1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui buồn nghề kiến trúc sư

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi GoBlue, 02/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hot_heart

    hot_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Nếu là người bi quan thì sẽ cho rằng tình hình còn có thể tồi tệ hơn. Năm 45 chỉ là do chiến tranh Thế Giới và hậu quả của nó do con người tạo ra.
    Nếu nhìn lại kỹ thì năm nay đã có những thảm họa thiên nhiên lớn như sóng thần (Thái Lan, Indonesia), động đất (Pakistan, Ấn Độ), bão táp (Mỹ, Mexico, Vietnam), lũ lụt (Trung Quốc), cúm gà (toàn Thế Giới). Những thảm họa tự nhiên này một phần do chính con người gây ra. Ai biết năm sau sẽ có thêm những gì?
    Mặt khác, những xung đột chính trị, tôn giáo, văn hóa cũng bùng nổ như khủng bố (Anh, Isarel, Ấn Độ, Indonesia), chiến tranh kéo dài (Iraq), bạo loạn (Pháp), xung đột chính trị và quân sự (Bắc Triều Tiên).
    Tình hình này kết thúc năm 2005 để lại nhiều nỗi bất an và lo ngại.
  2. Adamour

    Adamour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Hoà bình quá, êm đềm quá đâm ra chán ấy chứ!
  3. kiepcodai

    kiepcodai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    C ác bác lắm chuyện với nhau là gì!
    Sang diễn đàn khác kiếm cô chân dài có phải là hơn không?

    Dù chỉ còn 0,01% thì cũng nên bỏ[/size=5]
    Được kiepcodai sửa chữa / chuyển vào 09:46 ngày 10/11/2005
  4. duyk6

    duyk6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0

  5. hot_heart

    hot_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước có gặp một đồng nghiệp trên mạng, có hỏi sao không vào đây post bài tham gia ý kiến. Hắn bảo: "Mấy ông nói chuyện cao quá mà !". Không biết là nên buồn hay nên vui...
  6. hot_heart

    hot_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Muốn kiếm "chân dài" thì không cần mất thời gian vào diễn đàn khác, mà cũng chả biết được là chân có dài thật hay không? "Chân dài" thì trường tôi đầy !
    Được hot_heart sửa chữa / chuyển vào 12:34 ngày 10/11/2005
  7. barcarazy

    barcarazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Vui nhat : tro thanh 1 Kts dung nghia(co bang tot nghiep)
    Suong nhat : hoan thanh nhiem vu va chuyen cong tac moi
    Kho nhat :lam viec duoi truong 1 thang kien truc su chu tri ngu dot, dat van de san xuat len hang dau
  8. A_ZIZOU

    A_ZIZOU Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    1
    hôm nay vừa đi gặp một khách hàng :
    "
    chú có cái dự án xây dựng trường học cấp 1, ký rồi
    bây giờ cháu về triển khai cho chú được o
    Dạ vâng thế cụ thể là như nào ạ
    ùh thì bây giò cháu về lên một kế hoặch làm việc, yêu cầu gì , chế độ ra sao, làm được những mảng nào ( kết cấu, kiến trúc, điện nước.dự toán, chủ trì .....
    Dạ vâng thế đó là trường học nào vậy chú.
    à nó là trường cấp 1 ở Bắc Giang vốn đầu tư khoảng 3 tỷ
    thế thì về làm nhé rồi chủ nhật này chú và cháu sẽ lên đợt 2 để lấy yêu cầu cụ thể và khảo sát qua hiện trạng . rồi về triển khai làm thế nào thì làm ( nhảy được ở đâu thì nhẩy ..) rồi đến hết tháng 11 là hoàn thành song hồ sơ để mang đi duyệt ( vỏn vẹn 2 tuần )
    Dạ vâng để cháu về cháu suy nghĩ và lên kế hoạch rồi mai cháu sẽ gọi cho chú sau ạ
    ừ ừ thế nhé, chú phải đi có việc luôn bây giờ, có gì gọi điện cho chú nhé.
    "
    Đó liệu các bác bảo tôi phải suy nghĩ thế nào nhỉ .
    trong đầu tôi bây giờ có 2 câu cứ luẩn quẩn trong suy nghĩ "
    + "ta thường chê cuộc đời méo mó, sao không tròn ngay ở trong tâm "
    + " đừng để người dân hay xã hội phải trả học phí cho mình "
    một cái trường học, nơi đó sẽ là mái truởng, là nơi sẽ che chở cho bao nhiêu thế hệ học trò , nó sẽ là kỷ niệm không thể quyên được của mỗi cuộc đời ....mà chỉ được thiết kế trong 2 tuần ...
    liệu tất cả những công trình công cộng ở nước ta cứ rơi vào cái tình trạng thế này thì bao giờ, bao giwò và khi nào kiến trúc Việt nam mới ngẩng mặt lên được
    bác nào có giải pháp nào hay hơn giải pháp từ chối khéo, mằng cho ông chú một trần ( mây giải pháp này rồi cũng chăcngr có ích gì vì có lẽ chú ấy sẽ lại dễ dàng tìm ra được một đơn vị khác để triển khai ) . các bác hãy thử đóng góp một chút ý kiến để có thể ngăn chặn được một chút noà đó mái trường ... sắp ra đời o ạ
  9. wegotjam

    wegotjam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Anh nên coi lại, vấn đề là ổng muốn ntn? nếu là tôi cũng chỉ khoảng 2 tuần !! bên Mĩ họ đều làm như vậy !! đợi khi nào cá cắn câu !!! rồi tính tiếp hiệp sau !!
    lau lau khong vao day, viet cham qua !!! hehhe
  10. j_bich

    j_bich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ OK đê, đằng nào bản thân chúng nó cũng chậm cho mà xem . Mấy cái Dự án kiểu này mà không chậm tôi đi đầu xuông đất.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này