1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui buồn nghề kiến trúc sư

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi GoBlue, 02/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sdf1974

    sdf1974 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    he he ông go blue ơi! ông làm o Mỹ lâu chưa vậy, lương lậu bây giờ bên đấy có khá khẩm không vậy , chứ hồi 98 tôi làm ở đó thấy cũng chả khá khẩm gì cả còn thua cả bên châu âu, chỉ hay cái là bọn nó làm như một cái máy tác phong công nghiệp rất cao không mất nhiều thời gian tìm idea nhưcái bọn bên châu âu , mà thôi làm ở đó một vài năm rồi về xây dựng đất nước đi ông ạ , hê hê làm bên tây chán vãi lúa ........
  2. sdf1974

    sdf1974 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    he he ông go blue ơi! ông làm o Mỹ lâu chưa vậy, lương lậu bây giờ bên đấy có khá khẩm không vậy , chứ hồi 98 tôi làm ở đó thấy cũng chả khá khẩm gì cả còn thua cả bên châu âu, chỉ hay cái là bọn nó làm như một cái máy tác phong công nghiệp rất cao không mất nhiều thời gian tìm idea nhưcái bọn bên châu âu , mà thôi làm ở đó một vài năm rồi về xây dựng đất nước đi ông ạ , hê hê làm bên tây chán vãi lúa ........
  3. GoBlue

    GoBlue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    1
    chào sdf1974,
    Tôi làm gần 1 năm rồi, lương thì bèo lắm, đủ sống thôi. Đươc cái cọ xát nhiều thứ, ra công trình tùm lum nên cũng thích. Cách làm việc tôi rất thích, bên đó bạn làm thế nào, kể anh em nghe nhé....cuộc sống khá chán...
  4. GoBlue

    GoBlue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    1
    chào sdf1974,
    Tôi làm gần 1 năm rồi, lương thì bèo lắm, đủ sống thôi. Đươc cái cọ xát nhiều thứ, ra công trình tùm lum nên cũng thích. Cách làm việc tôi rất thích, bên đó bạn làm thế nào, kể anh em nghe nhé....cuộc sống khá chán...
  5. sdf1974

    sdf1974 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    chao go blue!
    Toi lam o Phap dc 5 nam rui , noi chung luong thi ok , cong viec cung nhieu , noi chung la duoc cai hoc tap kinh nghiem de con ve vn chien dau, chu o ben nay mãi cung chán , toi tuong o Mỹ dao nay khá khẩm hon hoi tui ở đó chứ hoi đó thấy kts ben mỹ cung vất vả lắm......
  6. sdf1974

    sdf1974 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    chao go blue!
    Toi lam o Phap dc 5 nam rui , noi chung luong thi ok , cong viec cung nhieu , noi chung la duoc cai hoc tap kinh nghiem de con ve vn chien dau, chu o ben nay mãi cung chán , toi tuong o Mỹ dao nay khá khẩm hon hoi tui ở đó chứ hoi đó thấy kts ben mỹ cung vất vả lắm......
  7. hans99

    hans99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chán lắm ruồi, Hai thằng bạn em vừa rồi không được làm TN, hic, mà lại là hai thằng rất đáng nể chứ mới buồn!!!
    Em vừa ra trường, rất mong được học hỏi, đặc biệt là các đàn anh về Quy Hoạch!!!!
  8. hans99

    hans99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chán lắm ruồi, Hai thằng bạn em vừa rồi không được làm TN, hic, mà lại là hai thằng rất đáng nể chứ mới buồn!!!
    Em vừa ra trường, rất mong được học hỏi, đặc biệt là các đàn anh về Quy Hoạch!!!!
  9. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm toàn kể chuyện buồn mà kể hoài có lẽ cũng chán, thôi thì thay đổi không khí một chút vì hôm nay là ngày thứ 7 !
    Còn nhớ ngày mới vào làm việc, suốt ngày " được " bôi màu, rồi làm thợ vẽ ,rồi chạy nhong nhong làm mấy việc lặt vặt, sau một thời gian ngăn ngắn, chả biết xếp tín nhiệm thế nào giao hẳn cho HSS thiết kế một công trình đầu tay , đó là Quy hoạch chi tiết trung tâm Cụm xã ! Vừa mừng vừa lo, mà lo có lẽ nhiều hơn bởi lần đầu tiên tự thiết kế nên chưa biết bắt đầu từ đâu, với lại học trong trường một đằng nhưng làm là một chuyện .Thế rồi mọi chuyện cũng diễn ra khá suôn sẽ , chỉ " vấp " nhận xiền !.
    Không biết có ai giống mình không ? thường thì làm quy hoạch ít khi được nhận xiền ngay lắm, có khi phải chờ 5 đến 6 năm, mà sớm cũng từ 6 tháng trở lên, nhưng may một cái là công trình này nằm trong dự án trọng điểm của Tỉnh nên vừa duyệt xong là được đưa vào thi công luôn, tất nhiên là thong dong ngồi đếm tiền rồi ! Thế nhưng, có lẽ lần đầu tiên nhận được số tiền nhiều như thế nên HSS hơi bị bất ngờ ! Tất nhiên là sau các chi phí A, rồi giải diếc rồi các khoản khác, phần lương của mình là 11 triệu 5 trăm sáu mươi hai nghìn ( hơn 4 năm rồi mà HSS nhớ kinh không ?, bởi sản phẩm đầu tay mà ! ) .Thú thực lúc ấy HSS không đếm được tiền, có lẽ lần đầu tiên trong đời nhận một số tiền lớn mình làm ra nên xúc động lắm, đã thế chị thủ quỷ lại đưa cho xấp tiền loại 5000đ mới chết chứ, chị bắt mình phải đếm,chứ không chị không chịu trách nhiệm ! Chẹp , khổ thế đấy, ngồi đếm mất một buổi chiều mà tay run run, nhầm số này sang số khác,mồ hôi mồ kê vãi ra ướt cả tay chẳng cần dính vào nước để đếm, nếu tính thời gian ngồi đếm tiền có lẽ mình thể hiện được mấy bản vẽ A3 ! Chị thủ quỷ thấy vậy chẹp miệng tiếc rẻ : " có lẽ em chẳng bao giờ làm kinh doanh được rồi ! ". Ừa, có lẽ là thế ! Mãi rồi cũng đếm xong, sau đó chạy xe về nhà vất một đống tiền vào tủ, chẳng nói gì, ngồi ăn cơm cùng gia đình chẳng thấy ngon miệng, bởi không biết sẽ xử số tiền này thế nào, khổ thế đấy, lúc không có xiền thì ước bao nhiêu là thứ ,đến khi có tiền thì đầu óc mụ mị chẳng biết gì, cả nhà lo nghĩ mình đang ốm !
    Cuối cùng,đành chẹp miệng thôi thì đưa hết cho các cụ, các cụ vui là mình cũng vui rồi ! Thật không ngờ papa nhắc đến ý định mua con di động thế nào rồi, chẹp, lúc ấy mới nhớ ra ! Thế đấy, số còn lại coi như nạp tiền ăn cho gia đình, cũng oách lắm, nhưng mama bảo coi như cất giùm lúc nào kẹt thì lấy !
    Giờ đây, thỉnh thoảng nhận lương lại nhớ đến chuyện củ, buồn cười!

  10. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    CHị hoa sac so nói đúng thật, làm quy hoạch đợi mốc mồm mới thấy tiền, nhưng may cái là bây giờ công trình nọ gối công trình kia nên cũng đỡ. Hôm nọ vừa làm xong khu Hưng Phú - Cần Thơ, lần đầu tiên tham gia làm một con Q to đến thế. Mỗi bộ hồ sơ khoảng 100 tờ A0, nhân lên 8 bộ là 800 tờ. CHỉ riêng in, photo và xin dấu mất toi 4 ngày, mệt nhoài người.....nhưng không biết đến bao giờ có tiền đây. Ôiiiiiiiiiiiiii...............Chán quá..............
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này