1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui buồn nghề kiến trúc sư

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi GoBlue, 02/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. byblue

    byblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    rất ..rất.....rất.....chi là cảm ơn các bác đã lên tiếng an ủi em nhất là bác bảo em đưa đồ án tốt nghiệp và bác lên tiếng bảo ko nên như thế
    Nhưng mà hình như đồ án em vẽ bằng tay á ( Đồ án tập trung
    em chỉ mới là kiến 2 tuổi thôi ))
    Thế làm sao post lên cho các bác coi được
    hay là em chụp từng phần rùi post lên nhỉ
    à mà em có đọc đâu đó trên báo gần đây là "là kiến trúc sư phải biết nhìn nhận và sửa chữa cái sai của mình"
    các bác thấy sao
    còn nữa hình như các bác lại wên không chỉ em các trang web tham khảo rùi à
  2. Adamour

    Adamour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    http://www.google.com
    search chữ "architect* -computer -software" hoặc muốn nhanh thì "architecture -computer -software"
    Còn nếu biết tên các KTS nổi tiếng, hay các xu hướng thì search theo chúng.
    Còn lại thì tìm các blog mà tham khảo. Dùng google search "architect* blog -computer -software"
  3. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0

    Hệ thống Đồ án của trường thay đổi rồi em ạ. Gớm , lấy chồng rồi chả quan tâm gì đến xung quanh cả. Đến anh em cũng quên luôn
    Được hoasosac sửa chữa / chuyển vào 12:44 ngày 04/12/2005
  4. byblue

    byblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Thế bác bảo em nói như thế nào trong khi sư phụ không cho nói, híc, em cũng bảo vệ hùng hồn lắm đấy chứ, nhưng 4 vẫn là 4 thôi.
    Mà sư phụ cũng nói gì đâu nhé
    toàn khoanh vùng chổ nào theo sư phụ là sai, híc
    em như một nhân tài bị vùi dập các bác ạ
  5. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Thế bác bảo em nói như thế nào trong khi sư phụ không cho nói, híc, em cũng bảo vệ hùng hồn lắm đấy chứ, nhưng 4 vẫn là 4 thôi.
    Mà sư phụ cũng nói gì đâu nhé
    toàn khoanh vùng chổ nào theo sư phụ là sai, híc
    em như một nhân tài bị vùi dập các bác ạ
    Chú lấy máy ảnh số chụp xong Bốt lên , anh em nhận xét cho. Anh thấy chú yêu nghề đấy, nếu không chả việc gì phải bực tức, đúng không?
  6. t2901

    t2901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    ho`. hôm trước có thàng e cung đang làm da1 đến hỏi bài.
    sợ!!!!!!!!! nó đã biết vẽ máy rui`, nó bảo e vẽ xong in mờ ra, sau đó đi kim đè lên!!!!hô''hô''...bọn này cũng lắm trò thật, nhưng tui nói với nó: thế chú mày định làm cadman suốt đời a`,chắc chú mày cũng giống nó hả, hay chính là nó
    kêu ca gì!
  7. kiepcodai

    kiepcodai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
  8. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Chết thật, nhìn cái avatar ngây thơ cụ non thế này này
    [​IMG]
    ai dám quên anh được ! Lại còn mắt lim dim nữa có chết không chứ ! Hic.

  9. byblue

    byblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên anh đã có nhời quan tâm đến đàn em. Nhưng:
    Thứ nhất: em không phải là "nó" mà anh đang nói đến
    Thứ 2: em làm đồ án tập trung, cả tuần làm bài trên trường
    Thứ 3: đậu vào KT chỉ đến thế thì kém cỏi quá, "nó " - đàn em anh... chà chà tệ nhỉ.
  10. byblue

    byblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    em như một nhân tài bị vùi dập các bác ạ
    Câu này cũng là cách để mà em tự khuyến khích mình thôi, bác đừng nghĩ sai thế
    Anh thấy chú có vẻ hạnh phúc với cái điểm 4 của mình,
    Chết thật, bác nhầm thật, em bỏ cả buổi chiều, bỏ cả cơm để ngồi ngắm nghía thành quả của em đấy, ức lắm bác ạ, vui làm sao được chứ.
    có thể phân ra 2 loại đồ án được điểm 4:
    1 là thằng sv không biết gì.
    sao anh lại cho quyết định nhanh thế cơ chứ, em ko cho là mình biết nhiều, nhưng em khẳng định mình không phải là hạng không biết gì. Nghiêm túc.
    2 là thầy giáo không hiểu gì
    Câu này có lẽ trong trừơng hợp em cũng không đúng, vì thầy giáo em là cây cổ thụ, nói thế là chắc bác hiểu
    Bạn em nó bảo, có thể do em quá đam mê sáng tạo nên phạm vào một số lỗi qui định chăng, em đang kiểm tra lại đây.
    thang điểm ở nhũng đồ án này nếu bình thương thì đã được 7 rồi. ui giờ, lớp em thi lại hết 60% đấy bác, và chỉ có 2 con bảy thôi
    Anh không biết chú học trường nào còn nếu là trường xây dựng, thì chủ nhật này anh nghỉ, chú xách đồ án theo anh đến nhà thầy giáo Doãn Minh Khôi để xem thầy nhận xét thế nào, còn nếu mà chú đúng thì thầy sẽ sửa điểm cho chú thôi.
    cảm ơn anh nhá, em ở TP.HCM nên chắc là em bó tay, nhưng nếu anh không ngại, thỉnh thoảng anh cho em gọi điện, hỏi vài chiêu nhá
    Còn anh muốn khuyên chú là tất cả bây giờ anh cũng như chú có nó chỉ giống như thứ cỏ dại bên đường mà thôi, tốt nhất là phải học làm việc chăm chỉ cái đã[/hl]em khoái câu này hơn, đúng quá đi chứ lị
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này