1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui buồn nghề kiến trúc sư

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi GoBlue, 02/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ta_dien

    ta_dien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Xin tặng bạn bài thơ mà tôi và những người bạn tâm đắc:
    Không đau khổ lấy chi làm chất liệu
    Không buồn thương sao biết chuyện côn người
    Không ngèo đói làm sao thi vị hoá
    Không lang thang sao biết nắng mưa nhiều.!

  2. firer_man

    firer_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Tiền và chủ nhà chỉ là một phần thôi. Nếu bạn thật sự tâm huyết với nghề và bạn có một chút năng khiếu+ kiến thức, óc sáng tạo và sự hiểu biết, bạn sẽ thuyết phục được chủ nhà và chủ đầu tư hướng tới cái đẹp, dù sao khi ngắm nhìn sản phẩm mình tạo ra cũng thấy thú vị lăm chứ, cho dù đó chỉ là một công trình nhà dân nho nhỏ, bạn có quyền tự hào vì đã đặt được dấu ấn của mình. Nếu công trình của bạn mà đẹp hay độc đáo, mọi người sẽ bình luận, khen chê bạn sẽ thấy vinh dự lam chứ. Làm nghề đôi lúc không phải vì tiền....
    Nghề KTS tuy vất vả nhưng cũng thú vị lắm chứ....

  3. Adamour

    Adamour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Thuyết phục chủ nhà là nghề của Kiến trúc sư mà. Nhưng mà muốn bẻ lái con thuyền thì phải có một cánh buồm to, khoẻ, và không bị rách lỗ chỗ để gió khỏi lọt. Ý là tên chủ nhà nào muốn lèng phèng này nọ, các kiến trúc sư cứ vác bộ luật (luật xây dựng, luật bản quyền, luật kinh tế, luật bảo vệ người tiêu dùng ... ) (nếu có) ra mà dập. Bảo đảm bên kia méo miệng gật gù lia lịa ngay.
    Cứ mơ ước thế đã, còn bây giờ thì khả năng thay đổi "hiện trạng" này không nằm trong tay Kiến trúc sư, đành giữ nguyên "hiện trạng" và "thiết kế cải tạo" dần thôi. Ai mà chẳng muốn "đập đi xây mới", nhưng ...
  4. buble

    buble Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Em sửa lại một tí cho nó đỡ sến bác kiếp có "dai" (chắc dây là 1 bác nam) nhé: kts là những người có tâm hồn võ sỹ (thích chê bai, ham đấu đá, thích hư danh), bàn tay dạn dĩ (chắc tại hay đi karaoke) và bộ óc hay nghĩ (chưa biết thế này đã được chưa?)
  5. buble

    buble Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    EM mới vào diễn đàn này thấy các bác than thở mà thương quá. Nghề này nhục thế hở các bác: thầy bác G thế thì tội quá: đã không có tiền cho miếng cơm manh áo thì chớ lại còn chẳng có cả chức vị với lại lý trí nên mới mơ ước nhiều quá
    ảnh hưởng luôn cho trò G cũng đang mơ ước làm người lý tưởng nữa
    Hão huyền quá bác G ạ. bác xin vào công ty kiến trúc nào mà mơ ước với công việc bác ạ, vài dòng khuyên thành thật, bác bỏ quá nếu không hài lòng
  6. kiepcodai

    kiepcodai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Ông buble ơi!
    Ông nói nhièu quá, tốt nhất là ông nên đưa ra cái gì ông vẽ đuợc cho người khác xem, ở đây là diễn đàn kiến trúc chứ không phải là cái quán trà đá đâu ông a!
    Hay là ông muốn theo bác kts_june để làm kiến trúc sư vẽ mồm?
  7. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Kiến chúc sư mà không biết chửi bậy thì *** phải KTS. Hehe, sorry tý, đang sì trét nên vào đây chửi đổng tí đỡ buồn....đi co me no.................................................
  8. firer_man

    firer_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    2/9 không được chủ đầu tư tạm ứng money hay sao mà stress, làm kiến biết phải chửi bậy nhưng phải đúng nơi đúng chỗ, cứ ra đây chửi ầm ĩ lên thì người khác nhìn vào thấy dân kiến "xuống cấp" quá.
  9. firer_man

    firer_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    EM mới vào diễn đàn này thấy các bác than thở mà thương quá. Nghề này nhục thế hở các bác: thầy bác G thế thì tội quá: đã không có tiền cho miếng cơm manh áo thì chớ lại còn chẳng có cả chức vị với lại lý trí nên mới mơ ước nhiều quá
    ảnh hưởng luôn cho trò G cũng đang mơ ước làm người lý tưởng nữa
    Hão huyền quá bác G ạ. bác xin vào công ty kiến trúc nào mà mơ ước với công việc bác ạ, vài dòng khuyên thành thật, bác bỏ quá nếu không hài lòng
    [/quote]
    Chú này nói năng khó hiểu quá, than thở thì mặc người ta, nghề nào mà chẳng có lúc than thở. Riêng với KTS thì đa di năng,cái gì chả làm được, không thiết kế nhà, quy hoạch đô thị thì tk nội thất, không thiết kế nội thất thì đi thi công, làm mô hình, vẽ thuê, thậm chí trang trí font đám cưới, thiết kế logo, biển quảng cáo, tk mẫu mã kiểu dáng hàng hoá, có chú còn chuyển sang làm đồ gỗ, nội thất, có chú mở hàng in, làm giáo viên dạy Autocad, 3dmax.... Miễn là có tiền (và các "kiến" kiếm tiền rất sớm-khoảng năm thứ 2)
    Thông thường các kiến thường hay mắc bệnh "bốc phét" và hay "khoe hàng" nên các em khoá dưới nhìn các anh kiến như thần tượng, nhưng real life thì "khổ nhục".....Nhưng đời vãn vui, sáng sáng cafe tối lại cafe....lại ngồi bốc phét với nhau tìm cảm hứng sáng tác...
    Được firer_man sửa chữa / chuyển vào 23:00 ngày 03/09/2005
  10. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    He he he , năm nào cũng thế, cứ đến dịp Sinh nhật mình là cả nước treo đèn kết hoa, treo cờ tràn ngập đường phố. Đã thế năm nay lại còn bắn pháo bông đến 15 phút. Sướng thật đấy, chẹp chẹp...chỉ tiếc là lúc đó mình đang ở Tuần châu , nằm trong phòng có máy lạnh chạy vè vè, **** nằm bên cạnh nên không được mục kích mà pháo bông ngoạn mục ở HN. Tiếc quá.....hehehe
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này