lời giwói thiệu sau : " Đây là anh C - kế toán trưởng của ban, đây là chị D - thủ quỹ của ban , kia là anh T - phòng kế hoạch của ban, bác M - phó ban..." tóm lại chả thấy bọn nào có trình độ chuyên môn cả, loay hoay tìm kiếm đồng môn mỏi cả mắt chẳng thấy đâu ! Tổng cộng toàn trong ban với nhau đã đành lại còn mắc bệnh nói leo nên đang giờ phản biện bọn họ lại tiếp tục bị ông trưởng ban mắng te tát ngay trước mặt mình : " ở đâu ra cái tật hùa theo vậy?, im người ta nói hết câu nào ! ".
    Chẹp...Hss chỉ kể đến đây thôi, còn nội dung đồ án tiếp theo có lẽ không kể cả nhà cũng đoán ra ! Chuối ,chuối vật !

  8. A_Y_A

    A_Y_A Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng để hẳn 1 tuần ứ làm kiến trúc, lôi bút lông cả màu miếc ra vẽ vời lung tung cũng là một cái thú ở đời mà lại có tranh treo chơi. Mk khi nào có thời gian tớ vẽ hẳn một bộ 12 cái làm lịch cho nó đú các đồng nghiệp nhỉ.
  9. A_Y_A

    A_Y_A Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng để hẳn 1 tuần ứ làm kiến trúc, lôi bút lông cả màu miếc ra vẽ vời lung tung cũng là một cái thú ở đời mà lại có tranh treo chơi. Mk khi nào có thời gian tớ vẽ hẳn một bộ 12 cái làm lịch cho nó đú các đồng nghiệp nhỉ.
  10. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Kể ra làm thế cũng hay nhưng ứ có thời gian, chui vào đây tranh thủ tạch tạch vài dòng là quý lắm rùi, bây chừ bụng cứ cồn cào đây nè, măm măm thôi cả nhà ơi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này