1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui buồn nghề kiến trúc sư

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi GoBlue, 02/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AntiKitsch

    AntiKitsch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có hai con đường cho một Kiến trúc sư chân chính là ăn mày hay là ăn cướp
  2. GoBlue

    GoBlue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    1
    Họp và họp....
    Sáng thứ hai chạy vội lên cty sau 30 phút kẹt xe trên xa lộ, còn 10 phút nữa cuộc họp dự án HS bắt đầu, tôi cố đọc luớt qua các emails thông tin về cuộc họp, khoảng 10 trang....
    Họp xong, bụng đói meo, mà cũng chả biết nói gì, nghe là chính, đến 11g lại họp toàn cty, mỗi nguời công bố lịch làm việc trong tuần, 12g kết thúc với phần " kể chuyện cuộc sống" của mỗi ngưòi, thấy gần gũi với đồng nghiệp hơn khi nghe tin em bà con của Phil vừa mất, hay cháu của Jessica mới sanh hôm qua....
    2g, lại họp nữa, về dự án khác, nhưng lần này họp qua điện thoại, tiếng Anh nghe chữ đuọc chữ mất, ráng đoán nghĩa vậy vì thằng cha kỹ sư điện nói khá nhanh...
    4h chiều, gần về, họp nhóm nhỏ hơn, về tình hình marketing cty...trang web làm chưa hay lắm nhỉ? tìm cách cải thiện sau vậy...
  3. GoBlue

    GoBlue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    1
    Họp và họp....
    Sáng thứ hai chạy vội lên cty sau 30 phút kẹt xe trên xa lộ, còn 10 phút nữa cuộc họp dự án HS bắt đầu, tôi cố đọc luớt qua các emails thông tin về cuộc họp, khoảng 10 trang....
    Họp xong, bụng đói meo, mà cũng chả biết nói gì, nghe là chính, đến 11g lại họp toàn cty, mỗi nguời công bố lịch làm việc trong tuần, 12g kết thúc với phần " kể chuyện cuộc sống" của mỗi ngưòi, thấy gần gũi với đồng nghiệp hơn khi nghe tin em bà con của Phil vừa mất, hay cháu của Jessica mới sanh hôm qua....
    2g, lại họp nữa, về dự án khác, nhưng lần này họp qua điện thoại, tiếng Anh nghe chữ đuọc chữ mất, ráng đoán nghĩa vậy vì thằng cha kỹ sư điện nói khá nhanh...
    4h chiều, gần về, họp nhóm nhỏ hơn, về tình hình marketing cty...trang web làm chưa hay lắm nhỉ? tìm cách cải thiện sau vậy...
  4. NguoiTotbung

    NguoiTotbung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Xin phép các bác Kiến trúc cho em - ngoại đạo được chia sẻ một cái đồng cảm :
    - Nó loay hoay hoàn thiện nốt cái Dự thảo ( lần thứ 13 rồi đây )của một văn bản pháp quy, kịp để hôm sau họp Ban dự thảo cùng các bên liên quan.
    - Sau buổi họp, nó lại loay hoay hoàn thiện lại theo ý kiến của các bên, chuẩn bị cho dự thảo thứ 14 - Vô tình nó lật lại file Dự thảo lần thứ 1 - Một bản copy y chang
    13 lần họp - 14 lần dự thảo .....
    Em cũng định thi KT,3 năm học vẽ với sư phụ Lai, rồi mắt kém phải thi trường khác, giờ vẫn hám KT, các bác cho em vào hóng hớt nhé
  5. NguoiTotbung

    NguoiTotbung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Xin phép các bác Kiến trúc cho em - ngoại đạo được chia sẻ một cái đồng cảm :
    - Nó loay hoay hoàn thiện nốt cái Dự thảo ( lần thứ 13 rồi đây )của một văn bản pháp quy, kịp để hôm sau họp Ban dự thảo cùng các bên liên quan.
    - Sau buổi họp, nó lại loay hoay hoàn thiện lại theo ý kiến của các bên, chuẩn bị cho dự thảo thứ 14 - Vô tình nó lật lại file Dự thảo lần thứ 1 - Một bản copy y chang
    13 lần họp - 14 lần dự thảo .....
    Em cũng định thi KT,3 năm học vẽ với sư phụ Lai, rồi mắt kém phải thi trường khác, giờ vẫn hám KT, các bác cho em vào hóng hớt nhé
  6. ndungvnam_is_number1

    ndungvnam_is_number1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Một kinh nghiệm ngàn đời khi lam việc với chủ đầu tư và là kĩ năng cơ bản khi vẽ CAD. Đó là save as. Phải dùng lệnh này liên tục khi là phương án vì nhiều khi phương án cuối cùng chính là phương án đầu tiên vậy....
    CHÁN.....
  7. ndungvnam_is_number1

    ndungvnam_is_number1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Một kinh nghiệm ngàn đời khi lam việc với chủ đầu tư và là kĩ năng cơ bản khi vẽ CAD. Đó là save as. Phải dùng lệnh này liên tục khi là phương án vì nhiều khi phương án cuối cùng chính là phương án đầu tiên vậy....
    CHÁN.....
  8. ARCHINOV

    ARCHINOV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    THẾ LÀ 2 NĂM ĐI LÀM KIẾN TRÚC SƯ RỒI.
    NĂM THỨ NHẤT RA TRƯỜNG CÔN VIỆC ĐẦU TIÊN LÀ LÀM CHO MỘT CÔNG TY KIẾN TRÚC TW NHÂN CHUYÊN LÀM VÈ NHÀ DÂN. LOAY HUAY LÀM NHÀ DÂN HƠN NWẢ ĂNM DẾN PHÁT CHÁN, THÈM ĐƯỢC LÀM MỘT CÔNG VIỆC CHO NÓ RA HỒN, ĐÉN CÔNG TY NHÌN THẤY CÔNG VIỆC LÀ PHÁT CHÁN. QUYẾT ĐỊNH THAY ĐỔI...
    BỎ CÔNG TY CŨ, XIN VÀO LÀM VIỆC CHO MỘT CÔNG TY NHÀ NƯỚC, NOICHUNG LÀ KHÁ MAY MẮN, THAM GIA LÀM DỰ ÁN NƯỚC NGOÀI, MAY MÀ MÌNH HỌC ĐƯỢC KHA KHÁ TIẾNG ANH TỪ TRƯỚC, LẬP FS, TIẾP XÚC VỚI MỘT PHONG CÁCH LÀM VIỆC MỚI VÀ MÔI TRƯỜNG MỚI THẤY PHÊ QUÁ... LÀM VIỆC KHÔNG BIẾT MỆT MỎI... TRONG SUỐT THỜI GIAN NÀY, HỌC ĐƯỢC NHIỀU THỨ, ĐẶC BIỆT LÀ TÌM RA ĐƯỢC MỘT MỤC TIÊU CHO VIỆC THEO ĐUÔI HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC. SAU GIAI ĐOẠN FS LÀ GIAI ĐOẠN LÀM T.D VÀ D.D . MAY LÀ MÌNH ĐƯỢC ĐẢM NHẠN VỤ NÀY, LẠI TIẾP TỤC CÀI CHO TỐI TĂM MẶT MŨI VỚI CÔNG TRÌNH. TƯỞNG NHWCÓ LÚC KHÔNG THỞ ĐC NỮA, MỆT PHỜ RÂU...
    NHIÊULÙC NHÌN CÁCH LÀM VIỆC CHUYÊN NGHIỆP CỦA MẤY CHA CHUYÊN GIA THẤY ĐAU LÒNG CHO ĐẤT NƯỚC MÌNH QUÁ, KO BIẾTBAO GIỜ THÌ MỚI CÓ ĐƯỢC MỘT LỚP NGUỜI CÓ PHONG CÁCH LÀM VIỆC NHƯ THẾ, KO BIẾT BAO GIỜ KĨ SW VÀ KTS CỦA VN MỚI NGẨNG CAO ĐẦU ĐƯỢC. LÀM VIỆC VỚI ANH EM VIỆT THẤY HỌ CŨNG CẦU TIẾN LẮM, CUNGC MUỐN HỌC HỎI, NĂN CAO TRÌNH ĐỌ. NHƯNG CÓ LẼ LÀ PHONG CÁCH CỦA DÂN MÌNH KO THỂ THAY ĐỔI ĐƯỢC NGAY, ANH EM VẪN QUEN CÁCH LÀM NWẢ VỜI.. MÀ MÌNH NGHĨ CŨNG ĐÚNG, MÌNH LÀM QUẦN QUẬT NHƯNG MÌNH CÓ MỘT MỤC ĐÍCH LÀ LẤY KINH NGHIỆM, NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ VÀ TẠO MỘT CÁI BACKGROUND TỐT ĐỂ XIN HỌC BỔNG.. CHỨ CÁI CHẾ ĐỘ TRẢ LƯƠNG CỦA CÔNG TY VIỆT NAM THÌ LÀM GÌ CÓ THÀNG NÀO MUỐN LÀM VIỆC.... LÀM THÌ QUẦN QUẬT, LƯƠNG LẬU THÌ CHÁN.......
    MẤY HÔM NAY KHÔNG HIỂU SAO CÁI NHIWỆT TÌNH CỦA MÌNH CHẠY ĐI ĐÂU MẤT CƠ CHỨ,, THẤY MỆT MỎI QUÁ, MÌNH ĐÃ THEO CÁI DWJ ÁN NÀY HƠN MỘT NĂM NAY RỒI,,,,,,,,,SẮP XONG RỒI PHẢI CỐ LÊN THÔI
  9. ARCHINOV

    ARCHINOV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    THẾ LÀ 2 NĂM ĐI LÀM KIẾN TRÚC SƯ RỒI.
    NĂM THỨ NHẤT RA TRƯỜNG CÔN VIỆC ĐẦU TIÊN LÀ LÀM CHO MỘT CÔNG TY KIẾN TRÚC TW NHÂN CHUYÊN LÀM VÈ NHÀ DÂN. LOAY HUAY LÀM NHÀ DÂN HƠN NWẢ ĂNM DẾN PHÁT CHÁN, THÈM ĐƯỢC LÀM MỘT CÔNG VIỆC CHO NÓ RA HỒN, ĐÉN CÔNG TY NHÌN THẤY CÔNG VIỆC LÀ PHÁT CHÁN. QUYẾT ĐỊNH THAY ĐỔI...
    BỎ CÔNG TY CŨ, XIN VÀO LÀM VIỆC CHO MỘT CÔNG TY NHÀ NƯỚC, NOICHUNG LÀ KHÁ MAY MẮN, THAM GIA LÀM DỰ ÁN NƯỚC NGOÀI, MAY MÀ MÌNH HỌC ĐƯỢC KHA KHÁ TIẾNG ANH TỪ TRƯỚC, LẬP FS, TIẾP XÚC VỚI MỘT PHONG CÁCH LÀM VIỆC MỚI VÀ MÔI TRƯỜNG MỚI THẤY PHÊ QUÁ... LÀM VIỆC KHÔNG BIẾT MỆT MỎI... TRONG SUỐT THỜI GIAN NÀY, HỌC ĐƯỢC NHIỀU THỨ, ĐẶC BIỆT LÀ TÌM RA ĐƯỢC MỘT MỤC TIÊU CHO VIỆC THEO ĐUÔI HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC. SAU GIAI ĐOẠN FS LÀ GIAI ĐOẠN LÀM T.D VÀ D.D . MAY LÀ MÌNH ĐƯỢC ĐẢM NHẠN VỤ NÀY, LẠI TIẾP TỤC CÀI CHO TỐI TĂM MẶT MŨI VỚI CÔNG TRÌNH. TƯỞNG NHWCÓ LÚC KHÔNG THỞ ĐC NỮA, MỆT PHỜ RÂU...
    NHIÊULÙC NHÌN CÁCH LÀM VIỆC CHUYÊN NGHIỆP CỦA MẤY CHA CHUYÊN GIA THẤY ĐAU LÒNG CHO ĐẤT NƯỚC MÌNH QUÁ, KO BIẾTBAO GIỜ THÌ MỚI CÓ ĐƯỢC MỘT LỚP NGUỜI CÓ PHONG CÁCH LÀM VIỆC NHƯ THẾ, KO BIẾT BAO GIỜ KĨ SW VÀ KTS CỦA VN MỚI NGẨNG CAO ĐẦU ĐƯỢC. LÀM VIỆC VỚI ANH EM VIỆT THẤY HỌ CŨNG CẦU TIẾN LẮM, CUNGC MUỐN HỌC HỎI, NĂN CAO TRÌNH ĐỌ. NHƯNG CÓ LẼ LÀ PHONG CÁCH CỦA DÂN MÌNH KO THỂ THAY ĐỔI ĐƯỢC NGAY, ANH EM VẪN QUEN CÁCH LÀM NWẢ VỜI.. MÀ MÌNH NGHĨ CŨNG ĐÚNG, MÌNH LÀM QUẦN QUẬT NHƯNG MÌNH CÓ MỘT MỤC ĐÍCH LÀ LẤY KINH NGHIỆM, NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ VÀ TẠO MỘT CÁI BACKGROUND TỐT ĐỂ XIN HỌC BỔNG.. CHỨ CÁI CHẾ ĐỘ TRẢ LƯƠNG CỦA CÔNG TY VIỆT NAM THÌ LÀM GÌ CÓ THÀNG NÀO MUỐN LÀM VIỆC.... LÀM THÌ QUẦN QUẬT, LƯƠNG LẬU THÌ CHÁN.......
    MẤY HÔM NAY KHÔNG HIỂU SAO CÁI NHIWỆT TÌNH CỦA MÌNH CHẠY ĐI ĐÂU MẤT CƠ CHỨ,, THẤY MỆT MỎI QUÁ, MÌNH ĐÃ THEO CÁI DWJ ÁN NÀY HƠN MỘT NĂM NAY RỒI,,,,,,,,,SẮP XONG RỒI PHẢI CỐ LÊN THÔI
  10. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Bực quá, mới sáng ra thằng khỉ kỹ sư Wil chạy ra hỏi về hệ dầm dự ứng lực thay đổi mà nó không biết.Tại sao nó lại hỏi mình nhỉ, bọn WSP làm kết cấu kia mà. ******** thật , cái thằng này chuyên gia chửi sau lưng.Đúng là bọn Tàu có khác, mấy lần nghe nó chửi lầm bầm cái gì đó có chữ Việt nam cuối câu. Hôm nào phải giả vờ nhậu say đấm cho nó một trận mới được.
    Thằng cha Ste hói thì ra nói 1 câu : tao không cần biết mày làm thế nào, chỉ cần biết sáng mai phải có hồ sơ để bỏ thầu.Mịa nó, làm như mình là cái máy. Thôi tao đi kiếm chỗ hút điếu thuốc đã...sáng ra đã bực, xui xẻo thật.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này