1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui buồn nghề kiến trúc sư

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi GoBlue, 02/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. longbanana

    longbanana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy bức xúc nhất là thời buổi này danh phận của KTS chả là cái gì cả . Chủ đầu tư luôn coi họ mới là người có khả năng thiết kế tốt, còn KTS chỉ là người vẽ lại thôi
  2. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Chào ndmt. Nghe nói văn phòng của cậu dạo này cũng ăn khấm khá . Chúc mừng nhé.
  3. x_architects

    x_architects Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Chú vẫn chứng nào tật ấy. Ăn nói chợ búa , suy nghĩ nông cạn. Con nhà của chú trên nhà đẹp số mới cũng léo có giè ghê gớm cả , phí tiền anh mua, phí cả mực in Không biết bao giờ chú mới hết cái giọng bố đời này nhỉ....
  4. vteam

    vteam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    NGHE CÁC BẠN NÓI MÀ THẤY NẢN QUÁ , TÔI CŨNG VẬY THÔI NHƯNG TÔI VỪA MỚI XEM MỘT BỘ PHIM HÔM QUA. ĐÓ LÀ KHOẢNG KHẮC ĐÁNG NHỚ THÌ PHẢI TRONG ĐÓ CÓ ĐOẠN ÔNG BỐ VỢ NÓI CHUYỆN VỚI CHÀNG RỂ LÀ KIẾN TRÚC SƯ . ÔNG BỐ HỎI CHÀNG TRAI CÓ BIẾT PHÂN BIỆT ĐÂU LÀ NGƯỜI THỢ MỘC CHÂN CHÍNH VÀ ĐÂU LÀ NGƯỜI TRANG TRÍ KHÔNG. SỰ KHÁC BIỆT ĐÓ LÀ NGƯỜI TRANG TRÍ LUÔN THAN PHIỀN VỀ GỖ VỀ ĐỦ MỘI THỨ ... CÒN NGƯỜI THỢ MỘC KHÔNG BAO GIỜ THAN PHIỀN VỀ GỖ MÀ LUÔN LUÔN CÀN PHẢI BIẾT GỖ TRÊN TAY MÌNH CÓ HOA VĂN NHƯ THẾ NÀO... TÔI NGHĨ KTS MÌNH CŨNG VẬY VÌ XÉT CHO CÙNG CHỦ ĐẦU TƯ CHÍNH LÀ NHỮNG NGƯỜI SỐNG QUANG TA VÀ VỚI CÁC BỘ MÔN NGHỆ THUẬT KHÁC THÌ CHÍNH CHÚNG TA LẠI LÀ CHỦ ĐẦU TƯ MÀ...
    TÓM LẠI , SAU 4 NĂM LÀM KTS TÔI VẪN YÊU VÀ TỰ HÀO RẰNG MÌINH LÀ KTS VÀ VẪN ĐANG CHIẾN ĐẤU HẾT SỨC , HẾT SỨC ĐỂ NẾU KHÔNG XÂY ĐƯỢC CÁI ĐẸP CHO ĐỜI THÌ ÍT RA CŨNG KHÔNG BÔI XẤU NÓ
  5. kiepcodai

    kiepcodai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng vì diễn đàn lại xuất hiện một bác "múa hay nói zỏi"[/size=4]
  6. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay đang ngồi làm việc. Một cơn địa chấn mạnh làm chao đảo toàn nhà 33 tầng . Bàn ghế rung lên bần bật. Tất cả nhân viên trong toà nhà chayj ào ào ra thang bộ, đổ xuống đường , mặt mũi tái xanh. Lạy Chúa.
  7. aquarius1902

    aquarius1902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    4.472
    Đã được thích:
    0
    Lúc chạy Bác có kịp Ctrl+S không?
    -----------------------------------------------
  8. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    He he he, không kịp.
  9. hot_heart

    hot_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Sao dạo này Mother Nature hay nổi giận thế nhỉ? Hết động đất, sóng thần, bão táp đến cúm gà. Sắp đến ngày tận thế ???
  10. rachmaninoff

    rachmaninoff Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Tận thế léo giề, năm nay là năm Ất Dậu, chú cứ so với năm 45 và tương quan tỷ lệ dân số thế giới bây giờ với năm 45. Năm 45 dân An nam riêng chết đói đã 2 triệu, dân châu Âu chết do thế chiến 2 chắc gấp mấy lần. Dân Nhật trong 2 ngày teo vài trăm ngàn chú. Năm nay anh thấy thế là may!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này