1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui buồn nghề kiến trúc sư

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi GoBlue, 02/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn, bác tìm đúng chỗ rồi đấy, cứ thế có phải tôi bớt mệt..... Dạo này đang bận nên chưa làm lại cái list các topic để các bác dễ theo dõi trước khi lập topic mới...
    Nhắn luôn bác wegotjam và các bác hay viết không dấu luôn: Hiện nay diễn đàn vừa được nâng cấp, các bài không viết dấu thì sẽ có hệ thống tự động báo lỗi than phiền tới Mod. Vậy mong các bác bỏ thêm chút thời gian gõ dấu nhé, chúc các bác vui vẻ.......

  2. wegotjam

    wegotjam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Vậy lần sau tôi viết bài o có dấu thì cứ việc gởi thẳng cho anh...để anh điền dấu, sau này có cơ hội gặp mặt...tôi mời anh vài chầu cafe vậy. !!! hihihi
    Ant
  3. A_Y_A

    A_Y_A Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Nếu cafe tôi xin một chân nhé
  4. Galgo

    Galgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn đang ngồi trên ghế nhà trường
    Tuy chưa được vào đời với cái nghề đã chọn nhưng đang học với thầy Hg ở KT, được nghe thầy kể rất nhiều sự buồn của cái nghề KT.
    Thấy con đường này thật lắm chông gai...
    buồn 1 chút ... nhưng chính nó lại là động lực cho G cố gắng
    G cũng chẳng biết diễn tả như thế nào cho đúng ý của thầy Hg nói. Đại khái là nhục lắm. Phải lựa chọn giữa miếng cơm manh áo, sự thăng tiến hay là lý trí của 1 người làm KT....
    Làm "con cún" cho người bỏ tiền thuê. ( đã không hiểu gì về KT lại còn tinh tướng) Đau.
    Còn SV ư?? Vào học KT là 1 sai lầm.
    Cứ đọc những lời tâm sự của lớp người đi trước .....Đau đớn...
    Học KT là trở thành 1 con "cún" hiểu biết . Ko học sẽ trở thành 1 con chó dại.
    ..........................
    Nói chung là nghe thầy nói rất đau đớn
    nhưng như thế càng phải cố gắng hơn
    thà làm con chó biết còn hơn làm con chó dại.
    Đời là thế mà
    Tiền chi phối được rất nhiều thứ.
    Bản thân phải vững vàng mới vượt qua được các cám dỗ!
  5. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Vâng riêng với anh wegotjam nếu quá bận thì tôi xin được bỏ chút thời gian điền thêm dấu hộ anh vậy, quả uống cafe với anh cũng không phải đơn giản....... Quên nhắn luôn cái dự án hồi anh nói với tôi thế nào rồi nhỉ.....
  6. phamhuykhanh

    phamhuykhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0

    đến đấy đi...ừ đúng đấy
    cứ đi đến đấy....đi đi...
    ừ ...đúng rồi đấy.....chỗ đấy đấy...
    tôi là gánh nặng...?
    những mắt xích móc nối vào nhau
    xiết chặt nhau
    không ai có thể thoát ra
    vì đã là một mắt xích
    mắt xích,mắt xích tôi muốn là một mắt xích
    mắt xích,mắt xích cho tôi là một mắt xích...
  7. kiepcodai

    kiepcodai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Bác Phamhuykhanh a!
    Bác thì tốt tính thật đấy, nhưng em xin nói thật thơ bác đọc nghe chẳng hay ho gì cả....
    Thật
  8. the_sign

    the_sign Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    1
    chối quá, trẻ thế mà đã có giọng bất mãn vậy sao
  9. LHMC_86

    LHMC_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Thay vì ngồi chửi bới cái nghề mình đã chọn thì hãy học cách biết chấp nhận thực tế và cải tạo nó( nếu có thể ).Nếu ko chấp nhận được thì chuyển nghề đi! Đừng than phiền kiểu như vậy.Thật chối tỉ.Ko biết yêu nghề và trân trọng nó thì cũng nhanh trở thành " chó dại" lắm !
  10. kiepcodai

    kiepcodai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Kiến trúc sư là một người ....có tâm hồn của một người nghệ sỹ, có bàn tay của một người hoạ sỹ, và trước nhất là bộ óc của một người kỹ sư thành thạo.
    Nghe thấy "sến"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này