1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui buồn nghề kiến trúc sư

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi GoBlue, 02/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Bực quá, mới sáng ra thằng khỉ kỹ sư Wil chạy ra hỏi về hệ dầm dự ứng lực thay đổi mà nó không biết.Tại sao nó lại hỏi mình nhỉ, bọn WSP làm kết cấu kia mà. ******** thật , cái thằng này chuyên gia chửi sau lưng.Đúng là bọn Tàu có khác, mấy lần nghe nó chửi lầm bầm cái gì đó có chữ Việt nam cuối câu. Hôm nào phải giả vờ nhậu say đấm cho nó một trận mới được.
    Thằng cha Ste hói thì ra nói 1 câu : tao không cần biết mày làm thế nào, chỉ cần biết sáng mai phải có hồ sơ để bỏ thầu.Mịa nó, làm như mình là cái máy. Thôi tao đi kiếm chỗ hút điếu thuốc đã...sáng ra đã bực, xui xẻo thật.
  2. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, hình như em thấy anh đang chửi sau lưng họ đấy .
    Nghe anh nhắc đến " làm như mình là cái máy " em mới sực nhớ ra.Hôm đi bảo vệ về, bên A nó yêu cầu mình chỉnh một số ý, đồng thời tăng diện tích đất quy hoạch, tất nhiên hợp đồng sẽ thay đổi, thế nhưng 1 ông trong ban A bảo em rằng : " em cố gắng xong sớm nhé, cái này làm rẹc rẹc chớ mấy ,em cứ vô máy copy là xong ! " .Trời ạ, em chẳng biết nói thế nào, làm quy hoạch mà ông ta làm giống như mình vẽ chi tiết kiến trúc công trình không bằng, lấy đâu ra mà copy ? đã thế ông cứ nghĩ mình là cái máy photocopy mới chết chứ, tức cười dể sợ .Sau một hồi giải thích ,ông ta mới vỡ lẽ rồi : " thế à?! ".Có lẽ ông ta đang quê độ vì nghĩ mình " rành về máy móc " lắm lắm hi hi

  3. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên rồi, đây là kinh nghiệm đầy mình từ khi đi làm của HSS đấy !
    Hôm qua chán vật, làm lắm chi cho mệt, cái ông thẩm định ở Huyện ( nói là ông chứ hắn hơn mình khoảng 2 đến 3 tuổi là cùng ) bảo rằng : Em làm bảng khái toán và tính hiệu quả sử dụng đất là làm cho vui thôi, chứ sau khi duyệt bọn anh về tính chia nhỏ lại ! ". Chả trách mấy khu tái định cư của mình khi xây lên trông nhà san sát như nhà lô phố ! ''Chúng nó " tự chia đôi một lần nữa, bực cả mình bởi thỉnh thoảng mọi người trong công ty có dịp ngang qua đấy lại bảo : " mi làm quy hoạch trông lên có vẽ được đấy, ở Huyện mà như thành phố , chúng nó lấy gì mà ăn ?! ". Ừa, khi chia lô HSS đã tính cả phần đất cho mỗi hộ tầm gần 1000m2 phía sau để người ta làm vườn, thế nhưng họ cắt luôn, hình như lại chia tiếp lô để bán đấu giá, điên thế ! Chẳng biết các nhà quản lý quy hoạch ở đây đi đâu hết !Cuối cùng lại đổ lên đầu mình bảo là tác phẩm của mình đấy, thà đẹp không nói làm gì, chứ xấu mới chết chứ !
  4. hau_k5

    hau_k5 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    749
    Đã được thích:
    0
    đau quá chị nhỉ, mẹ nó chứ, tham tiền hại dân hại nước. tham bát bỏ mâm, tham lợi nhỏ mà bỏ lợi lớn... trời thì xa.
  5. hau_k5

    hau_k5 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    749
    Đã được thích:
    0
    đau quá chị nhỉ, mẹ nó chứ, tham tiền hại dân hại nước. tham bát bỏ mâm, tham lợi nhỏ mà bỏ lợi lớn... trời thì xa.
  6. duyk6

    duyk6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Nghề Kiến trúc sư buồn nhỉ !!
  7. duyk6

    duyk6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Nghề Kiến trúc sư buồn nhỉ !!
  8. GoBlue

    GoBlue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    1
    Tuần truớc ngồi thiết kế một ...cái cầu nho nhỏ. Lâu lắm rồi mới có cơ hội vẽ tay, và hình như vẽ tay, diễn hoạ bằng tay hơi bị hiếm trên nuớc Mỹ này, nhưng thời gian cũng eo hẹp quá vì nghề KTS tính tiền khách hàng dựa theo giờ (selling time).
    Nói thiết kế cũng không chính xác lắm vì dựa vào những gì chủ nhà và chủ trì dự án nói trong buổi họp, và phát triển theo ý. Nhưng cuối cùng nghĩ lại thấy hay vì công trình luôn có một huớng thiết kế (design direction) và bảo đảm đúng thời gian, và tính chuyên nghiệp.
    Lại đi họp nữa....
  9. GoBlue

    GoBlue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    1
    Tuần truớc ngồi thiết kế một ...cái cầu nho nhỏ. Lâu lắm rồi mới có cơ hội vẽ tay, và hình như vẽ tay, diễn hoạ bằng tay hơi bị hiếm trên nuớc Mỹ này, nhưng thời gian cũng eo hẹp quá vì nghề KTS tính tiền khách hàng dựa theo giờ (selling time).
    Nói thiết kế cũng không chính xác lắm vì dựa vào những gì chủ nhà và chủ trì dự án nói trong buổi họp, và phát triển theo ý. Nhưng cuối cùng nghĩ lại thấy hay vì công trình luôn có một huớng thiết kế (design direction) và bảo đảm đúng thời gian, và tính chuyên nghiệp.
    Lại đi họp nữa....
  10. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết có phải chú Duy nhà ở Xóm Mỗ Lao ( Văn Mỗ ) ,phía sau khu tập thể trường Bưu Chính không ?.
    Nếu như trở thành 1 KTS thực thụ rồi mà phát biểu được 1 lời như thế thì thật là hay ! Còn nữa, vui buồn lẫn lộn chứ ?! Như thế mới thi vị !

    Được hoasosac sửa chữa / chuyển vào 11:03 ngày 24/06/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này