1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui buồn nghề kiến trúc sư

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi GoBlue, 02/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ ông anh làm xong cái bộ lịch đấy thì in ra tặng mỗi anh em trong box 1 bộ nhé.
    Mấy hôm nay cũng vừa xong việc, đang được nghỉ xả hơi mấy ngày, suốt ngày đi đánh bi a......hehhe
  2. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ ông anh làm xong cái bộ lịch đấy thì in ra tặng mỗi anh em trong box 1 bộ nhé.
    Mấy hôm nay cũng vừa xong việc, đang được nghỉ xả hơi mấy ngày, suốt ngày đi đánh bi a......hehhe
  3. A_Y_A

    A_Y_A Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    anh chú vẽ tay khổ 60x80 thì in thế léo nào được chú bẩu anh cái?
  4. A_Y_A

    A_Y_A Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    anh chú vẽ tay khổ 60x80 thì in thế léo nào được chú bẩu anh cái?
  5. trada_thuoclaVINA

    trada_thuoclaVINA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Chẳng lẽ anh léo biết lấy máy ảnh kĩ thuật số chụp lại rồi post lên à? Tư duy lên chứ ông anh.
  6. trada_thuoclaVINA

    trada_thuoclaVINA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Chẳng lẽ anh léo biết lấy máy ảnh kĩ thuật số chụp lại rồi post lên à? Tư duy lên chứ ông anh.
  7. ARCHINOV

    ARCHINOV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm nay vừa xong cái dự án. Xong rồi mà chẳng thấy vui.. cái dự án này theo nó đã gần 2 năm rồi... dến lúc thấy thành quả mà cảm thấy chán quá. mình làm dự án mà cứ như là đi xin đi xỏ gì anh em cùng làm ấy, mà làm việc kiểu gì bẩo mấy ông anh cùng làm khó vật... tụi chuyên gia nó bảo : công ty của mày có vấn đề về nhân sự... nghe thấy thế là cay lắm nhưng đếch nói gì được,,, dúng quá.. cái kiểu làm ăn này thì bao giờ nước mình mới khá lên được... Ở các công ty việt nam chắc là ông nào càng già càng to... thằng trưởng nhóm mà trẻ một chút thì đừng hòng có bảo được ông.... ai đời cả cái dự án to vật tính ra chỉ có 2-3 thằng làm... như thế thì bọn nước ngoài nó coi thường là phải...
    Thực ra đến bây giờ cũng không biết mình nênchọn con đường nào nữa,,,, có lẽ là phải thay đổi môi trường thôi...cứ làm ăn mà trong môi trường kiểu này thì muôn đời ko khá được..
    Không biết có ai giống mình không...
  8. ARCHINOV

    ARCHINOV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm nay vừa xong cái dự án. Xong rồi mà chẳng thấy vui.. cái dự án này theo nó đã gần 2 năm rồi... dến lúc thấy thành quả mà cảm thấy chán quá. mình làm dự án mà cứ như là đi xin đi xỏ gì anh em cùng làm ấy, mà làm việc kiểu gì bẩo mấy ông anh cùng làm khó vật... tụi chuyên gia nó bảo : công ty của mày có vấn đề về nhân sự... nghe thấy thế là cay lắm nhưng đếch nói gì được,,, dúng quá.. cái kiểu làm ăn này thì bao giờ nước mình mới khá lên được... Ở các công ty việt nam chắc là ông nào càng già càng to... thằng trưởng nhóm mà trẻ một chút thì đừng hòng có bảo được ông.... ai đời cả cái dự án to vật tính ra chỉ có 2-3 thằng làm... như thế thì bọn nước ngoài nó coi thường là phải...
    Thực ra đến bây giờ cũng không biết mình nênchọn con đường nào nữa,,,, có lẽ là phải thay đổi môi trường thôi...cứ làm ăn mà trong môi trường kiểu này thì muôn đời ko khá được..
    Không biết có ai giống mình không...
  9. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng đang loay hoay chùi con chuột, lâu lắm rùi chẳng có thời gian dọn " vệ sinh " , một lớp đất đen xì bám vào hai thanh ngang báo hại mất gần lọ cồn vẫn không sạch, lại nhớ hôm vừa vào công ty .Mấy anh chàng ra giặt luôn cả khăn ướt tẩm vào bàn phím , chờ mãi chờ mãi chẳng chịu khô .
    Chợt chuông điện thoại réo, chẳng ai chịu nhấc máy, cứ nghĩ ngày thứ 7 khách hàng không gọi, một lúc chị thủ quỷ chạy từ tầng 1 lên quát : " không nhận xiền mồng 2/9 à ?! ", Ừ nhỉ ? ngày Birthday của Việt nam mà quên mất , dù sao cũng là của ít lòng nhìu ,đứa nào cũng hí hửng hả hê rồng rắn nhau xuống nhận, kéo ra quán nước ngồi chưa nóng mông bay vèo mất ngày Đại thắng !.
    Một ngày nữa trôi qua , công việc mới lại đến , chưa biết nên bắt đầu từ đâu ?! Có lẽ phải về ngủ một giấc mới được !

  10. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Oài, mồng 2/9 cũng là SN của mình. Ngồi uống rượu một mình trên bãi biển NhaTrang , buồn vãi linh hồn. Mấy thằng bạn thân ngoài HN gọi ĐT chúc mừng tíu tít, chắc năm SN sau mới ngồi nhậu nhẹt với chúng nó được .Chờ mãi không thấy Hoasosac nhắn tin chúc SN mình. Tức thật đấy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này