1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui buồn nghề kiến trúc sư

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi GoBlue, 02/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. A_Y_A

    A_Y_A Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Sau khi được các kiến trúc sư VN hãnh diện khoe các tác phẩm như ủy ban nhân dân và nhà văn hóa các địa phương, nhà chung cư, biệt thự pháp cổ..., sếp mình nhận định là mặc dù kiến trúc là một trong những nghề mạt hạng nhất VN nhưng kiến trúc sư VN lại là những người tự tin nhất con mẹ nó thế giới. Mình chịu không nói lại được câu nào.
  2. Joon04Q1

    Joon04Q1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Sếp Bác nói câu này em chịu mẹ luôn,quá chuẩn.
    Mình học trong trường đã may mắn phát hiện ra vài bạn,chả làm đc cái đíu gì nhưng nói ngon như lên giời.NGồi ba hoa ở cantin thì ngon,lúc vào việc bảo vẽ cái này cái kia đi thì ậm ừ,mang về nghiên cứu.
    Đồ ấn thì làm như **** ,xong rồi cứ tự ngồi khen lấy.
    Đuợc cái tán gái dẻo ít nhờn
  3. share4you

    share4you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Em buồn nhất là thi mãi không đỗ kiến trúc / Còn vui nhất là may mà không đỗ ( Hiện vẫn là thiết kế không bằng cấp / thợ xây)
  4. firer_man

    firer_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác nói dẻo sau này lại kiếm được nhiều tiền ý chứ, sau này vớ vẩn làm sếp của bác đấy.
  5. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Đọc Tạp chí Kiến trúc số 140 tháng 12-2006 thấy có hai " tác phẩm " của KTS Lê Thanh Sơn xây ở Sơn Tây , khiếp vãi !
    Không biết ông này là ông nào, có thù oán gì với Ban Biên Tập không mà bị chơi vố này ác quá !
    Không có máy ảnh,để hôm sau Scan lại đưa lên đây . ( Cho thêm phát đạp nữa cũng chẳng thấm vào đâu )
  6. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Thế thì Tạp chí số 141 Ban Biên Tập sẽ kẹp phiếu đính chính.
    Mà số 141 không có thì số 142, nếu 142 cả BBT và tác giả công trình và bạn đọc chưa ai phát hiện ra thì thôi.
    Tóm lại là không phải công trình của mình.

  7. firer_man

    firer_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là hôm sau của ngày hôm qua rồi đấy.
    Bác post ảnh lên cho anh em thưởng thức đi chứ.
    Để anh em có đấm đạp gì Bác Sơn hay dựng tượng đài bác
    Được firer_man sửa chữa / chuyển vào 21:40 ngày 21/03/2007
  8. madao95

    madao95 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Quả thật là dzui khi làm sinh viên kiến trúc, còn buôn là khi tốt nghiệp nhưng không được làm đúng chuyên môn vì đâu phải lúc nào cũng xin việc được phải không các bác? Nhưng dẫu sao cũng dzui dzẻ cả vì chưa chắc làm đúng ngành nghề của mình mà giàu có được nhỉ?!? HI.....HI....HIC
  9. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Một ngày như mọi ngày, cuối giờ chiều hoặc cuối giờ trưa nếu có thời gian rảnh lại tranh thủ online chui rúc vào sân chơi mình gắn bó hơn 5 năm nay. Cảm giác như bị nghiện nặng "món này" mặc dù đã nhiều lần "cai nghiện" nhưng không đành, bởi đây cũng là một trong những niềm vui nho nhỏ sau những ngày mệt mỏi với công việc ở công ty.
    Nơi đó có những người bạn không mới rất chân tình trong công việc cũng như thân thiện trong cuộc sống, những cái nick cực kỳ thân quen tuy đã bao lần thay nick mới nhưng vẫn còn đó giọng văn và lời diễn đạt không thể thay đổi được, nơi đó còn có những người bạn mới với nick cực kỳ mới hầu như mình chẳng gặp nhau lần nào, mà nếu có gặp cũng chả biết là ai! ( lấy thí dụ trong vụ tham gia Hội trại KTS trẻ toàn quốc vừa rồi, ngố không chịu được).
    Nếu như ai gắn bó với sân chơi này từ thuở mới sơ khai, và những người làm Mod trong box này sẽ dể dàng nhận biết một thành viên mới xuất hiện, và cũng có thể đoán ra thành viên đó là nick ảo nào nếu như dùng "rượu củ bình mới".
    Có lẽ là lâu lắm rồi mới vào tâm sự ở topic của bạn Goblue, tuy bạn không post bài trong box Kiến trúc vì bận nhiều việc nhưng Hss biết bạn vẫn thường xuyên theo dõi trên này, cho Hss gửi lời chúc sức khoẻ đến bạn và bà xã nhé!.
    Không biết Hà nội và Sài Gòn mùa này thế nào, chứ ở Miền Trung thời tiết thật đẹp, chắc là do ảnh hưởng của cơn áp thấp nhiệt đới và trận lụt vừa qua. Cũng vì thế mà tâm trạng con người bị chi phối theo, cảm thấy rất thoải mái và thanh thản đến lạ!.Đặc biệt là có cảm hứng để viết blog trong topic này!.
    Thời gian qua xuất hiện một thành viên với nick mới trong box mình, tuy không dùng nick cũ nhưng qua giọng điệu Hss biết anh chàng này có lẽ cũng từng biết vợ chồng Hss, ngẫm lại thấy từ bé đến lớn chẳng gây thù oán gì ai cả, vậy mà hôm nay bị thành viên đó "mắng te tua xơ mướp", chắc là bạn í đang giận việc gì đó lắm í, bạn í còn bảo Hss là to mồm nữa, ừa có lẽ là bạn í đúng, nhưng Hss lại ước chi cái mồm mình to hơn để ăn rau sống cho sướng miệng, chẹp chẹp...
    Còn nữa, bạn í còn bảo Hss là dân tỉnh lẽ ở Thủ Đô nữa , trong con mắt bạn í có lẽ ở Tỉnh lẽ là xấu lắm í, không được to mồm với dân Thủ đô nữa í , vui thật là vui.Mà thú thật sống ở ngoài đời Hss chưa bao giờ dám "to mồm" với ai cả, Hss biết thân phận mình vừa nhỏ vừa bé, lỡ đứa nào lên cơn nó "táng" cho một phát vỡ mồm thì lấy gì ăn rau sống, nhờ?.
    Chợt nhớ ra mấy ngày hôm nay mình chuyển những bài spam của bạn í vào Topic này:
    http://www9.ttvnol.com/forum/KienTruc/917444/trang-40.ttvn
    http://www9.ttvnol.com/forum/KienTruc/917444/trang-41.ttvn
    http://www9.ttvnol.com/forum/KienTruc/917444/trang-42.ttvn
    http://www9.ttvnol.com/forum/KienTruc/917444/trang-43.ttvn
    thế nên bây chừ bạn í thù dai, và bạn í "mắng" Hss, bạn í nói "bóng gió" chồng iu Hss.Mình biết nên thông cảm cho bạn í, vì đối với người độc thân khi mà tâm sinh lý không ổn định thường hay "bị" như thế lắm .
    Mà Hss cũng sợ bạn í mất thời gian lập nick mới khác nên thôi không đoái hoài nữa, chứ không treo nick bạn í ngược lên cành cây vì cái tội " chỉ trích cá nhân" rùi.
    Bây chừ chuyển qua chủ đề khác, đợt này Hss nhận được rất nhìu Pm của nhiều thành viên, chủ yếu là Pm than phiền thậm chí còn "trách móc" Hss nữa, buồn ghê á,vì Hss chẳng có nhìu thời gian đóng vai chị Thanh Tâm,chị Thương Thương hay anh Hai Cù Nèo để giải đáp cho từng bạn được, tuy nhiên Hss chỉ post ví dụ 1 comment của một thành viên "hỏi đáp thắc mắc" thôi :
    [​IMG]
    Nếu như bạn nào rơi vào trường hợp bị xoá bài,bị khoá bài, hay bị treo nick thì coi đó là niềm hạnh phúc vì được Mod "quan tâm" nhé!.
    Thôi Hss hết cảm hứng rùi, một lần nữa xin chia những niềm vui và nổi buồn của những "nạn nhân" trên nhé!
    Nếu các bạn đọc xong có ghét gì Hss thì quay lại đọc tiếp tiêu đề của Topic này.
    Chúc cả nhà một buổi tối vui vẽ!

  10. KtsDzi

    KtsDzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Con ốm, vợ mệt, khách hối, hết đạn, mai đi nói phét về giá trị cao đẹp của cuộc sống mà kiến trúc đem lại - lừa đảo!
    Đói và buồn ngủ! Chưa tắm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này