1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui buồn nghề kiến trúc sư

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi GoBlue, 02/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Adamour

    Adamour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Cái anh hốc-hác này toàn nghĩ "Lớn" thôi. Cái gì mà "ISO=International ***ual Organization" chứ? "Imaginable ***ual Orgasm" là đủ rồi.
    Được Adamour sửa chữa / chuyển vào 20:29 ngày 22/11/2005
  2. qh091

    qh091 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Các bác có vẻ nóng nhỉ! Như thế là còn mừng đấy - nhưng tiếc là số lượng nóng cũng không đông lắm. Em xin nhẹ nhàng "chả" lời từng bác 1 theo thứ tự thời gian như thế này:
    Anh sờ_dai: xin lỗi, thắng là thắng nước ngoài thế nào, em chả tin là do mỗi các kts làm thắng đâu...Nước ngoài cũng có năm bẩy loại, có thằng vẫn ăn rau muống ầm ầm.. so thế so làm gì.
    Hic, em cũng chả biết thằng đấy nó thế nào đâu - thật đấy! NN hay VN cũng có 50-70 loại. Hồi em vào trường KT hội thảo, các thầy bảo - điều tra để xây dựng chương trình khung giáo dục đại học mới phát hiện chỉ 5% KTS VN ra trường xong hành được nghề! Hic! Nó ăn rau muống nhưng xem (chỉ đơn giản xem mỗi) công nghệ vẽ của nó đã thấy độ chuyên nghiệp. Mà em không ngu lắm đâu nhưng vẫn phải ngả mũ kính chào!
    Anh Ma_Bun: Cái đoạn văn đầu anh kể hãy để dọa các em nhỏ thôi. Nhá! Em hay đi bốc phét thế này này: Tao có 50 tỷ (mày chưa tin hả), thế mày có công nhận 2+2=4 không; mày có công nhận 1+1=2 không? Thấy chưa, tao toàn nói đúng mà! Tóm lại là anh ngụy biện kiểu quy nạp. Rất tiếc ngành KT ko dạy logic. Ặc
    Cái đoạn 2 (nói về cái 15% gì đó), anh về xem lại thông tư về hứong dẫn thi tuyển PA kiến trúc nhá! Xong rồi hãy nói. Nhập gia tùy tục, thằng Tây mà anh nói chắc đang đi làm nhà dân! Anh có biết 1 công trình khác cỡ 150 tỷ bọn em đang thi đấu, nếu tư vấn nào trên 70 điểm mà không được chọn, nó sẽ cho tận 5T anh ạ! Anh ra đấy mà đòi 15% trước khi làm. Hay anh tưởng chỉ có 1 mình anh làm được kiến trúc!
    Đọan văn thứ 3 của anh, em xin trả lời ngay là bọn em làm được bệnh viện. Không phải đây là cái 700 gường đầu tiên, anh khỏi lo.
    Đoạn văn thứ 4, anh lo ngại về chất lượng bệnh viện. Anh nói rõ ra ngoài BV BT bị kêu nắng hướng Tây & khu WC (rất may ko phải bọn em làm), còn cái nào chồng chéo hay gì gì... anh kể nốt ra hộ cái. Cứ duyệt dự án xong thì thiết bị nó không còn SX nữa, chờ đấy mà dây chuyền lắp ngon lành! Tại ai! Còn mấy cái chung cư cũng tệ thế, chắc do những người tài giỏi làm, nhẩy!
    Anh cũng biết là phải tham khảo y bác sỹ. Thưa anh, không phải đến lúc đấy bọn em mới tham khảo. Bọn em không phải làm cái BV đầu tiên! Anh có nghe nói về TC-htm2022 hay một thứ đại loại như vậy không? Anh có biết vì sao phòng mổ Việt Đức đang cải tạo, thậm chí Việt Nhật sắp phải cải tạo không?
    Anh kết luận là "thắng k có nghĩa phương án đó là hay, là tốt" - trong khi chưa nhìn thấy nó ntn thì quả là anh hơi bị cay cú đấy! Người khôn người ta sẽ nói thắng có thể phương án đó là hay, là tốt! Ít ra là nên tự hào cho đồng nghiệp anh ạ. Xong vụ điện - đường - trường rồi, đến 2008 sẽ là TRẠM - rất nhiều trạm. Anh tha hồ mà làm, đừng cay cú thế. Nhá!
    Anh Ba_le: Cái Bệnh viện đó bọn tôi mà làm với 1 nhóm 4 người cũng tối thiểu 6 tháng.
    Thưa anh, quả thật là em rất kính anh. Nhưng em cũng xin nói rõ là cái lần đầu tiên làm cái 700 giường, bọn em 12 người làm mất 6 tháng đấy ạ! Bây giờ sau gần 10 con từ 300-500 giường (cả mới cả cải tạo) thì bọn em cũng biết là: cái phòng mổ chẳng hạn, có thể copy y nguyên sang (sáng tạo thì chết luôn đấy!); trạm khí nén, nước vô trùng, xQuang, xạ trị, cũng vậy,..
    Anh YAY: Công nhận các bác giỏi, em các bác tìm ý một con nhà dân đã mất mẹ vài tháng rồi.
    Chắc anh đủ thông minh để em chỉ cần nói 1 câu kinh điển "Mọi sự so sánh đều khập khiễng". Ngày xưa em mất 1 năm 3 tháng mới xong ý con nhà em bây giờ anh ạ! Sao lúc anh chạm vào lửa, anh rụt tay nhanh thế - mà lúc đưa phong bì tay anh cứ nhè nhẹ là!
    Anh Ninja_Tecmo: Nhưng xin bác cũng tin rằng anh em cũng không ngu dốt tới mức chỉ xem có "cánh phổi" đâu. Bác hãy tin như vậy. Mong tin bác.
    Em cũng chả ngu gì đâu, bao giờ OK rồi, bọn em bổ kỹ thuật lúc đó muốn gì em cũng cho anh được - cả file dwg luôn nha! Còn bây giờ, post cái MB dây chuyền lên đây thì chắc phải để cỡ 4800x3400 dpi xem mới đã! Mí cả khôn chết, dại chết, im thì sống!
    Anh rachmaninoff: không phải sửa mấy thì em xin phép không làm thằng người.
    Anh nói "khôn" bỏ mẹ - không sửa mấy là sửa gì, mấy = bao nhiêu? Có thằng nào dám bảo tao TKCS xong rồi đến TKKT không phải sửa gì! Thôi, bác cứ yên tâm làm người đi!
    Chuyện thi đấu phương án ở VN không nói lên điều gì - vâng, ở đâu cũng vậy - Mỹ cũng vậy! 600 tỷ thì TK phí là bi nhiêu? Những tư vấn khác nó có ngu gì đâu mà nó không biết phải đi đêm! Anh có biết chuyện ông quan tòa ra công đường nói rằng: Tôi cảnh cáo luật sư bên nguyên đưa tôi 100.000 đô. Tôi cảnh cáo luật sư bên bị đưa tôi 150.000 đô. Tôi trả lại bên bị 50 ngàn để chúng ta bắt đầu làm việc 1 cách công bằng!
    "cái quan trọng là lúc xây xong" - nhưng nếu không đc thiết kế thì ngồi đấy mà chờ có cái xây xong!
    Dây chuyền công năng của bệnh viện cực phức tạp chả kém gì dây chuyền của 1 nhà máy.
    Em nghĩ là nó phức tạp hơn 1 nhà máy đơn giản. Hì! Xin xem lại phần trên!
    "Bác khoe thế này khác đe''''''''''''''''''''''''o gì 1 công ty thi công khoe là tao thi công con này chả lãi đồng nào nhưng tao vẫn làm ngon." Thô quá đấy! Bác so sánh kiểu gì, em thấy đếch giống! Kể bác đi thi đấu, nó OK rồi mà bác về làm lại khác hoàn toàn thì có họa điên. Chỉ có điên mới thế!
    "Em bác cũng phải làm trò thế này nhiều rồi nên chả lạ gì." - Vâng, anh nào cũng làm nhiều rồi, chả lạ gì. Chỉ em là thấy lạ thôi.
    ............
    Còn mấy bài nữa, chả rõ là có muốn nói về em hay không nên em mạn phép không hầu chuyện. Em cũng xin nói rõ về câu chuyện đó là ntn:
    Về money mà nói, có đại gia còn mạnh gấp trăm lần bọn em. Lại là cừu thù nên sẵn sàng vung tiền giết chết bọn em. Trước khi có quyết định của UBND tỉnh - hình như - họ đã liên hoan được khoảng 30'''''''' gì đó!
    PA cái BV này được thi theo em thấy khá nghiêm túc - vì nó không hẳn là BV đa khoa tỉnh mà là 1 BV khu vực. Về dây chuyền công năng, em biết là có gần trăm các cán bộ y tế, y bác sỹ cỡ từ trưởng khoa trở lên "súp pừ soi"! Mà các anh cũng nên biết trưởng khoa ở BV nó không ngu quá được như các trưởng khoa, trưởng phòng ở chỗ khác đâu. Về kiến trúc có vài vị chuyên gia chuyên thịt gì đó - có lẽ chưa bằng các anh ở đây được. Tất cả OK, cho bọn em đâu trên 80 điểm gì đó không nhiều (cỡ 83 là cùng - nhưng đứng số 1). Nhưng có nhiều chỉ đạo là kết quả phải khác đi. Thành ra cuối cùng Thường vụ Tỉnh ủy họp và bỏ phiếu kín chọn 1 trong 3 - sau khi các cụ có ngắm qua cái phối cảnh và bảng điểm của các chiên da. Bọn em được đâu trên 70% nên trúng ( cả 3 thằng kia gộp lại chưa được 30%). Ngay lập tức, người của bọn em phải yêu cầu công bố bằng văn bản... Tất nhiên, em cũng biết rằng cái phần vẽ chỉ là 1 phần thôi.
    Thôi thế nhá! Bác nào giỏi, nói hộ em TKP con này khoảng bao nhiêu, sai số 300 triệu trở xuống là giỏi đấy!
    Được qh091 sửa chữa / chuyển vào 22:38 ngày 22/11/2005
  3. A_Y_A

    A_Y_A Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Vậy ý bác là "Mọi sự so sánh đều khập khiễng" thì chúng ta không nên so sánh nữa à?
    Mí cả đang đi thẳng tự dưng bác ngoặt phát sang lửa mí cả phong bì là ý gì em đé o hiểu, hay bác nhầm em với ai? Lần sau muốn rẽ phải xi nhan đã bác nhé.
  4. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Đang nói con Bệnh viện Quảng Ninh phải không? Hay là cái Trung tâm Ytế Kỹ thuật cao TpHCM ( C.H.U)?????
  5. wegotjam

    wegotjam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Anh gì đó....nói có một câu là làm cái bv gi đó hơn tụi nn, là anh em nóng rùi...đối với anh cái bv dễ vậy à !!! biết vậy hồi xưa tui liên hệ với anh và công ty anh rùi !!! ........mấy câu anh phán về details...tôi lo cho bệnh nhân.
    Còn cái vụ design trường học, anh nói như vậy thì tôi cũng hiểu được sự đào tạo của anh.
    Ant
  6. un_co

    un_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Bác AYA thắc mắc mấy cái vụn vặt.Ý của bác đấy nói :cùng là bàn tay của một người thì còn có những lúc khác nhau.Chẳng phải bác ấy bảo bác nhận phong bì đâu.
    Còn so sánh đúng khi cùng "một hệ quy chiếu"thôi.
  7. rachmaninoff

    rachmaninoff Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Em nói "không phải sửa mấy" có nghĩa là khi TKKT chỉ cần vẽ chi tiết thêm các bản vẽ của TKCS (tất nhiên là nếu không có những thay đổi khách quan), còn nếu phải vẽ lại nhiều, thậm chí làm biến dạng ý tưởng ban đầu thì có nghĩa là sửa nhiều. Hồ sơ TKKT khác hẳn với TKCS là chuyện bình thường, nhất là với các dự án bị ép tiến độ như cái của các bác. Em dám chắc là thời gian 1 tháng kể trên là do chủ đầu tư ép không phải các bác muốn làm thế để giảm lương nhân công. Em biết bây giờ các chủ nhiệm dự án hay có cái trò làm dự án nhanh như ăn cướp để đặt viên gạch giữ chỗ, chỉ cần đúng tiến độ, xong rồi để đến TKKT chỉnh sửa sau. Phương án dự thi làm sao cho long lanh để loè chủ đầu tư (chứ nhiều cái vô lý bỏ mẹ, thậm chí đe''o thi công được).
    Đọc những gì bác viết em hiểu nôm na là các bác làm nhiều bệnh viện nên thuộc mẹ nó hết rồi, cái này bác làm thì cũng copy từ mấy cái kia sì trét mấy phát là xong phải không ạ? Em sợ là đúng như thế bởi vì trong 1 tháng thì chỉ kịp làm sao cho đúng là tốt lắm rồi đẹp thế đe''o nào được. Cái làm cho KTS lăn tăn nhiều nhất thường thì không phải là công năng mà là hình thức, cái khó của thiết kế kiến trúc là phải dung hoà được giữa 2 yếu tố công năng và hình thức. Nếu vẽ nhà mà chỉ cần theo đuổi 1 yếu tố thì dễ lắm.
    Đọc cái bác viết em liên tưởng đến chuyện mấy thằng cu em khoe với em là nó vẽ cái nhà dân mất có 1 tuần là ẵm được chục triệu! Cứ cho là các bác có kinh nghiệm thì sẽ đảm bảo công năng tốt nhưng mà hình thức em sợ là lởm. Em hi vọng là đến 1 ngày đẹp trời bác post cho bọn em xem phối cảnh của cái BV ấy.
    Em bác từ hồi SV đến giờ chả bao giờ nể chú nào vẽ nhanh chỉ nể ai vẽ đúng mà lại đẹp thôi. Mà vừa đúng vừa đẹp thì đe''o bao giờ nhanh được phải không các bác?
    Những cái mà bác khoe ở trên chả là gì so với những dự án mà Viện Nghiên cứu thiết kế trường học hay Công ty tư vấn của tổng HUD đã từng làm. Có những trường học hay chung cư họ thiết kế nhiều khi chỉ cần phải sửa tên dự án, làm đến TKKT trong 1 tháng là quá chậm! Chất lượng thiết kế của 2 đơn vị trên thì chắc các bác biết rồi.
  8. qh091

    qh091 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    2 AYA: Anh UNCO rất hiểu ý của tôi. Điều tôi muốn anh hiểu là anh làm nhanh hay chậm là do yêu cầu công việc. Có những lúc chúng tôi có thể bôi & chơi 1 cái nhà thi đấu khoảng 1 năm. Còn lúc thi thố, nó quy định thời hạn nộp bài rồi thì phải đêm hôm mà làm chứ cứ lên mạng mà chat chit thế này à? Bác đã hiểu chưa hay cần em phải nói rõ hơn! Chán!
    2 Anh BALE: Hai cái anh bảo đều không phải.
    2 wegotjam: Anh nói ng.. bỏ mẹ. Anh hiểu thế đeck nào được tôi - mà đã đòi hiểu những người & nền giáo dục đào tạo ra tôi! Với BV, đ.. ai bảo nó là dễ - kể cả trên Sao Hoả, chỉ là chúng tôi có kinh nghiệm thui. Hỉu chưa!!! Ông làm cái đek gì thì cũng để phục vụ bệnh nhân chứ thần thánh hoá cái BV làm gì. Tôi nghĩ là ông cũng chỉ nghe nói là nó khó và cứ ám ảnh mãi vậy. Chứ khó mãi thì cuối cùng con người vẫn phải làm được chứ. Tôi với ông không phải là người à? Hay ông nghĩ KTS VN đ... tkế được BV cho ra hồn. Ông nên nhớ rằng BV là vốn ngân sách, thường KTS phải chạy theo tài chính chứ đ... bao giờ KTS đc thoả mãn hết - đặc biệt là phần t/bị và c/nghệ -> nên nó hay lởm khởm bởi các bố lãnh đạo bảo "cứ làm dần đi, bao giờ có tiến hoàn chỉnh sau". Hoặc là có 5 đồng phải làm cái đủ để chứa cái 10 đồng - nên cái lõi nó thường đ... ngon. Đừng ăn ốc nói mò nữa nha!
    2 RACH: Em đ... thích nói với bác nhiều nữa, vì bác cố chấp và nguỵ quân tử. Xin thưa rằng 10h30 sáng 24-11-2005, em vừa vinh dự thò cái p/cảnh ra cho 2 thằng KTS người Bỉ & thằng giám đốc của nó xem tại VP em, chúng nó gật đầu bảo "rất đẹp & lạ, nhưng liệu có sợ...." Em bảo, các ông yên tâm, khu BV này nó nằm biệt lập ở ngoại ô vả lại 4 phía chỉ là đường nội bộ chứ không phải đường đối ngoại nên..."
    Mà ông cũng cứ nói linh ta linh tinh, chả đi vào vấn đề gì. Ông cứ kể lể giống 1+1=2 và 2+2=4 của tôi ở trên -> để làm gì, tôi bắt bài rồi còn gì!
    Thôi, dừng lại ở đây được rồi. Dù sao rất cảm ơn anh em đã quan tâm. Anh em tập trung vào chuyên môn đi. Sắp tới, còn phải thi đấu nhiều lắm, sẽ còn chạm mặt nhau nhiều.
    Đừng để thiên hạ làm cái nhà có 1 tầng không cần WC để cho KTS ở - nhá. Em có câu chuyện này (đọc ở đâu đó wên rùi) kể hầu các bác:
    - 1 thằng Mỹ, ngã xuống hố, vứt cho nó nắm đô la, nó đ... leo lên được.
    - 1 thằng Tàu, ngã xuống hố, vứt cho nó quyển Mao Trạch Đông, nó đ... leo lên đc.
    - 1 thằng Việt Nam, ngã xuống hố, vứt thêm thằng VN nữa, chúng nó đ... bao giờ ngoi lên được.
    Bọn Tây nó bảo bọn VN chúa là hay níu áo nhau cùng chết đuối. Em thấy nhục lắm - nhục gấp đôi vì nó đúng!
    Được qh091 sửa chữa / chuyển vào 19:16 ngày 24/11/2005
  9. rachmaninoff

    rachmaninoff Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Em thấy bác có vẻ xúc động nhỉ? Em lại chỉ thích tranh luận với các bác hay xúc động, càng xúc động em càng thích! Em chả nói gì linh tinh cái gì cũng liên quan hết.
    Tóm lại là bác khoe là các bác giỏi, vẽ vừa nhanh vừa đúng vừa "rất đẹp & lạ"(copyright KTS Tây), phỏng ạ? Nhưng với thời gian và quy mô công trình mà bác đưa ra thì em và các bác khác đe''o tin, thế thôi. Bác không có cách gì làm cho bọn em tin được thì thôi sao lại bảo em cố chấp và nguỵ quân tử? Em không khẳng định cái bác vẽ là sai, là xấu em chỉ dự đoán như thế dựa trên những kinh nghiệm của nhiều người ở đây, đó là "nhanh thì vừa đẹp vừa đúng thế đe''o nào được". Tất nhiên có thể các bác vẫn làm được đúng và đẹp nhưng mà vẫn không thể chứng minh điều đó qua mồm thằng Tây được, chẳng nhẽ nó nói thẳng vào mặt bác là của mày xấu lắm à? Bọn Tây thường "lịch sự" lắm!
    Có phải bác định nói là bọn em ghen ăn tức ở, trâu buộc ghét trâu ăn với bác không? Người ta chỉ đố kị với ai đó khi có mặc cảm mình không bằng người ấy. Em hỏi bác, bác tham gia được cái 600 tỷ đã là to nhất Vn à, oai lắm à? Chắc đe''o gì cái bác tham gia làm đã to hơn cái em đã từng làm? Bác tưởng bác làm cái 600 tỷ thì thu nhập của bác đã là cao à? Chắc đe''o gì đã cao hơn thằng đàn em A_Y_A của em vẽ nhà dân? Bác tưởng bác làm được cái 600 tỷ thì bác giỏi lý thuyết lắm à? Chắc đe''o gì đầu bác đã lắm chữ hơn thằng cu Hót hớt, cu Jam, bạn Go Blue? Bác đang có ảo tưởng là bác hơn mọi người ở đây nên mới nghĩ mọi người ghen tức với bác. Cùng là thằng làm thuê như nhau việc gì mà phải khệnh khạng thế?
    Tóm lại, nếu bây giờ bác không chứng minh được bằng lý luận là 1+1>2, 2+2>4 thì bác cứ trật tự đi, anh em có phải vì thế mà coi khinh bác là vẽ xấu, vẽ sai đâu. Sau này đến khi đẹp trời bác chứng minh bằng hình ảnh cũng chưa muộn cơ mà.
  10. qh091

    qh091 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha,
    Thôi đi ông, tôi đã nói tập trung vào chuyên môn đi!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này