1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui buồn nghề kiến trúc sư

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi GoBlue, 02/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. herobau

    herobau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Là một kiến trúc sư quèn sinh ra trong thời buổi loạn lạc ! Nhưng ... tôi vẫn có niềm tin vào nền kiến trúc nước nhà sẽ phát triển! hè hè!! có thể ở các nước khác tình trạng này cũng diến ra thôi! Bản vẽ của các đơn vị nước ngoài tôi đã từng xem rồi, "lởm" cũng có mà "khủng" cũng có. Ít ra họ cũng công nhận là nguồn nhân lực của Việt nam mình mạnh. Kiến đông như kiến! mà thằng nào cũng chiến được kỹ thuật cũng như max!!!!
    hek hek!!! cố lên !!!!
  2. Zero_compromised

    Zero_compromised Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Sau 4 năm rời ghế nhaf trường, đến h này vẫn tay nắm tay, mỗi sáng thức giấc ta lại tự nhủ " cuộc đời vẫn thế" và thế là lại lên đường đi làm. mà làm vất vả ghê cơ. đến cơ quan lúc 8h30, login vào VLTK làm nhiệm vụ dã tẩu đến tầm 11h30 thì thằng bạn bên cạnh "làm trận đi anh ơi" thế là lại AOE. đến 12h30 ăn cơm thôi mặc dù vẫn đang rất cay cú vì bị đánh quẩy. 1h00 ăn xong lên nằm ngủ đến 2h30, đọc báo hoặc làm tiếp nv dã tẩu đến 4h30. Lại "làm trận anh ơi" đến 6h30 hết h đi về.
  3. caychuoi

    caychuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    đúng là thời loạn lạc các bác ạ,học hành vất vả 5 năm trời, rồi ngồi mòn đít cả ngày đêm mà lương đếu bằng mấy bác cửu vạn .chán .em nản lắm các bác ạ.Thấy mấy thằng bạn làm ngành khác thảnh thơi mà lương nó thì mình *** giám so mà buồn
  4. KtsDzi

    KtsDzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, so sánh như cw''t
    Bác cửu vạn 10 năm kinh nghiệm so lương được với mấy thằng KTS cũng 10 năm hành nghề?
    Chiều nay ngồi vỉa hè đầu Thành Công, thấy một bác cửu mở IBM T60 vào TTVNol.com/forum/90.000/pót 1 câu: "Đ...M... mấy thằng KTS vẽ bậy mấy tờ giấy rồi hẹn khứa sang Lan Chín lấy bạc triệu, uống kễnh bia đái vèo vèo... loạn lạc!"
  5. DeviceLocked

    DeviceLocked Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Bác Zi dạo này vuột mất con dự án nào hay sao mà hận đời thế? Suốt ngày văng...........
  6. KtsDzi

    KtsDzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Hix, tớ mất DA nào thì tớ chửi thằng CĐT đó chứ
    Theo nghiên cứu của UNESCO, trong con người luôn đồng thời tồn tại ít nhất 2 loại văn hoá: "tử tế" và "đé0 tử tế". Nếu mình văng bớt đi loại này thì tỷ trọng loại kia trong con người nó tăng lên. (--->Văng bậy thì mình đỡ bậy) Văng bằng mồm thì còn đỡ, văng bằng thiết bị khác nó mới dễ gây hậu quả nghiêm trọng!
  7. KtsDzi

    KtsDzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Hix, vừa chốt báo cáo thẩm tra thiết kế + dự toán 1 công trình do 1 "tư vấn hàng đầu cả nước" lập(!) Định tha mà không tha đc :( "Nhẹ tay" lắm rồi mà mất 8 trang A4 ghi lỗi dự toán và 4 trang lỗi thiết kế
    Tóm lại là dự toán tăng gấp đôi. Như đúng quy định là duyệt lại dự án. Duyệt lại mà không được (vượt kế hoạch quá nhiều) thì coi như vỡ dự án, không có nguồn thanh toán. Hệ quả là bạn thiết kế, dù có được khoán 99% vẫn =0 vì bạn dự toán làm sai, 1 phần do lỗi bản vẽ. Vậy là bạn thiết kế đó sẽ rất hận mình, nếu biết mình là thằng nào sẽ vác dao đến chém Thế nhưng mong bạn thông cảm, mất vốn thì tiền thuê nhân công làm thẩm tra mình cũng đé0 có nguồn mà thanh toán, lại bỏ tiền túi đấy! Cơ chế Nhà nước hay thật! Bi h chỉ còn trông chờ vào "hoả lực" của thằng B thi công sau lưng CĐT thôi, xin vốn bổ sung hoặc xin nguồn 2008, không biết ghi còn kịp không... Nó có xuôi thì cũng chờ đến đầu 2009 tiền về nhé! Đau em thế!
    Luẩn quẩn: khoán thấp-> lương thấp---> thuê thiết kế kém--->làm kém---> hỏng dự án---> doanh nghiệp đói--->khoán thấp... hích, các bạn lập trình gọi là vòng lặp đấy! Vượt qua đc cái quỹ đạo này, khó thật đấy...
  8. tranvietanhtuan

    tranvietanhtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    1.404
    Đã được thích:
    0
    than khóc đời nhầu nhĩ mãi rồi, post cái này lên cho anh em thấy kts cũng có lắm chuyện vui nè
    Được tranvietanhtuan sửa chữa / chuyển vào 13:44 ngày 16/10/2007
  9. Competition

    Competition Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Chú Vịt mới chụp được con vịt bầu nhỉ?
    Anh thấy chú dạo này ngoan ra, đã sửa lại cái bảng hiệu từ Consultance thành Consultancy theo lời anh dạy lần trước. ]
  10. keque

    keque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    em thấy nghề kts vui đấy chứ em chưa ra trường nên thấy vui lắm chứ ko u ám như mấy anh dâu ...cà phê thuốc lá tha hồ hút riệu đế bia ôm mặc sức say ...hay thế còn gì
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này